Đặc nhiệm Pháp thiệt hại nặng nề sau vụ tập kích của phiến quân

Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ An ninh Mali và Bộ Quốc phòng Pháp cho biết đã xảy ra thương vong khá nghiêm trọng với nhóm lính đặc nhiệm Pháp tại quốc gia châu Phi này sau vụ đánh bom do phiến quân thực hiện hôm 1/7.

Quân đội Pháp bắt đầu điều động binh lính và trang thiết bị với số lượng lớn tới Mali vào trung tuần tháng 1/2013, sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo ở nước này bắt giữ nhiều con tin là người nước ngoài.

Sau sự kiện trên, Pháp đã tăng gấp đôi số lượng quân nhân của mình được cử tới mảnh đất châu Phi nóng bỏng này từ 2.000 lên thành 4.000 binh lính.

Đây chính là Barkhane - tên gọi của lực lượng tinh nhuệ gồm gần 4.000 lính Pháp đóng quân tại các thuộc địa cũ của họ trong khu vực Sahel.

Mali là quốc gia có 15 triệu dân với diện tích lớn gấp 2 lần nước Pháp. Những cuộc xung đột giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo với lực lượng chính phủ đã khiến hơn 30.000 người Mali phải di tản sang các nước láng giềng.

Ở Mali có tới 13 ngôn ngữ chính thức được sử dụng, nhưng trong số đó lại không có tiếng Pháp. Chính điều đó đã khiến việc hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng quân đội viễn chinh với lực lượng địa phương trở nên cực kỳ khó khăn.

Trong năm 2013, lực lượng Pháp đã đánh bật cuộc nổi dậy của phiến quân Tuareg và Hồi giáo cực đoan khỏi khu vực này, tuy nhiên cuộc phiêu lưu quân sự của họ chưa thể kết thúc.

Pháp vẫn phải duy trì số lượng lớn quân nhân và phương tiện quân sự tại đây nhằm đề phòng các cuộc phản kích tái chiếm lãnh thổ do phiến quân thực hiện.

Họ thường xuyên cùng lính bản địa thực hiện các cuộc tuần tra xung quanh các điểm nóng, đi kèm với đó là hỗ trợ nhân đạo cho dân địa phương.

Tưởng như các nhiệm vụ của lính Pháp tại Mali là không mấy nguy hiểm, nhất là khi IS đã gần như bị tiêu diệt nhưng thực tế lại không được như vậy.

Ngày 1-7-2018 đã xảy ra một vụ đánh bom tự sát nhằm vào đoàn tuần tra của lính Pháp tại tỉnh Gao của Cộng hòa Mali, chiếc xe bom đã lao vào giữa 3 xe thiết giáp của Pháp rồi phát nổ.

Hình ảnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cho thấy một chiếc xe thiết giáp với cuộn khói đen bốc lên ngùn ngụt nằm bất động trên một con đường đầy cát, bên cạnh đó là những chiến xa khác cũng bị hư hỏng nhẹ.

Bộ An ninh Mali thông báo trên Twitter rằng: "Nguồn tin từ bệnh viện và báo cáo tạm thời cho biết vụ tấn công tự sát nhằm vào một cuộc tuần tra của 'Barkhane' ở Gao đã khiến 4 dân thường thiệt mạng và 31 người khác bị thương".

Tình hình Mali đột ngột xấu đi 1 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống do những lực lượng quốc tế gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hòa bình tại đây.

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào nhận trách nhiệm về vụ tập kích, nhưng khu vực này đang trở thành căn cứ địa của al Qaeda cũng như tàn quân của tổ chức Nhà nước hồi giáo IS tại khu vực Trung Phi.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ đến Mauritania trong tuần này để thảo luận về an ninh trong khu vực với một số quốc gia đang đóng góp quân cho lực lượng quốc tế nhằm giảm gánh nặng trên vai lính Pháp.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-dac-nhiem-phap-thiet-hai-nang-ne-sau-vu-tap-kich-cua-phien-quan/773443.antd