Đặc nhiệm TP.HCM xuyên Tết phá nhiều băng nhóm

Trong khi người dân vui vầy bên người thân đón Tết thì các chiến sĩ căng mình giữ bình yên, trong đó có lực lượng đặc nhiệm.

“Thời điểm trước, trong và sau Tết, ban đêm anh em đi tuần tra cùng Tổ công tác 363, ban ngày lại tiếp tục với công việc truy bắt tội phạm đường phố như trộm cắp, cướp giật… Ăn cơm dân nuôi mà, công việc của chúng tôi có gì đâu mà kể”. Một trinh sát đặc nhiệm cười nói khi biết chúng tôi có ý định tìm hiểu công việc của các anh trong những ngày Tết.

Nhóm giật túi xách làm ngã người mang thai sa lưới đặc nhiệm. (Ảnh do công an cung cấp)

Nhóm giật túi xách làm ngã người mang thai sa lưới đặc nhiệm. (Ảnh do công an cung cấp)

Từ tiệm game, bắt băng cướp giật liên quận

Thời điểm trước Tết hơn một tháng, xuất hiện băng nhóm cướp giật không theo giờ giấc khiến dư luận bất an. “Chúng sẵn sàng đạp xe, dùng nón bảo hiểm, hung khí mang theo người để chống trả khi bị truy đuổi. Nạn nhân vì nhiều lý do, sợ bị trả thù nên không tới trình báo. Việc thu thập tư liệu gặp khó khăn hơn” - trinh sát đặc nhiệm kể.

Phòng Cảnh sát hình sự yêu cầu phải sớm triệt phá băng nhóm này nhằm đảm bảo bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết. Chuyên án được xác lập và các trinh sát tung quân theo dõi.

Đêm 15-1, trên đường Hồ Thị Kỷ, quận 10, tổ tuần tra Đội 3 bắt Long Kim Sang và Trịnh Minh Hoài (cùng 21 tuổi) khi cả hai vừa ra tay cướp giật.

Long và Sang đều ngụ quận 10 và nghiện ma túy. Ngay từ chiều 15-1, các trinh sát liên tục theo dõi hai người này. Khi hai nghi can cướp giật điện thoại, trinh sát đặc nhiệm nhanh chóng tăng ga bắt giữ. “Chúng tôi bám theo từ khi cả hai còn ở trong tiệm game bắn cá” - trinh sát nhớ lại.

Từ tài liệu trinh sát, Nguyễn Tuấn Quang (tự Lượm) bị bắt trong đêm. Các đồng phạm của nhóm này lần lượt tra tay vào còng.

Theo lời khai ban đầu, băng nhóm này đã gây hàng chục vụ cướp giật ở các quận 3, 5, 10... Chuyên án phá ngay thời điểm Tết đã kề cận, người dân bớt đi một nỗi lo.

Theo án đến quên… lễ Tình nhân

Cũng trong thời điểm Tết, mạng xã hội đưa cảnh một phụ nữ mang thai bị hai thanh niên chạy xe máy giật túi xách. Cú giật mạnh khiến người này té, bị kéo lê trên đường. Trong túi có hơn 25 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.

May mắn là cú ngã không ảnh hưởng tới thai nhi nhưng clip tác động mạnh đến người dân, ám ảnh các trinh sát đặc nhiệm.

Sau bốn ngày truy lùng, ngày 14-2 các trinh sát đặc nhiệm chia làm hai nhánh đi vây bắt nhóm cướp giật. Lê Thanh Hiếu và Trần Ngọc Vinh, hai nghi can trực tiếp giật giỏ phụ nữ mang thai cùng đồng phạm Mai Thái Hòa bị bắt giữ. Cả ba nghi can khai nhận đã gây ra cả chục vụ cướp giật trước đó khắp các quận 1, 11, Bình Thạnh…

“Lúc này có trinh sát bị người yêu, vợ giận, định sẽ chuộc tội thì tin trinh sát báo về là đã tìm ra dấu vết Thạch Thanh Tuyền (kẻ giật túi xách của du khách lọt vào ống kính nạn nhân tại quận 1 ngày 29 Tết), toàn đội lại tập hợp. Đến chiều tối 18-2, chúng tôi cùng Đội Cảnh sát hình sự quận 1 xác định chính xác vị trí người này. Thạch Thanh Tuyền bị bắt khi đang trốn trong một khách sạn tại khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh). Đến lúc này thì anh em mới được… ăn Tết” - trinh sát Phạm Quốc Cường nói.

Nhưng lúc các anh nói được ăn Tết thì Tết đâu nữa mà ăn!

“Dân nuôi nên mình đừng phụ lòng, hãy làm hết sức cùng các lực lượng khác để góp phần nhỏ nhoi vì sự bình yên của TP” - anh Cường nói nhẹ như không.

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dac-nhiem-tphcm-pha-nhieu-bang-nhom-825113.html