Đại lễ Vu Lan, dân mạng gửi gì tới đấng sinh thành, dưỡng dục?

Đại lễ Vu Lan là dịp để nhiều người con hướng về cha mẹ, dù họ còn sống hay đã khuất và đó cũng là việc mà dân mạng đã chia sẻ lên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Đại lễ Vu Lan luôn rất đặc biệt trong lòng mỗi người dân Việt. Đây là thời điểm dù có bận bịu với công việc mưu sinh, học hành ra sao thì những người con luôn hướng về cha mẹ, người đã sinh thành dưỡng dục mình, dù họ còn sống hay đã khuất.

Tuy nhiên, do nhiều bạn trẻ từ trước tới nay luôn "bị" ngại trong việc bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ, nên họ đã chọn cách đăng ảnh của các đấng sinh thành lên mạng xã hội, kèm với đó là những lời tri ân chân thành trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Kể từ đầu tháng 7 âm lịch, rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ lục lại những khoảnh khắc cực đẹp của mình với cha mẹ và rồi họ đăng tải lên mạng xã hội, kèm với đó là những lời tri ân rất ngọt ngào, điều mà họ chưa thể nói ra thành lời.

Có thể thấy, lễ Vu Lan là một đại lễ vô cùng quan trọng đối với người Việt và hiện tại được giới trẻ chọn là "ngày đặc biệt" để nói lên lời tri ân tới cha mẹ mình.

Những bài thơ, những dòng viết xúc động được dân mạng gửi tới cha mẹ nhân mùa Vu Lan đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Cầu mong sức khỏe cho cha mẹ và cả gia đình là điều mà những người con muốn thể hiện mỗi khi mùa Vu Lan về.

Một lời chúc ý nghĩa được bạn trẻ có nickname Phương Phương gửi tới tất cả những người thân của mình.

Cài hoa lên áo cùng tri ân đại lễ Vu Lan hướng về cha mẹ.

Việc lên chùa cầu chúc mùa Vu Lan là điều mà nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Dù có những bạn không còn có thể được bố mẹ ở cạnh chăm sóc , nhưng nơi "phương xa" ấy chắc chắn bố mẹ vẫn luôn dõi theo những người con của mình.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dai-le-vu-lan-dan-mang-gui-gi-toi-dang-sinh-thanh-duong-duc-1105679.html