Đại dịch Covid-19: Đây mới thật sự là 'bệnh nhân số 0' của nước Anh?

Gia đình từ hạt East Sussex có thể đã bị nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) ngay từ giữa tháng 1, sớm hơn nửa tháng so với các thông tin chính thức về 'bệnh nhân số 0' của nước Anh đã được công bố.

Nghi ngờ virus SARS-CoV-2 phát tán từ khu nghỉ mát Ischgl đã bị cáo buộc che đậy, cho phép Covid-19 lan rộng khắp châu Âu mà không bị phát hiện. (Nguồn: Telegraph)

Một gia đình người Anh cho biết, họ đã ngã bệnh vào tháng 1 với các triệu chứng khá trùng hợp với bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Nếu được chính thức xác nhận, họ mới là “bệnh nhân số 0” của nước Anh và virus SARS-CoV-2 đã hiện diện sớm hơn một tháng tại đất nước này so với thông tin được công bố trước đó.

Nhà tư vấn về IT Daren Bland, 50 tuổi, đã tới khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Ischgl, Áo từ ngày 15 -19/1 với ba người bạn, hai người từ Đan Mạch và một người từ Minnesota, Mỹ. Cả ba người đều ngã bệnh khi trở về với các triệu chứng điển hình của bệnh do virus corona gây ra. Sau đó, ông Bland được cho là đã truyền bệnh cho vợ và con ở Maresfield, hạt East Sussex.

Trước đó, trường hợp đầu tiên được ghi nhận và công bố chính thức nhiễm Covid-19 ở Anh vào ngày 31/1 và tỷ lệ lây truyền được ghi nhận sớm nhất ở nước này vào ngày 28/2.

Khu nghỉ dưỡng Ischgl mà ông Daren Bland từng tới thăm bị nghi ngờ là nơi phát tán virus SARS-CoV-2 khắp châu Âu. Hôm thứ ba (24/3), các công tố viên Áo đã mở một cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc cho rằng, căn bệnh truyền nhiễm có thể đã được phát tán từ khu nghỉ dưỡng này song thông tin bị che đậy, khiến dịch bệnh "tự do" lan rộng khắp châu Âu.

Hàng trăm bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đức, Iceland, Na Uy và Đan Mạch đã được các nhà điều tra châu Âu truy tìm có liên quan đến khu nghỉ mát nổi tiếng trên, trong đó, ông Bland và gia đình là những người liên quan đầu tiên ở Anh.

Giống như nhiều bệnh nhân châu Âu khác, ông Bland đã đến quán bar Kitzloch tại thị trấn nghỉ dưỡng, nơi được biết đến với các bữa tiệc tùng sôi động sau khi trở về từ khu trượt tuyết. Quán bar khá ấm cúng và nổi tiếng với trò "ném bóng uống bia" (beer pong), nghĩa là người chơi sẽ thay phiên nhau ném bóng vào những cốc bia đã xếp sẵn và trúng cốc nào sẽ uống cốc đó.

"Chúng tôi đã đến chơi ở Kitzloch. Ở đó khá huyên náo, mọi người cùng hát và nhảy múa cả trên bàn", ông Bland kể lại. "Mọi người đều cảm thấy nóng, toát mồ hôi sau khi trượt tuyết và những người phục vụ liên tục di chuyển để tiếp bia cho hàng trăm người. Bạn không thể có một môi trường nào tốt hơn cho virus phát tán".

Vợ chồng Daren Bland có thể mới là ‘bệnh nhân số 0’ của nước Anh. (Nguồn: Telegraph)

Ông Bland trở về nhà ở Maresfield vào ngày 19/1 và ngã bệnh vào sáng hôm sau. "Tôi bị ốm khoảng 10 ngày, không thể thức dậy, cũng không thể làm việc... Tôi cảm thấy khó thở. Các triệu chứng là nhiệt độ và những cơn bốc hỏa kỳ lạ, kiệt sức kéo dài gần ba tuần và có triệu chứng sương mù não (brain fog). Con gái tôi cũng bị sốt, ho dai dẳng và phải nghỉ học hai tuần. Con gái lớn hơn thì rất mệt mỏi trong một ngày, nhưng may thay sau đó đã khỏi nhanh", ông Bland kể lại sự việc diễn ra đối với mình và gia đình.

Ngày 4/3, dù Chính phủ Iceland cảnh báo có một số công dân nhiễm Covid-19 sau khi đến thị trấn nghỉ mát này, cơ quan chức năng Áo vẫn cho phép hoạt động du lịch trượt tuyết và các dịch vụ ăn uống đi kèm thêm 9 ngày, trước khi đóng cửa các quán bar vào ngày 10/3 và cách ly khu vực này vào ngày 13/3. Trước đó, ngày 7/3, một nhân viên quầy bar 36 tuổi tại Kitzloch bị xác nhận nhiễm Covid-19, nhưng ông chủ nhà hàng Bernhard Zangerl được cho là vẫn phớt lờ mọi cảnh báo. Ông này cho rằng, các nhân viên bị nhiễm Covid-19 từ người khác và không nên xem nhà hàng là nơi phát tán virus.

Châu Âu hiện đang là điểm nóng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Italy có số bệnh nhân tử vong cao nhất thế giới với 8.215 ca trong số 80.589 ca mắc bệnh. Tây Ban Nha có số ca tử vong nhiều thứ hai trên thế giới với 4.365 ca trong số 57.786 ca mắc. Pháp đã có 1.696 ca tử vong trong số 29.155 ca mắc bệnh. Đáng chú ý, Anh ngày 26/3 lần đầu tiên ghi nhận hơn 100 ca tử vong trong vòng 24 giờ.

Minh Châu

(theo Telegraph)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-dich-covid-19-day-moi-that-su-la-benh-nhan-so-0-cua-nuoc-anh-112361.html