Đại chiến 'kẻ bố đời', nhím bỏ mạng thành mồi ngon
Ban đầu, nhiếp ảnh gia dự đoán nhím bị giết bởi loài nào đó và lửng mật chỉ là kẻ được hưởng lợi
Nhím và lửng mật là hai loài động vật mà không có loài nào muốn đụng độ dù cho đó là những kẻ săn mồi đáng sợ như sư tử, linh cẩu, báo đốm…
Dù có kích thước nhỏ bé nhưng cả hai đều sở hữu những đặc tính khiến bất cứ loài nào cũng phải ngán ngẩm. Nếu như nhím sở hữu bộ lông nhọn thì lửng mật lại có tính “bố đời” không ngán bất cứ ai.
Hai nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Caroline Schiess và Anna Nagel đã chứng kiến một con lừng mật đang tìm cách ăn thịt nhím. Ngay khi thấy người xuất hiện, lửng mật vội vàng rút vào một bụi cây và không quay trở lại.
Lần thứ hai khi nhiếp ảnh gia quay lại, lửng mật đang tha miếng mồi của mình. Họ không hiểu liệu lửng mật giết nhím hay nhím đã bị giết trước đó bởi linh cẩu, sư tử… và lửng mật chỉ là kẻ được hưởng lợi.
Lần này, dù có phản ứng lại khi có sự xuất hiện của con người nhưng lửng mật vẫn bỏ đi. Tới tận lần thứ ba nó mới nhất quyết tha con mồi đi để chén thịt.
Và cũng tới tận lúc này, hai nhiếp ảnh gia mới nhìn thấy trên người lửng mật vẫn còn vài chiếc lông nhím cũng như trên mình nó có vết thương. Điều đó chúng tỏ lửng mật đã chiến nhau với nhím trước khi giết kẻ địch.
Trong trận chiến này, lửng mật là kẻ chiến thắng.