Dai dẳng vấn nạn 'vàng tặc' (Kỳ 1: 'Điểm nóng' bãi vàng 38)

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh đổ xô đến các bãi vàng trái phép ở Quảng Nam để khai thác, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và gây mất ANTT. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn số 4717/UBND-KTN yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với khoáng sản vàng, bảo vệ môi trường...

Lán trại ở bãi vàng 38 được các đối tượng tháo dỡ khi phóng viên vào.

Lán trại ở bãi vàng 38 được các đối tượng tháo dỡ khi phóng viên vào.

Vừa qua, Báo Công an TP Đà Nẵng liên tiếp phản ánh tình trạng bãi vàng 38 (thuộc xã Phước Hòa, H. Phước Sơn, Quảng Nam) dù đã hết hạn khai thác từ lâu nhưng chưa thực hiện hoàn thổ đóng cửa mỏ theo quy định. Do đó, nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh đổ xô vào đây khai thác gây ô nhiễm môi trường, thất thoát nguồn khoáng sản và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Sau khi Báo phản ánh, UBND H. Phước Sơn đã nhiều lần thành lập đoàn liên ngành truy quét, đẩy đuổi. Sau thời gian tạm lắng, hơn tháng qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh và giá vàng tăng cao, hàng trăm đối tượng khắp nơi kéo về đây tiếp tục khai thác vàng khiến tình hình trở nên phức tạp.

“Hơn 1 tháng nay có rất nhiều đối tượng vào bãi 38 làm vàng trái phép, có lúc tập trung gần 200 người. Ngoài việc làm vàng, một số đối tượng cũng tổ chức đánh bạc trong khu vực bãi vàng gây mất ANTT”, ông H. một người dân địa phương cho biết.

Để không lộ chuyến đi vào “điểm nóng” bãi vàng 38, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã thuê xe ôm từ TT Khâm Đức (H. Phước Sơn), cách bãi vàng hơn 20km để vào, chứ không thuê xe ôm ở gần bãi vàng. Khi thuê xe chúng tôi nói chở đi các xã vùng cao, đến phút cuối mới nói địa điểm đến cho xe ôm biết... Sau một lúc ngồi trên chiếc xe máy hiệu Win “đặc chủng” đi đường rừng, chúng tôi cũng đến bãi vàng 38. Thế nhưng khi vào đến bãi vàng, chúng tôi mới biết mình đã bị lộ thông tin, “vàng tặc” đã cất giấu phương tiện và “tránh mặt” vào những vạt rừng...

Tại hiện trường, hàng chục lán trại chỉ còn những khung gỗ... Quan sát xung quanh bãi vàng, những bếp lửa trong các lán trại vẫn còn nóng ấm. Những cây nhang trên nồi hương vẫn còn đỏ nhưng người lại không thấy đâu. Khu vực này có đến hơn 5 hầm ăn sâu vào lòng đất hàng trăm mét với hàng chục lán trại ẩn mình bên sườn núi. Quặng vàng làm ra được đổ vương vãi khắp nơi... Lúc đó, bất ngờ trong bụi cây có tiếng chuông điện thoại reo to, một người đàn ông vội đứng lên chạy vào rừng vừa chửi thề: “ĐM hết lúc gọi hả mi”. Chúng tôi kêu lại để nói chuyện, nhưng người này tiếp tục chạy, không ngoảnh mặt lại.

Trong khu vực rộng lớn chỉ còn một lán trại duy nhất có 5 mẹ con đang ở. Qua tiếp xúc, người phụ nữ này cho hay dẫn 4 đứa con nhỏ theo chồng vào đây buôn bán khoảng 1 tháng nay. Chúng tôi đi tìm người để hỏi chuyện:

- Mọi người đi đâu mà thấy vắng hoe vậy chị?- Chúng tôi hỏi.

- Mình không biết nữa. Lúc mình ngủ dậy đã không thấy ai.

- Ở đây nhiều người làm vàng không chị?

- Mình không biết nữa. Mình chỉ ở trong lán trại chứ không đi đâu nên không biết.

Khi chúng tôi hỏi, hầu như câu trả lời nào của người phụ nữ này đều “không biết” để né tránh. Qua tìm hiểu được biết, người phụ nữ trên có chồng tên Thành (trú TT Khâm Đức), nhưng lúc chúng tôi vào thì người đàn ông này cũng đã lẩn tránh.

Sau một lúc đi quanh khu vực để ghi nhận hiện trường, chúng tôi đành quay trở ra thì gặp một đoàn liên ngành gồm kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng và cán bộ xã Phước Hòa đi kiểm tra bãi vàng.

Một hầm vàng đào sâu trong lòng đất hàng trăm mét ở bãi vàng 38.

Đem câu chuyện “vàng tặc” đang lộng hành ở bãi 38 trao đổi với ông Nguyễn Quảng- Phó Chủ tịch phụ trách UBND H. Phước Sơn, ông Quảng cho biết nắm được thông tin sự việc nhưng còn “lấn cấn” nên chưa truy quét, đẩy đuổi được. “Ở khu vực đó bên Công an huyện báo cáo đang lên kế hoạch để đấu tranh làm rõ một số vấn đề liên quan đang diễn ra trong bãi vàng. Do đó, huyện tạm thời chưa tổ chức truy quét được. Vì cái chung, phóng viên cũng tạm thời chưa thông tin tình hình bãi vàng để tránh ảnh hưởng đến nghiệp vụ bên Công an họ đang làm”, ông Quảng chia sẻ.

Đến rạng sáng ngày 6-9, CAH Phước Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và lực lượng CAX Phước Hòa đã bí mật tập kích vào bãi vàng 38, bắt giữ nhiều đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại đây. Ngày 8-9, trao đổi với P.V, đại diện lãnh đạo CAH Phước Sơn cho biết, đã xử lý xong vấn đề nghiệp vụ ở khu vực bãi vàng 38, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng liên quan...

(còn tiếp) BÃO BÌNH

Kỳ 2: Cuộc đột kích lúc nửa đêm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231458_.aspx