Daegu - Vũ Hán: 2 tâm chấn, 2 cách chống dịch

Nhiều nhà hàng và quán bar ở Daegu vẫn mở cửa đón khách sau khi các quan chức kêu gọi người dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, khác hẳn với Vũ Hán đìu hiu những ngày mùa dịch.

"Xin mời vào! Chúng tôi khử trùng triệt để nơi này 2 lần một ngày", một nhà hàng mì Hàn Quốc tại Daegu treo biển mời gọi thực khách.

Ở một cửa hàng Starbucks, 4 nhân viên đeo khẩu trang hô vang khẩu hiệu khi một vị khách bước vào. Cửa hàng trước đây rất đông khách, nhưng vào thời điểm phóng viên New York Times ghé qua, không có một khách nào trong quán.

Daegu, tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc đang áp dụng các biện pháp bớt cứng nhắc hơn để ngăn chăn dịch bệnh: cảnh báo dân cư đề phòng trong khi vẫn mở cửa kinh doanh. Điều này có phần trái ngược với Vũ Hán khi thành phố tâm dịch của Trung Quốc bị phong tỏa.

Ở Vũ Hán - thành phố 11 triệu người, gấp hơn 4 lần dân số Daegu, người dân bị hạn chế đi lại và được yêu cầu ở nhà để tránh lây lan dịch bệnh.

Đường phố vắng tanh của Daegu khi màn đêm buông xuống. (Ảnh: Yonhap)

Đường phố vắng tanh của Daegu khi màn đêm buông xuống. (Ảnh: Yonhap)

"Mọi người sợ hãi và không muốn mạo hiểm. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi phải ra đường để kiểm sống", Park Seon-gyu, một tài xế 58 tuổi ở Daegu tâm sự.

Nếu phương án theo dõi tình hình dịch trong khi duy trì hoạt động của thành phố của Daegu hiệu quả trong việc chống dịch, đó có thể trở thành hình mẫu cho nhiều nước trên thế giới.

Cách tiếp cận của Daegu ngoài ra cũng phản ảnh các thách thức chính trị ở Hàn Quốc, nơi người dân thường xuyên tập trung biểu tình vào cuối tuần ở Seoul và các lãnh đạo có thể bị "bay ghế" nếu dính vào bê bối.

Khi một số nghị sỹ Hàn Quốc bóng gió về việc phong tỏa Daegu và các khu vực lân cận, họ phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ các chính trị gia bảo thủ địa phương.

Tổng thống Moon Jae-in hôm 25/2 đích thân tới Daegu, chủ trì phiên họp đặc biệt tại tòa thị chính thành phố với sự tham dự của thị trưởng thành phố cùng các bộ trưởng y tế, giáo dục, an ninh.

Hàn Quốc tính tới thời điểm hiện tại ghi nhận hơn 1.200 ca nhiễm Covid-19, hơn 50% trong số đó đến từ Daegu.

Những ngày qua, Daegu yên tĩnh tới kỳ lạ, cả đô thị hơn 2 triệu người lo lắng trước một kẻ thù vô hình chực chờ, rình rập tấn công họ.

Tại các ga tàu, hành khách được đo thân nhiệt hoặc quét thân nhiệt. Khắp các góc đều sực lên mùi thuốc tẩy trùng. Tuy nhiên, ở những con phố nhỏ, người đưa thư vẫn qua lại như con thoi.

Seomun - khu chợ lớn nhất thành phố mở cửa trở lại hôm 24/2 sau một ngày đóng cửa để khử trừng. Hàng trăm gian hàng bên trong đóng cửa, phủ bạt, nhưng cũng có một số cửa hàng giày và quần áo rẻ tiền tiếp tục hoạt động.

Kwon Young-jin, Thị trưởng Daegu cho biết mục tiêu của ông là kiểm tra tất cả những người có triệu chứng tiềm ẩn, mở các trạm theo dõi tạm thời trên toàn thành phố, kêu gọi nhân viên y tế từ các thành phố khác tới giúp đỡ.

Bên ngoài bệnh viện Dong san thuộc Đại học Keimyung, xe cứu thương xếp thành hàng trong khi các nhân viên trong bộ đồ bảo hộ mải miết phun thuốc khử trùng.

Nhưng có những người tận dụng thời điểm này để kiếm thêm thu nhập. Trên các con phố vắng bóng người qua lại ở Daegu, những người giao hàng phóng xe vù vù, đưa đồ ăn tới tận cửa các gia đình cấm túc trong nhà nhiều ngày.

Các nhà hàng và quán cafe nhanh chóng chuyển sang các ứng dụng giao hàng tận nhà. Ngay cả khu dân cư ở phía sau nhà thờ Tân Thiên Địa, trung tâm dịch của Daegu, nhân viên các công ty cung cấp dịch vụ Internet tới từng nhà, dán quảng cáo lên các cánh cổng giới thiệu các chương trình kết nối tốc độ cao.

Con phố mua sắm sầm uất Dongseong-ro vắng lặng trong mùa dịch bệnh. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi không định phong tỏa như Trung Quốc đã làm với Vũ Hán”, Kim Gang Lip, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc cho hay.

Xung quanh Daegu, vòng quay chậm lại nhưng không dừng hẳn.

“Tôi ngại ra ngoài nên gọi đồ ăn để ăn ở nhà càng nhiều càng tốt. Phòng tập của tôi đóng cửa và tôi phải hủy các buổi tụ tập với bạn bè từ 18/2”, Park Hae Il, một sinh viên đại học cho biết.

Nhiều người bạn của Park rời Daegu trước khi dịch bùng phát hỏi anh có nên trở về không, Park nói đừng, tránh đi vẫn tốt hơn.

Để đối phó với những ngày này, Park tới siêu thị mua mì tích trữ. Anh xếp hàng 1 giờ đồng hồ để mua 1 gói khẩu trang 30 chiếc.

Tất cả các thư viện, bảo tàng, nhà thờ, trung tâm chăm sóc ban ngày và tòa án ở Daegu đều bị đóng cửa. Trường học cũng hoãn lịch bắt đầu kỳ học tới sang tháng 3.

Tàu điện ngầm giờ chỉ còn chở một nửa lượng khách thông thường, các hành khách đều đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau. Loa thông báo nhắc nhở họ gọi vào đường dây nóng nếu thấy có dấu hiệu bất thường.

Khi màn đêm buông xuống, các cửa hàng đóng cửa sớm hơn thường lệ.

"Virus cứ lặng lẽ tới, không một tiếng động và cho chúng tôi một cú sốc", Ryu Ho Sang, một người dân địa phương nói. Ông này không hài lòng khi chính phủ không phong tỏa thành phố.

Nhưng ngay cả khi Seoul không có bước đi này, Daegu cũng bị phân biệt.

Các bệnh viện lớn ở Seoul từ chối các bệnh nhân ngoại trú từ Daegu. Các hãng hàng không trong nước và các công ty xe buýt cắt giảm các chuyến đi tới thành phố.

"Họ hàng của tôi Seoul nói tôi không cần phải đến đám cưới của con trai cô ấy. Cô ấy nói một cách lịch sự nhưng tôi hiểu ý cô ẩy. Cố ấy không muốn mời virus từ Daegu tới", Park, một lái xe taxi cho biết.

Ở Daegu, nhiều người đang cố lấy lại nhịp sống bình thường.

Kim Hee-sook không rời khỏi nhà 5 ngày qua. Tới đầu tuần này, bà bắt đầu ra ngoài để đón nắng.

"Tôi phát ngán khi chỉ ngồi trong nhà cả ngày xem TV. Không được tập thể dục, ăn uống cũng không còn thấy ngon miệng. Tôi bị khó tiêu và mất ngủ. Nếu ở nhà lâu hơn, tôi nghĩ chắc sẽ chết vì mất ngủ thay vì virus", Kim nói.

Nhiều người dân Daegu hướng chỉ trích vào nhà thờ Tân Thiên Địa.

Trong nhiều ngày qua, các quan chức y tế phải vật lộn để tìm kiếm hàng trăm tín đồ của nhà thờ này vẫn đang cố ẩn mình.

"Tôi không quan tâm đến việc họ có phải là người sùng đạo hay không. Điều khiến tôi tức giận là nhiều thành viên trong nhà thờ lẩn trốn thay vì hợp tác với chính phủ trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus", Park Ji Hyok, một sinh viên đại học bức xúc.

Ngay cả trước khi dịch bệnh bùng phát, nhà thờ này cũng là cái gai trong mắt nhiều người.

"Họ rất ồn ào khi cầu nguyện và hát cùng nhau. Kể từ khi dịch bùng phát, tôi không thể đi chợ hay tới nhà tắm công cộng hay quán làm tóc. Sếp tôi nói tôi không phải đi làm cho đến ngày 8/3", một cư dân sống ở căn hộ phía sau nhà thờ chia sẻ.

Video: Bác sỹ điều trị Covid-19 từ xa bằng công nghệ 5G

Song Hy (Nguồn: NYTIMES)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/daegu---vu-han-2-tam-chan-2-cach-chong-dich-ar529942.html