Đã tìm thấy 5 thi thể trong vụ lật thuyền kinh hoàng trên sông Thu Bồn

Sáng nay (10/5), thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Theo Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, 2 nạn nhân cuối cùng trong số 5 người mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) vừa được tìm thấy là Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993) và Lê Văn Hòa (SN 1987, người lái ghe).

"Hòa được lực lượng cứu hộ tìm thấy hồi khuya 9/5. Trong khi đó, thi thể Hiếu trôi ra xa gần sát cửa biển Cửa Đại và được vớt lên lúc 6h sáng nay (10/5). Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự", Ban ATGT tỉnh Quảng Nam thông tin.

Trong sáng 10/5, UBND huyện Duy Xuyên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và trích kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong.

Người dân địa phương đau xót trước vụ lật thuyền khiến 5 người tử vong. Ảnh: Hải Nam

Người dân địa phương đau xót trước vụ lật thuyền khiến 5 người tử vong. Ảnh: Hải Nam

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trưa 8/5, 11 thanh niên ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đi thuyền qua bên kia sông Thu Bồn, đến khu du lịch sinh thái Thuận Tình, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam chơi.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi quay trở về đến giữa sông (đoạn gần cầu Cửa Đại, địa phận xã Duy Nghĩa) thì chiếc thuyền bị tràn nước, lật chìm xuống sông. 6 người may mắn được cứu sống, 5 người mất tích.

Thi thể các nạn nhân Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998) được tìm thấy trong tối 8/5. Tới trưa 9/5, thi thể anh Võ Hùng Tâm (SN 2000) được tìm thấy.

Tang thương bao trùm xóm nhỏ Hội Sơn...

Từ lúc nghe hung tin con gặp nạn, ông Trần Văn Ba (cha của nạn nhân Tính) như gục ngã vì nỗi đau quá lớn. "Hôm qua đang đi phụ hồ ngoài chợ thì vợ gọi điện nói Tính cùng bạn bị chìm ghe, tôi nghe xong mà đứt ruột đứt gan. Bỏ hết công việc tôi chạy ra sông với hi vọng con sẽ bình an nhưng đã muộn. Mới đây thôi tôi còn khuyên nhủ nó cố gắng tìm việc làm, sau này còn lấy vợ. Nào ngờ hôm nay thì mọi chuyện như vậy…", ông Ba xót xa nói.

Về nạn nhân Trường, gia cảnh rất đáng thương. Nhà Trường có 2 anh em, cha mẹ đều bị ung thư và đã qua đời nhiều năm trước. Cả 2 anh em làm việc ở địa phương, sống nương tựa vào nhau.

Đoạn sông Thu Bồn, nơi lật thuyền khiến 5 người mất tích. Ảnh: Lê Khánh

Nỗi đau xé lòng, bầu không khí tang thương tràn ngập xóm nhỏ Hội Sơn (xã Duy Nghĩa). Ai cũng đau, cũng xót nhưng cũng cố gắng làm điều gì đó cho gia đình nạn nhân. Những thùng quyên góp từ thiện được đặt ở ngoài bãi sông, đầu xóm, người thắp hương khấn vái dọc bờ sông, người chung tay tổ chức lễ tang cho nạn nhân... mắt ai cũng cay xè, thương xót.

Cần có chế tài mạnh hơn trong lĩnh vực giao thông đường thủy

Trưa 9/5, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban AATGT quốc gia, đã trực tiếp đến hiện trường vụ chìm ghe trên sông Thu Bồn.

Tại buổi kiểm tra, ông Khuất Việt Hùng cho rằng vụ chìm ghe này cũng tương tự như vụ việc xảy ra cách đây 2 tháng trên sông Vu Gia tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam khiến 6 người tử vong. Các nạn nhân cũng đi trên phương tiện dân sinh và không có áo phao cũng như những dụng cụ cứu sinh nên mới dẫn đến hậu quả nặng nề.

Theo ông Hùng, hiện nay các chế tài xử phạt phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn còn rất nhẹ nên đây cũng là nguyên nhân khiến người dân chủ quan, dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng. Do đó, quy định mới trong lĩnh vực giao thông đường thủy sắp tới cần có chế tài mạnh hơn để mang tính răn đe, phòng ngừa tai nạn.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường vụ chìm ghe, ông Khuất Việt Hùng đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ chìm ghe.

Tại đây, ông Hùng gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đến các gia đình và mong sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Nhật Tân – Nguyễn Lan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/da-tim-thay-5-thi-the-trong-vu-lat-thuyen-kinh-hoang-tren-song-thu-bon-20200510100011045.htm