Đài Loan không xa lạ

Đài Loan đã thực sự không còn xa lạ với chính sách ưu đãi dành cho riêng khu vực Đông Nam Á từ khi nhà lãnh đạo nữ đầu tiên - bà Thái Anh Văn đắc cử.

Công viên nước với trò chơi tạo sóng cao gần 3 m

Với sự hỗ trợ như thủ tục làm visa nhanh gọn, vé máy bay của nhiều hãng hàng không với giá cạnh tranh hay các tuyến tour có giá mềm nên Đài Loan thời gian gần đây là điểm check in của rất nhiều gia đình lẫn giới trẻ.

Những cung đường xanh ngắt

Nếu muốn tận hưởng cảm giác về với thiên nhiên, bạn nên đến Nam Đầu. Có 258 ngọn núi cao trên 3.000 m, khu vực miền núi của Nam Đầu là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng.

Bước vào resort Atayal chiều hôm ấy, đón chúng tôi là một nhóm người dân tộc Thái Nhã. Người ta chuẩn bị sẵn một thau than đỏ để khách lần lượt nhảy qua đó là cách xua đi cái rủi, giữ lại điều may mắn. Những căn nhà thấp lúp xúp giữa bạt ngàn rừng núi, ánh lên trong nắng chiều một vẻ đẹp nguyên sơ. Chúng tôi cùng người Thái Nhã tham gia nấu cơm lam, tái hiện cuộc sống săn bắn hái lượm của người dân tộc, nghe kể những câu chuyện về lòng quả cảm giữ đất giữ rừng để thấy rằng lòng yêu nước, sự quật cường thì luôn hiển hiện đâu đó, khắp nơi.

Cùng nấu cơm lam với người Thái Nhã

Rồi trong cái nhá nhem của rừng chiều, trong không gian ướt đẫm sương đêm, cùng nhảy múa với người Thái Nhã những điệu múa chung đôi khiến lòng chúng tôi không khỏi xao xuyến. Cảm giác gần gũi và thật sự thư giãn khi chọn đến một nơi hoàn toàn thiên nhiên để trú ngụ, tạm xa rời áp lực của cuộc sống thường nhật.

Cũng ở Nam Đầu, bạn đừng bỏ qua khu công viên văn hóa Cửu Tộc, nơi giới thiệu nét văn hóa của dân bản xứ, tái hiện cuộc sống hàng trăm năm trước trong núi rừng. Dạo bước trong bộ lạc Cửu Tộc được bao vây bởi dãy núi xanh và những bản tình ca Naruwan là trải nghiệm khó quên.

Nơi đây, đặc sắc nhất chính là ngày hội ngắm hoa anh đào Cửu Tộc - lễ hội ngắm hoa sớm nhất vùng Đông Á. Trong công viên Cửu Tộc trồng hàng ngàn cây hoa anh đào, đua nhau khoe sắc mỗi độ xuân về. Vào mùa xuân, những cánh hoa đào đỏ nở khắp đồi núi, trông tưng bừng và viên mãn; sắc hoa đặc biệt như ánh cầu vồng lung linh ban đêm thật ảo diệu.

Trên đường về Đài Bắc, chúng tôi ghé qua khu nghỉ dưỡng sinh thái Tây Hồ, Miêu Lật - khu sinh thái thiên nhiên còn lưu giữ khá nhiều loại cây cỏ đặc biệt. Đây là nơi nuôi dưỡng hàng ngàn loại bướm nên vào cuối tuần, rất nhiều gia đình dẫn con em đến tham quan.

Tàu lượn siêu tốc Gravity Max

Thiên đường của con trẻ

Rải rác ở các huyện của Đài Loan là những khu công viên chủ đề được xây dựng từ rất lâu, được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Cách Đài Bắc gần một giờ rưỡi xe chạy là Đài Trung với khu resort Lihpao. Nơi đây rất thích hợp cho các gia đình tới nghỉ dưỡng và thưởng thức các trò chơi tích hợp: trẻ nhỏ sẽ được vui chơi trong khu vực có rất nhiều trò chơi tích hợp, các teen sẽ khám phá trường đua xe F3. Đặc biệt Lihpao tự hào là khu resort có trò chơi cảm giác mạnh duy nhất trên thế giới - tàu lượn siêu tốc Gravity Max gấp khúc với chiều cao 39 m. Phụ nữ sẽ được thỏa mãn thú mua sắm tại một mall outlet bày bán rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với giá được cho là tốt nhất Đài Loan.

Nếu yêu thích đời sống động vật hoang dã, bạn hãy thử tìm đến khu nghỉ dưỡng phức hợp đầu tiên ở Đài Loan - Leofoo Village (thôn Lục Phúc) để tham quan safari nuôi dưỡng nhiều động vật hoang dã châu Phi được bảo tồn hơn 30 năm tại đây. Leofoo Village cũng là nơi du khách được tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước...

Và một trong những nơi khá thú vị bạn đừng nên bỏ qua chính là Vương quốc tí hon, nằm ở khu Long Đàm, thuộc thành phố Đào Viên. Nơi đây có đến 133 mô hình thu nhỏ, ấn tượng nhất chính là danh thắng A Lí Sơn tái hiện con đường sắt có tuổi đời 70 năm do Nhật Bản khởi công xây dựng vào năm 1899 nhằm vận chuyển gỗ từ trên núi xuống. Đường sắt từ độ cao 30 m lên đến 2.216 m so với mực nước biển, là 1 trong 3 tuyến đường sắt vượt núi cao còn tồn tại trên thế giới.

Cảnh đẹp nơi núi rừng Atayal - Ảnh: Huỳnh Hằng

Gần gũi và thân thuộc

Thân thuộc là cảm giác rất thật khi chúng tôi bắt gặp rất nhiều phượng vĩ, bằng lăng tím hay hoa ngũ sắc nở khắp nơi trên hòn đảo xinh đẹp này.

Tôi nhớ mãi buổi chiều nhập nhoạng khi chúng tôi vừa đến Atayal, một người phụ nữ tầm 35 tuổi từ xa chạy lại, rối rít: “Mấy chị từ VN sang hả”. A Muối là nhân viên phục vụ của resort này. Từ Q.8, TP.HCM, cô theo chồng sang đây đã hơn 10 năm. Người phụ nữ này hài lòng với cuộc sống đơn giản và vừa đủ. Gặp nhau giữa rừng núi hoang vu xứ người mà cảm giác thật gần gũi, thân quen.

Chúng tôi còn gặp rất nhiều sinh viên VN du học tại Đài Loan. Họ chọn xứ Đài bởi mức học phí thấp, cuộc sống dễ chịu… VN hiện đang là cộng đồng lớn thứ 5 tại Đài Loan. Tiếng Việt hiện nay đang được lựa chọn như là ngôn ngữ thứ hai trong nền giáo dục tại đây.

Chiều khác, khi đến thăm một khu du lịch sinh thái, chúng tôi gặp một người trong khu du lịch bảo tồn động vật hoang dã. Vóc dáng nhỏ bé, gương mặt hiền hòa của ông toát lên niềm trăn trở mong khôi phục lại kinh tế du lịch cho địa phương. Khi được hỏi, theo ông, điều gì đủ hấp dẫn để níu du khách đến đây, ông cho rằng sự thân thiện, hiếu khách và nhiệt tình chính là cầu nối. Quả thật, trong những ngày lưu lại nơi đây, ấn tượng nhất chính là sự chân thật của người dân, nét đẹp văn minh nơi công cộng. Chị Lý Gia Lệ - cô gái Việt - Đài, thông dịch viên có thâm niên 10 năm ở Đài Loan cho biết, người già ở đây rất tự trọng. Khi không còn sức lao động, người ta vẫn buôn bán hay kiếm gì đó vừa sức để làm, không nhận tiền thừa của bất cứ ai.

An Yên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/dai-loan-khong-xa-la-880179.html