Dã quỳ Ba Vì khoe sắc
Tháng 11, hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Sơn Tây, Hà Nội) vào độ bung nở, khoe sắc vàng rực rỡ đầy sức sống. Đây cũng là thời điểm Vườn Quốc gia Ba Vì đón hàng nghìn lượt khách tham quan, thưởng ngoạn loài hoa mộc mạc, thuần khiết của núi rừng Tây Nguyên này trong lòng Hà Nội.
Nằm cách Hà Nội 60km về phía Tây Bắc, Vườn Quốc gia Ba Vì được đánh giá là điểm du lịch gần, hấp dẫn của thủ đô. Ba Vì có khí hậu gần giống Tam Đảo, nhiều cảnh sắc thơ mộng và đặc sản núi rừng.
Đặc biệt, thời gian gần đây tại Vườn Quốc gia Ba Vì nở rộ hoa dã quỳ vào trung tuần tháng 11 nên lượng khách đổ về tăng cao đột biến, nhất là dịp cuối tuần.
Hoa dã quỳ ở Vườn Quốc gia Ba Vì hút khách hơn trong vài năm gần đây do diện tích trồng được mở rộng và quy hoạch. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho người dân đến tham quan, Vườn Quốc gia Ba Vì còn đầu tư cải tạo tuyến đường mòn dài trên 3 km dẫn quanh rừng hoa.
Do lượng khách đổ về đông vào dịp cuối tuần nên Vườn Quốc gia Ba Vì đã liên tục huy động nhân lực túc trực, hướng dẫn khách tham quan, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường, phối hợp cùng lực lượng công an phân luồng giao thông, tránh ách tắc.
Bước qua cổng soát vé, đi qua những con đường dẫn vào trung tâm vườn bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng, lôi cuốn bởi những dải hoa dã quỳ vàng rực hai ven đường, nhiều nhất là rừng hoa ở cốt 400 với diện tích rộng khoảng hơn 10 ha, chia làm 5 khu.
Dã quỳ với màu vàng đặc trưng, nổi bật trong sắc xanh của núi rừng khoe sắc rực rỡ nhất trong nắng vàng cuối thu tạo nên một vẻ đẹp đầy thơ mộng trong lòng Hà Nội.
Để tham quan rừng hoa dã quỹ, mỗi du khách tới Vườn Quốc gia Ba Vì sẽ phải trả phí tham quan là 60.000 đồng/người. Tuy nhiên để tránh việc quá tải, đông đúc nhiều người tranh thủ đi vào các ngày trong tuần.