Đa sắc: Sa thải quan chức vì 'giao dịch ma', nguyện vọng của kẻ truy nã

'Sóng gió' đang ập tới với loạt sĩ quan quân đội bị cáo buộc tham nhũng tại Philippines. Trong khi đó, một sĩ quan cảnh sát của bang Connecticu, Mỹ cũng đã bị đình chỉ công tác sau khi 'khoe khoang' một cách phản cảm.

Mới đây, đã có 13 trận động đất lớn nhỏ đã xảy ra liên tiếp trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ tại huyện Thông Hải, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Cơ quan phòng chống thiên tai, động đất tỉnh Vân Nam đã khẩn trương ban bố tình trạng khẩn cấp cấp 3 và tiến hành họp báo để thông báo cụ thể tình hình trận động đất.

Ngay trước đó, một trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra tại khu vực Tây Nam Alaska của Mỹ. Sau trận động đất, có thêm 13 cơn dư chấn khác từ 3,1 - 4,9 độ richter xảy ra tại Alaska. May mắn thay, không có cảnh báo sóng thần đưa ra sau trận động đất.

Trong khi đó, “sóng gió” đang ập tới với loạt sĩ quan quân đội bị cáo buộc tham nhũng tại Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh sa thải và đưa ra tòa án binh tổng cộng 20 người, bao gồm cả một đại tá và một tướng của quân đội nước này, với cáo buộc gian lận và hối lộ trong việc mua bán trang thiết bị bất hợp pháp.

Theo Phát ngôn viên của Tổng thống, tổng giá trị các “giao dịch ma” ước tính lên tới hàng triệu USD.

Tại Mỹ, Stephen Barone, một sĩ quan cảnh sát của bang Connecticu cũng đã bị đình chỉ công tác sau khi "khoe khoang" một cách phản cảm.

Trong đoạn video dài 3 phút được đăng tải mới đây, ông Barone nói với một nhóm thanh niên bị nghi đột nhập trái phép: "Nếu bất kỳ ai muốn chống trả hay bỏ chạy, tôi sẽ rất vui. Tôi không nói dối đâu. Tôi sẽ được trả cả tấn tiền tăng ca nếu bắn ai đó".

Hai năm trước, ông cũng từng bị đình chỉ 4 ngày vì dùng chân đá một nghi phạm trong lúc anh ta bị còng tay. Thị trưởng Hartford Luke Bronin gọi hành động của Barone trong đoạn video là "đáng thất vọng" và "gây tổn hại sâu sắc".

Hổ chết để da, người chết để tiếng, còn những kẻ làm sai dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể giấu giếm hay khiến người khác quên đi vết nhơ của đời mình.

Với một cậu bé đang theo học tại trường Wat Trai Rattanaram, tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan), hình ảnh cha cậu tại sự kiện kỷ niệm Ngày của Mẹ sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Người cha mặc váy đến trường dự sự kiện kỷ niệm Ngày của Mẹ ở Thái Lan. Ảnh: Getty.

Vì không muốn con mình cảm thấy tủi thân trong ngày đặc biệt này nên Chatchai Parn-uthai, người đàn ông đang sống trong cảnh “gà trống nuôi con” đã quyết định trang điểm và mặc váy giống một người phụ nữ rồi đến trường chung vui với con. Anh bảo, mình có thể làm bất cứ điều gì cho chúng.

Hiển nhiên, tình yêu của cha mẹ ẩn chứa một sức mạnh lớn lao, đủ sức chữa lành những vết thương và khơi gợi những xúc cảm tốt đẹp trong tim, ngay cả một con người từng lầm đường lạc lối.

Và không phải ngẫu nhiên mà trước khi ra đầu thú, Vi Văn Học (SN 1964, trú tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) – đối tượng bị truy nã suốt 26 năm qua bày tỏ nguyện vọng được về thắp hương cho cha, quỳ gối tri ân mẹ.

T.C

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sa-thai-quan-chuc-vi-giao-dich-ma-nguyen-vong-cua-ke-truy-na-a382003.html