'Đại chiến gã khổng lồ': Hành trình tìm can đảm qua trí tưởng tượng

Thông qua câu chuyện tiêu diệt người khổng lồ trong trí tưởng tượng của Barbara, bộ phim 'I Kill Giants' là thông điệp về lòng dũng cảm khi đương đầu với cuộc sống đầy khắc nghiệt.

Trailer phim 'Đại chiến gã khổng lồ' Phim có sự góp mặt của nữ minh tinh phim hành động Zoe Saldana và ngôi sao trẻ của "The Conjouring 2" - Madison Wolfe

I Kill Giants là tác phẩm thuộc dòng giả tưởng - tâm lý.

I Kill Giants là tác phẩm thuộc dòng giả tưởng - tâm lý.

Thể loại: Tâm lý, giả tưởng
Đạo diễn: Anders Walter
Diễn viên chính: Madison Wolfe, Zoe Saldana, Imogen Poots, Sydney Wade
Zing.vn đánh giá: 6/10

Bộ phim I Kill Giants có nội dung dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của hai tác giả Joe Kelly và Ken Niimura, xoay quanh nữ sinh cá biệt Barbara Thorson (Madison Wolfe). Cô bé lúc nào cũng nghĩ rằng thị trấn của mình đang bị tấn công bởi những người khổng lồ, và thường xuyên thực hiện nhiều trò kỳ quái để bảo vệ người xung quanh.

Barbara cứ thế bị coi là “người điên” cho tới khi cô gặp người bạn Sophia (Sydney Wade) mới chuyển đến từ Anh quốc và giáo viên tâm lý Mollé (Zoe Saldana). Cả hai đã đồng hành cùng cô bé trong cuộc chiến với người khổng lồ bên trong tâm trí, đồng thời tìm cách giúp Barbara đối diện với khó khăn ở thực tại.

Đó là những kẻ chuyên bắt nạt và cuộc sống gia đình đầy khắc nghiệt khi Barbara không thể nào hòa nhập với anh chị mình. Nhưng thẳm sâu bên trong tâm trí cô bé, một nỗi sợ hãi to lớn vẫn đang ngày một lớn dần lên.

Câu chuyện về tuổi dậy thì

Nội dung chính của I Kill Giants thực chất là những biến động tâm lý của lứa tuổi dậy thì, và được kể dưới góc nhìn của một cô bé đang trải qua nhiều biến cố.

Thế giới thần thoại mà Barbara Thorson nghĩ ra là cách để cô bé cách ly khỏi thực tại. Mỗi khi ai đó nói rằng chúng không có thật, nhân vật đều có những hành vi chống đối rất đỗi bạo lực.

Lý do là cô bé chưa đủ dũng khí để có thể đối mặt với sự thật mà bản thân đã trốn tránh suốt bấy lâu nay. Và cả bộ phim là hành trình để Barbara có thể tìm thấy sự dũng cảm thông qua việc giết những người khổng lồ trong trí tưởng tượng của bản thân. Để rồi, cô bé sẽ hiểu thấu giá trị thực sự của việc can đảm nắm lấy hạnh phúc giữa những giây phút đau thương.

Hành trình tìm diệt người khổng lồ của Barbara là cách để cô bé trốn tránh thực tại.

Một bộ phim mang chủ đề tâm lý, thần thoại như I Kill Giants đòi hỏi rất cao về mặt diễn xuất để có thể khơi gợi cảm xúc cho người xem. May mắn thay, nữ diễn viên nhí Madison Wolfe đã làm rất tốt công việc của mình.

Từng ghi dấu ấn với vai diễn Janet trong The Conjuring 2 (2016), Wolfe nay thay đổi hoàn toàn phong cách khi vào vai Barbara Thorson. Cô bé lột tả thành công cá tính mạnh mẽ, trí thông minh sắc sảo của nhân vật khi đối chất cùng với giáo viên tâm lý, cũng như sự đau khổ không thể nói thành lời qua từng giọt nước mắt.

Lối kể chuyện chậm chạp

Trên thực tế, I Kill Giants có tiết tấu khá chậm chạp ở nửa đầu. Bộ phim cứ thế xoay quanh những hành vi dị thường của Barbara như tạo ra các chất lỏng kỳ quái, xây dựng nhiều chiếc bẫy không có mục tiêu, thường xuyên dùng ống nhòm nhìn lên bầu trời...

Tất cả những chi tiết tưởng như không liên quan ấy rốt cuộc được giải thích khá thuyết phục ở cuối phim, và giúp tác phẩm mang đậm tính nhân văn đầy cảm động về tình mẫu tử.

Dẫu vậy, cảm giác dài dòng khi theo dõi bộ phim là có thật bởi lối kể chuyện có phần lê thê. Khán giả phần lớn thời gian theo chân Barbara, nhưng một số nhân vật phụ thú vị lại chỉ thuần túy đóng vai trò “làm nền”.

Sự chậm chạp trong lối kể chuyện của bộ phim có thể khiến khán giả cảm thấy mất kiên nhẫn.

Như người chị Karen Thorson (Imogen Poots) phải vật lộn với đứa em gái ngỗ ngược, hay cô bé Sophia phải sống cô đơn vì là người ngoại quốc ra sao. Đáng tiếc nhất là vai giáo viên tâm lý của Zoe Saldana. Mollé tuy xuất hiện tương đối nhiều, nhưng thực chất không đóng góp nhiều điều quan trọng cho mạch truyện chính.

Diễn biến tâm lý của Barbara ở cuối phim bị gấp gáp. Không có chi tiết nào đủ lớn để khiến người xem hoàn toàn đồng cảm với nhân vật. Nếu so sánh với một tác phẩm có chủ đề và nội dung gần như tương tự là A Monster Call (2016) của J.A. Bayona, khán giả dễ dàng nhận ra sự non nớt của I Kill Giants.

Nhìn chung, I Kill Giants là một bộ phim tương đối thú vị khi đưa đến cho khán giả một góc nhìn mới lạ trong tâm lý của những đứa trẻ cá biệt. Song, khán giả có lẽ cần một chút kiên nhẫn để tìm thấy thông điệp nhân văn mà đạo diễn Anders Walter muốn truyền tải.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Đại chiến người khổng lồ.

Hiếu Trịnh
Ảnh: XYZ Films

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-chien-ga-khong-lo-hanh-trinh-tim-can-dam-qua-tri-tuong-tuong-post843599.html