'Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện' tập 9 : Triệu Lệ Dĩnh làm 'say lòng' cả hoàng tử và thế tử

Trong tập 9 phim Sở Kiều truyện, Nguyên Tung hoàng tử và Yến Tuân thế tử đều "phải lòng" Tinh Nhi (Triệu Lệ Dĩnh), cả hai đến Thanh Sơn Viện tranh nhau đưa nàng đi nhưng bất thành...

Kết thúc tập 8, Tiểu Lục đã bị rơi vào tay Võ Văn Hoài. Mở đầu tập 9 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện ( Sở Kiều truyện ), chỉ trong gang tấc Tiểu Lục sẽ mất mạng nhưng một lần nữa, nhờ thế tử Yến Tuân kịp thời xuất hiện ngăn cản, Tinh Nhi mới được thoát chết.

Yến Tuân thế tử cứu Tinh Nhi. Clip: Fanpage SKT

Võ Văn Hoài không hài lòng với hành động của thế tử nên chất vấn rằng, dạo này thế tử đến phủ của hắn hơi nhiều. Vũ Văn Hoài hỏi thế tử với giọng đầy mỉa mai rằng có phải vì chàng đã thích Tiểu Lục rồi không? Hắn ta còn nói rằng, chuyện vì một người con gái mà huynh đệ động thủ với nhau nói ra thì sẽ bị người ta cười cho đấy.

Thế tử ứng biến nhanh nhẹn cho rằng, cũng không hẳn là thích mà… “chỉ là có chút hứng thú thôi”.

Võ Văn Hoài cho rằng, chỉ vì một nô tỳ có nhất định khiến cho thế tử phải lo chuyện bao đồng? Yến Tuân lại nói hai người là chỗ quen biết, “lấy hai nô tỳ ở chỗ ngươi về cũng chỉ là chuyện vặt thôi mà…”. Lúc đó, Vũ Văn Hoài mới buông kiếm, đồng ý thả Tinh Nhi: “Đúng chỉ là chuyện vặt”.

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 9-10: Tinh Nhi trốn khỏi Thanh Sơn Viện

Trong tập 9 và 10 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Tinh Nhi (Triệu Lệ Dĩnh) cùng hai tiểu muội đang tìm cách bỏ trốn khỏi Thanh Sơn Viện của Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân).

Được Yến Tuân thế tử cứu, Tinh Nhi ( Triệu Lệ Dĩnh ) bí mật tìm đến Cẩm Chúc, nói là để trả thù cho Lâm Tích ca ca. Cẩm Chúc nói mình chỉ là nô tỳ làm theo lệnh, Lâm Tích ca ca vì trung thành với Nguyệt công tử nên sớm muộn cũng phải chết, chủ mưu vụ này là Vũ Văn Hoài. Cẩm Chúc khẳng định mình bị ép chứ không muốn hại người, ả cũng không muốn bị bán vào kỹ viện, vì biết rằng vào đó thì sống không bằng chết.

Cẩm Chúc thấy hối hận vì đã bán mạng cho Vũ Văn Hoài nhưng lại bị hắn thẳng chân đá ra và cầu xin Tinh Nhi cứu mạng.

Tinh Nhi nói đồng ý cho Cẩm Chúc một con đường sống, hãy thay quần áo trong tay nải và rời khỏi Vũ Văn phủ đi. Trước khi bỏ đi Cẩm Chúc còn thề sẽ không vong ân bội nghĩa.

Tuy vậy, khi bỏ đi và nhận bộ quần áo của hạ nô, Cẩm Chúc vô cùng tức giận và cho rằng, mọi việc ngày nay đều do Tinh Nhi gây ra, nhất định có ngày cô ta sẽ trả thù.

Vừa lúc đó thì xe của Vũ Văn Hoài tới, Cẩm Chúc lao ra tố cáo rằng mình được Tinh Nhi thả ra. Tuy nhiên, trong tay nải của cô có lệnh bài xuất phủ của Vũ Văn Nguyệt, và cả văn kiện thông quan, kêu canh gác chiếu cố. Vũ Văn Hoài nói với Cẩm Chúc, Vũ Văn Nguyệt rất yêu thương ả, và Vũ Văn Hoài còn nghi ngờ vì sao vụ Cẩu Tuyết ngọc, Cẩm Chúc chỉ bị đánh có 20 roi…

Để xin tha mạng sống, Cẩm Chúc xin được làm nô tỳ thị tẩm cho Hoài Văn, tuy nhiên Hoài Văn đã kết liễu Cẩm Chúc và sai quân báo cho Vũ Văn Nguyệt rằng Tinh Nhi đã giết chết Cẩm Chúc…

Vũ Văn Nguyệt giật chăn của Tinh Nhi. Clip: Fanpage TLD

Với Tinh Nhi, Vũ Văn Nguyệt ( Lâm Canh Tân ) biết mọi chuyện nên bất ngờ đến phòng kiểm tra, nhưng vừa lúc nàng đã về tới phòng. Nguyệt công tử giả vờ nói muốn uống trà, nhưng Tinh Nhi nói hãy ra ngoài trước. Nguyệt Văn đã giật chăn của nàng ra vì nghi ngờ… May mắn là Tinh Nhi nhanh nhẹn đã kịp ném bộ áo đen xuống dưới gầm giường nên đã “qua mặt” được công tử.

Mặt khác, khi gặp Tổ thúc, Vũ Văn Nguyệt ra sức bênh vực Tinh Nhi rằng: Cẩm Chúc tự làm tự chịu, mặc dù Tinh Nhi có giở một vài thủ đoạn nhỏ cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, mục đích là để tự bảo vệ mình thôi.

Tổ thúc từ việc phản đối bất ngờ đồng ý cho Vũ Văn Nguyệt được giữ lại Tinh Nhi, huấn luyện cô ta trở thành thanh dao sắc bén ở bên cạnh. Mục đích được Tổ thúc tiết lộ cho thuộc hạ, rằng ông ta muốn dùng Tinh Nhi – một người không liên quan gì tới gia tộc Vũ Văn, để trả mối thù 16 năm về trước, vì thể mới để Vũ Văn Nguyệt huấn luyện cô ấy.

Trong tập 9 Sở Kiều truyện, Vũ Văn Nguyệt chính thức mở rộng điều tra về thân thế của Kinh Tiểu Lục, yêu cầu điều tra tất cả các môn phái võ lâm xem thiếu nữ có thể luyện thành nội công bá đạo trước 10 tuổi có những ai. Tuy nhiên thuộc hạ của Nguyệt công tử cho rằng, không tìm được người như thế. Song, có tài liệu kín của hai nơi chưa lấy được đó là mật án 20 người trong cung và mật án Vãng Sinh Doanh trong truyền thuyết.

Một mặt, Vũ Văn Nguyệt tiếp tục điều tra về Kinh Tiểu Lục qua Tiểu Bát và biết được, Kinh Tiểu Lục không phải tiểu thư thật sự của Kinh gia mà là con gái của ngoại thất phu nhân. Sau khi được đưa đến Kinh gia, Tiểu Lục luôn lặng lẽ, ít nói, rất ít khi chơi đùa với mọi người.

Vũ Văn Nguyệt đang tìm mọi cách điều tra thân thế của Tinh Nhi. Ảnh: Fanpage TLD

Tiểu Bát còn tiết lộ, phụ thân của cô từng xem tướng tay cho Tiểu Lục và nói nàng ấy là cô sát tinh nhập mệnh. “Quả nhiên tỷ ấy ở trong nhà hơn một năm liền không từ mà biệt, không bao lâu sau quê nhà bị tàn sát, cha mẹ đều chết, còn các chị em Tiểu Bát thì bị bán đến Vũ Văn gia. Đến Vũ Văn phủ chưa đầy nửa tháng thì ngũ ca, đại tỷ cũng chết đi…”.

Chưa dừng lại ở đó, Vũ Văn Nguyệt nhờ Quý Phi nương nương đích thân điều tra hồ sơ mật của Hoàng cung và tìm ra được một cô gái có nội công bá đạo là Lạc Hà chi. Tuy vậy, Vũ Văn Nguyệt cũng phân tích rằng: “Con gái của Lạc Hà - chủ nhân mới của Phong Vân lệnh, đã rơi xuống Hoàng Hà một năm trước?”. Quý Phi đồng tình nói, phương án đó cũng không khả thi.

'Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện': Triệu Lệ Dĩnh ‘đốn tim' khán giả

Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện – dự án phim chuyển thể được mong chờ nhất năm 2017, đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân trên màn ảnh nhỏ xứ Trung vừa lên sóng tối 5/6.

Lại nói đến Tinh Nhi, trong tập 9 Sở Kiều truyện, nàng tiếp tục làm Nguyên Tung hoàng tử và Yến Tuân say đắm. Khi Vũ Văn Nguyệt đang dạy Tinh Nhi phân biệt các mùi vị thì Nguyên Tung hoàng tử đến. Tinh Nhi không những không sợ hãi, phục tùng mệnh lệnh mà còn đẩy hoàng tử rơi xuống nước. Đã thế nàng còn tự nhận mình tên Tử Hư ở Ô Hữu Viện, người của Đậu đại nương, tiểu tỳ nữ nặn người đất chơi…

Thế tử và hoàng tử tranh nhau đưa Tinh Nhi đi... Ảnh: Fanpage TLD

Tất nhiên là Vũ Văn Nguyệt không đồng ý. Ảnh: Fanpage TLD

Nguyên Tung hoàng tử đến nói với Vũ Văn Nguyệt rằng muốn xin một người mắt to, ít khi cười mà khi đã cười thì như là mây tản ra vậy. Bổn vương không nhớ được ai nhưng cô gái này lại khiến bổn vương nhớ sâu sắc… Yến Tuân nói cho hoàng tử biết người đã bị Tinh Nhi trêu đùa vì trong phủ làm gì có người tên Tử Hư. Hai người tranh nhau đưa Tinh Nhi đi, song Nguyệt công tử tất nhiên là không đồng ý.

Vũ Văn Nguyệt lấy lý do mắt chưa khỏi, cần Tinh Nhi ở lại chăm sóc, cũng là để tránh cả hai làm hại tình cảm của nhau…

Yến Tuân thế tử ngày càng thích Tinh Nhi và tìm cách tiếp cận nàng ở mọi nơi…

Tiểu Phong

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-tap-9-trieu-le-dinh-lam-say-long-ca-hoang-tu-va-the-tu-n20170613085642174.htm