Đại gia 77 tuổi mạnh miệng tuyên bố từng cặp kè 4.000 cô gái nghi bị sát hại bởi chính người vợ trẻ đẹp

Sudo Saki bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc giết chồng bằng một lượng lớn chất kích thích không xác định, khiến nhận nhân tử vong.

Sudo Saki. Ảnh: Japan Times.

Sudo Saki. Ảnh: Japan Times.

Sudo Saki - một phụ nữ 25 tuổi đã bị bắt hôm 28/4 với cáo buộc giết chồng vào 3 năm trước. Nạn nhân là ông trùm bất động sản Nozaki Kosuke (qua đời năm 77 tuổi), người sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD, từng khoe khoang về những lần cặp kè với “hàng ngàn phụ nữ đẹp”.

Sudo bị cáo buộc cho chồng uống một lượng lớn chất kích thích không xác định, dẫn đến tử vong, Japan Times cho biết.

Cảnh sát đã bắt Sudo tại nhà của cô ở phường Shinagawa, Tokyo và chuyển cô đến tỉnh Wakayama, nơi xảy ra vụ việc. Cảnh sát từ chối tiết lộ liệu Sudo có thừa nhận các cáo buộc hay không.

Cái chết đáng ngờ của ông Nozaki thu hút sự chú ý khi anh nổi tiếng khi xuất bản cuốn tự truyện có tựa đề “Don Juan of Kishu: The Man Who Gave ¥ 3 Billion to 4,000 Beautiful Women” ( “Don Juan vùng Kishu: Người đàn ông cho 4.000 phụ nữ đẹp số tiền 3 tỉ yen”) vào năm 2016, ví mình như một tay chơi thần thoại của Tây Ban Nha.

“Tôi không quan tâm đến nhà hay xe. Tôi có mong muốn không giới hạn là quan hệ với các phụ nữ đẹp”, ông viết trong cuốn tự truyện.

Ông Nozaki được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Tanabe, tỉnh Wakayama vào tối ngày 24/5/2018, với dấu vết của thuốc kích thích được tìm thấy trong người của anh ta nhưng không có dấu vết kim tiêm trên cơ thể, khiến cảnh sát phải điều tra vụ án như một vụ giết người có thể xảy ra bởi ngộ độc.

Trước khi chết, Sudo đã ở một mình với ông Nozaki. Theo kết quả điều tra, Sudo đã tìm hiểu chất kích thích trên internet và được cho là đã kiếm được loại thuốc được tìm thấy trong cơ thể ông Nozaki.

Giới chức thành phố Tanabe xác nhận ông Nozaki từng cam kết quyên góp các bất động sản trị giá 1,3 tỉ yen (khoảng 275 tỉ đồng) của mình cho thành phố.

Tuy nhiên, với tư cách là người thừa kế hợp pháp của mình, Sudo được hưởng một phần tài sản của mình bất chấp di chúc, với số tiền được xác định trong một thủ tục pháp lý.

Trong khi đó, những người thân của ông Nozaki ta đã đệ đơn kiện vào năm ngoái để tìm cách vô hiệu hóa di chúc, cho rằng một người nào đó không phải ông Nozaki đã lập nó.

Trước khi qua đời, ông Nozaki đã vướng vào hàng loạt vụ bê bối. Vào tháng 2/2016, một bạn gái của ông (20 tuổi_) tự nhận mình là một người mẫu, đã bị bắt vì bị cáo buộc ăn cắp tiền mặt và đồ trang sức trị giá 60 triệu yên từ nhà của ông Nozaki.

Trong một cuốn tự truyện xuất bản vào năm 2018, ông Nozaki nhớ lại lần đầu tiên gặp một người phụ nữ được cho là Sudo khi cô ấy giúp ông sau một cú ngã ở sân bay Haneda của Tokyo vào năm trước.

Sau khi kết hôn với ông Nozaki, Sudo nói với gia đình rằng cô đi làm xa để giúp bạn kinh doanh bất động sản. Cô không nói rằng mình đã kết hôn, mẹ cô gái cho biết.

Sudo thường xuyên đăng hình ảnh đi du lịch nước ngoài, đến những nơi xa hoa ở Singapore hay đảo Bali, Indonesia. Cô tự nhận mình kiếm tiền từ việc chơi chứng khoán.

Một người bạn cấp 3 nói rằng, Sudo chưa bao giờ đề cập đến công việc, chỉ khoe khoang rằng mình có rất nhiều tiền, hay mua những bộ quần áo xa xỉ.

Mộc Miên (Theo Japan Times)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dai-gia-77-tuoi-manh-mieng-tuyen-bo-tung-cap-ke-4000-co-gai-nghi-bi-sat-hai-boi-chinh-nguoi-vo-tre-dep-a364042.html