Đã tìm được 'thánh bom hàng' khiến 150 mâm cỗ ế

Cà Thị Út, 24 tuổi, bị phát hiện khi đang trốn ở khu vực gần biên giới xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, một ngày sau khi 'bom hàng' 150 mâm cỗ cưới.

 Rạp cưới được chủ nhà hàng dựng theo yêu cầu của Cà Thị Út.

Rạp cưới được chủ nhà hàng dựng theo yêu cầu của Cà Thị Út.

"Cà Thị Út (trú xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) được tìm thấy vào chiều 1/10 tại khu vực gần biên giới xã Thanh Luông, huyện Điện Biên", đại diện Công an phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) thông tin hôm nay (2/10).

"Thánh bom hàng" sau đó được đưa về cơ quan công an để làm rõ vụ việc đặt 150 mâm cỗ cưới tại một nhà hàng trên địa bàn phường Mường Thanh rồi bỏ.

Bước đầu, Út đã thừa nhận có liên quan vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan công an phải làm rõ thêm động cơ, mục đích thực sự của việc làm này.

Trước đó, chiều 30/9, thông tin một nhà hàng ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bị "bom" 150 mâm cỗ cưới, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Anh Vũ Thế Long, 34 tuổi, chủ nhà hàng, cho biết Út gọi điện cho anh để đặt 150 mâm cỗ cưới. Do là người quen nên anh Long nhận lời và chỉ yêu cầu chuyển trước một ít tiền đặt cọc.

Trong ngày 30/9, khi cỗ đã chuẩn bị xong xuôi, rạp cũng đã dựng thì không thấy cô dâu chú rể, họ hàng hai bên tới ăn.

"Tôi liên lạc lại thì họ hẹn chuyển lịch sang 14h cùng ngày", anh Long nói. Nhưng chờ tới giờ đã hẹn vẫn không thấy ai, anh Long mới biết mình bị lừa.

Không còn cách nào khác, anh Long buộc phải đăng tải vụ việc lên mạng xã hội và nhờ người dân tới "giải cứu" 150 mâm cỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Mường Thanh triệu tập Út lên trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, cô gái này đã tắt điện thoại và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Dương Châu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/da-tim-duoc-thanh-bom-hang-khien-150-mam-co-e-d274357.html