Đại gia bất động sản Hà Thành tử vong, nỗi oan của người vợ trẻ

Anh Đặng Hoàng L. (SN 1980), vị đại gia trẻ Hà Thành nổi tiếng trong ngành bất động sản đã chết khi đang đi công tác tác ở Huế với người vợ trẻ. Nhiều nghi vấn về một vụ án mạng, và cho rằng chính người vợ đã tiếp tay để giết chồng. Nhưng, sự thật bất ngờ...

Hình minh họa

Tai họa đường đột…

Chỉ cần một vài thao tác đơn giản cũng có thể tìm thấy thông tin về vị đại gia trẻ đoản mệnh Đặng Hoàng L., điều đó cho thấy sự nghiệp của vị đại gia bất động sản Hà Thành đang ở đà phát triển thuận lợi nhất thì tai họa lại lạnh lùng giáng xuống làm cuộc sống của cả gia đình anh điêu đứng.

“Vụ án xảy ra ở Huế nhưng gia đình không đề nghị trưng cầu giám định tại địa bàn mà lại đề nghị Viện Pháp y Quốc gia thực hiện sau 3 ngày di chuyển thi hài về Bắc” – theo người giám định viên trực tiếp thực hiện giải phẫu.

Ông này còn cho hay vì gia đình không có đề nghị khám nghiệm tại địa phương xảy ra vụ việc nên tài liệu, hồ sơ, bằng chứng hay mọi căn cứ “giải mã” đều nằm toàn bộ trên chính thi thể đã hoen tím tái.

“Đây là trường hợp đầu tiên thực hiện giám định pháp y mà không có sự tham gia của cơ quan công an mà chỉ có gia đình nạn nhân. Và yêu cầu của gia đình nạn nhân cũng là yêu cầu tư nhân, không liên quan đến pháp lý bởi ẩn sau trong đó là những trắc trở, băn khoăn đang âm ỉ cháy ở mỗi người khiến chúng tôi không khỏi áp lực…” – giám định viên cho biết.

Có mặt tại buổi trưng cầu giám định chỉ có chị gái ruột và hai người anh rể của nạn nhân. Theo lời bà Đặng Hương G. (chị gái nạn nhân - PV) cho biết sau một ngày anh L. cùng vợ vào Huế giải quyết công việc thì gia đình nhận được tin dữ.

Hỏi ra, vào tối hôm trước anh L. và vợ có đi ăn tại nhà hàng và uống rượu tại quán bar. Khi về tới khách sạn, anh L. kêu mệt. Sáng hôm sau, anh L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê sâu và suy hô hấp cấp. Và chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ, tin anh L. tử vong đã báo về gia đình.

Qua vài lời chia sẻ của gia đình nạn nhân biết được, anh L. thời điểm đó đang là một trong những đại gia của thời kỳ bất động sản gặp nhiều biến động. Sự ra đi đột ngột của anh không chỉ để lại sự tiếc thương của gia đình bạn bè mà còn để lại cả những trăn trở về nguyên nhân thật sự đã gây ra thảm cảnh đáng buồn ấy.

Và những nghi kỵ đổ lên đầu người vợ góa

Tiếp cận tử thi để lại cho giám định viên ấn tượng mạnh về một người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh với thân hình cao to hơn 1m7, thế nhưng giờ lại đang nằm im lìm với nhiều vết thâm, hoen khó lý giải: “Ngoài các vết hoen tử thi thường thấy ở mặt sau của cơ thể, trên mặt và trên mặt thân trước cũng có nhiều vết hằn tím lạ” - giám định viên chỉ rõ khi thay đổi tư thế, từ mũi của tử thi có xuất hiện dịch màu hồng chảy ra; vùng trán, gò má trái, mũi, mép trái, môi và cằm rải rác có các vết dạng xuất huyết dưới da.

Vùng ngực trái, vùng xương đòn và vùng nếp bẹn có vết xây xát da bầm tím. Không chỉ vậy, ở mặt trước khuỷu tay và cẳng tay hai bên còn phát hiện mảng xuất huyết dưới da. Kiểm tra kỹ hơn, ở khu vực hai chân cũng tìm thấy nhiều vết trầy xát da không rõ nguyên nhân và không có căn cứ phỏng đoán.

Nỗi băn khoăn ngày một lớn khi phát hiện mô dưới da đầu vùng trán thái dương có khối tự máu, màng não cứng xung huyết. Phổi phù căng, xung huyết, đặc biệt xuất huyết mạnh dưới màng phổi, mặt cắt nhu mô phổi có máu đỏ sẫm chảy ra. Bên cạnh đó, tiếp xúc tim cũng thấy hiện tượng xuất huyết mạnh nhiều chỗ dưới màng ngoài tim, nặng nhất ở mặt sau tim.

Chưa dừng lại ở đó, “hầu như toàn bộ tạng phủ đều chảy máu, xuất huyết” – giám định viên Hồ Kim Châu khẽ lắc đầu khi nhớ lại khoảnh khắc tiếp cận ổ bụng nạn nhân và thấy gan, lách, thận, dạ dày cho đến các quai ruột đều lốm đốm các vết sung huyết ở khắp nơi.

Theo bản kết quả xét nghiệm vi thể cho thấy ngoài nhu mô não ngấm dịch phù cùng các mạch máu giãn rộng với đầy hồng cầu, tim nạn nhân còn gặp nhiều thương tổn khi khoảng kẽ cơ tim bị rách, các sợ cơ tim bị đứt bên cạnh những khoảng kẽ cơ tim ngập hồng cầu. Xót xa hơn khi trong lòng phế quản chứa nhiều biểu mô tổn thương long ra…

Mới chỉ đọc đến đó, thân nhân của anh L. đã không kìm chế được mà buông lời nghi ngờ người vợ trẻ của anh. Mọi ẩn khuất trong lòng cứ vậy trào ra những nghi kỵ dằn vặt. Các dấu hỏi lớn cứ thế bủa vây lấy người đàn bà góa bụa về nguyên nhân cái chết đột ngột của anh L.

Phải chăng bởi vốn liếng “của chồng, của vợ” rạch ròi khiến chị nảy lòng tham mà nỡ lòng xuống tay sát hại, đầu độc anh? Từ lúng túng đến im lặng, chị cắn răng trong nỗi dằn vặt, chất vấn xung quanh…

Chỉ thoáng chốc, bao nghi ngờ như tự được xác minh cứ thế đổ dồn lên người đàn bà sớm đứt gánh. Chị bị cho rằng cùng đồng bọn dùng vũ lực để đầu độc chồng khiến trên thân thể anh chằng chịt những tổn thương mà mắt thường có thể dễ dàng trông thấy…

Nước mắt chảy ngược

Chuỗi nghi ngờ, oán trách của gia đình tưởng rằng đã có căn cứ để buộc tội và vạch mặt “con ong trong áo” nhưng khi kết quả xét nghiệm hóa pháp đến tay, cả gia đình nạn nhân đã chẳng thể kìm nổi nước mắt…

“Trong mẫu máu và phủ tạng của Đặng Hoàng L. có tìm thấy Ethanol với hàm lượng 28.3mg/100ml máu cùng Para-Methoxymethamphetamin, Para-Methoxyamphetamin – thành phần chính trong một dạng ma túy được chế tạo tổng hợp hay còn được gọi là thuốc lắc” – giám định viên khẽ lắc đầu cho hay.

Tại thời điểm đó, trong nghiên cứu ở Hà Lan phát hiện ra đã có 4 trường hợp tử vong do sử dụng thuốc lắc kết hợp với rượu và gây ra hiện tượng sốc. Nguyên nhân là do khi kết hợp với rượu sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng khiến động dược học của các thành phần trong thuốc lắc mạnh lên. Với một vài cơ địa không phản ứng kịp sinh ra hiện tượng sốc thuốc lắc.

Từ đó đã có nhiều khuyến cáo nhưng có lẽ với trường hợp này thì hậu quả đáng tiếc không chỉ dừng lại ở sự mất mát về con người, về sinh mạng mà còn là cả lòng tin, tình yêu thương sẻ chia với người còn sống.

Lý giải những vết trầy xát và tụ máu nhẹ ở dưới da đầu vùng thái dương trái, đỉnh phải, hội đồng giám định cho rằng có thể xuất hiện do trong “cơn phiêu”, nạn nhận có thể đã va chạm với vật cứng gây ra hiện tượng xuất huyết nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Các vết bầm tím trên thân thể được cho rằng đó là phản ứng của cơ thể trước động dược học tăng đột ngột của thuốc lắc gây ra.

Nhận bản kết luận, nỗi oan của người vợ trẻ được gỡ bỏ nhưng thay vào đó là nỗi đau đớn mà chị phải chấp nhận biết sự thật chồng mình thường xuyên sử dụng ma túy. Với giám định viên Hồ Kim Châu, đó là lần trưng cầu giám định với nhiều tình tiết đáng buồn. Ông cho biết, khi nghe qua nguyên nhân sự việc, ông cũng rất trăn trở nhưng ngay khi giải phẫu tử thi, từ những quan sát ban đầu ông đã có thể sớm phán đoán một cách đơn giản mà chính xác.

Vẫn giữ một nét băn khoăn, vị giám định viên có tuổi chậm rãi nhìn khá lâu vào hồ sơ bản ảnh: “Người vợ trẻ thực sự không biết nguyên nhân cái chết của chồng hay muốn giấu nhẹm đi để bảo toàn danh tiếng cho anh vẫn là thắc mắc lớn. Nếu là vì lý do thứ hai thì hẳn chị ta đã phải chịu đựng không ít cho danh dự người chồng vắn mệnh tuổi mới ngoài 30 và cả gia đình chồng vốn đã nhiều phức tạp nội bộ…”

Theo PV (Pháp luật Việt Nam)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/dai-gia-bat-dong-san-ha-thanh-tu-vong-noi-oan-cua-nguoi-vo-tre-940359.html