Đãi cát tìm vàng

47 cầu thủ được triệu tập, chia làm 4 đội, với 8 đội hình khác nhau, HLV Park Hang-seo đang tăng tốc chuẩn bị cho U22 Việt Nam trước năm 2021.

 Cầu thủ U22 Việt Nam trong trận đấu tập nội bộ. Ảnh: VFF.

Cầu thủ U22 Việt Nam trong trận đấu tập nội bộ. Ảnh: VFF.

Với 47 cái tên triệu tập, HLV Park Hang Seo chia cầu thủ vào 4 đội khác nhau, tạm lấy tên là A1, A2, B1, B2. Xuyên suốt 4 trận đấu nội bộ trong đợt tập trung từ ngày 14/8 vừa qua, ông thầy người Hàn Quốc luân phiên giữa hai sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2. Trong mỗi trận, ông lại tùy biến để tạo nên tới 8 đội hình để thử nghiệm tối đa nhân sự, đồng thời xoay vòng lực lượng để tránh quá tải cho cầu thủ.

Nhìn chung, thể lực của các cầu thủ U22 Việt Nam ở đợt tập trung này còn khá ì. Do dịch, họ mất vài ngày để hồi phục trước khi đấu tập. Những gương mặt thực sự nổi bật chưa có nhiều, và hầu hết là những cái tên vốn có thể dự đoán từ trước. Trong đó, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Lê Minh Bình, mỗi người đã ghi 2 bàn.

Hai tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Văn Lắm, mỗi người có một pha lập công và thể hiện được sự cơ động, lên công về thủ nhịp nhàng. Đây có thể trở thành bộ khung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 cuối năm sau.

Qua hơn 10 ngày tập luyện, một điểm dễ nhận thấy nữa là độ chênh về trình độ giữa những cầu thủ đã chơi V-League và phần còn lại. Điển hình như trường hợp của tiền vệ Nguyễn Hai Long thuộc nhóm A.

Dù không ghi bàn, cầu thủ đang khoác áo Than Quang Ninh liên tục có những pha thoát pressing rất ấn tượng. Kỹ năng xử lý bóng mềm mại trong phạm vi hẹp giúp đội của anh thường đưa được bóng vào những vị trí thuận lợi có thể dứt điểm xung quanh vòng cấm.

Tại hàng thủ, những nhân tố như Việt Anh, Quang Nho, Văn Tới, Văn Xuân, Bá Sang cũng tỏ ra chững chạc. Họ ít khi phải nhận những tình huống bị qua người lãng xẹt, đồng thời tự tin cầm bóng để phát triển lên phía trên. Do ông Park không giấu ý định chơi 3 trung vệ tại các giải sắp tới, những cầu thủ này có thể mơ về suất dự SEA Games 31.

Một cái tên đáng chú ý ở đợt tập trung này - trung vệ Việt kiều Tiêu Exal lại chưa cho thấy khả năng. Dù thể hình tốt, Exal xoay xở chậm, chưa làm chủ không gian và thiếu tốc độ trong những tình huống tranh chấp. Điểm mạnh nhất của anh là không chiến, nhưng với một hàng thủ yêu cầu cao về sự ăn ý, hai trận vừa qua của Exal khiến anh mất điểm trong mắt ông Park.

Tuyến lo nhất của ông Park rốt cuộc lại là thủ môn. Chưa cho người gác đền số một Văn Toản ra sân, nhà cầm quân 61 tuổi dành cơ hội cho Tùng Lâm, Đình Long, Xuân Hoàng. Tuy nhiên, tất cả đều mắc lỗi ra vào, cả trong tình huống cố định lẫn những pha đối mặt đối phương. Cá nhân Xuân Hoàng thậm chí mắc 2 lỗi dẫn đến bàn thua.

Với phương châm quan sát và để cầu thủ tự thể hiện khả năng, thầy Park ít khi cắt còi trong các trận đấu. Dự kiến, ở đợt tập trung lần sau, ông sẽ cắt giảm số cầu thủ và đi sâu hơn vào những mảng miếng chiến thuật.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dai-cat-tim-vang-d271866.html