Đã nghèo còn eo

Nếu chẳng may Dược Nam Hà Nam Định xuống hạng thì tin chắc rằng, ban lãnh đạo đội bóng sẽ làm 'ra ngô ra khoai' công tác trọng tài ở V-League 2020. Các quyết định sai lầm liên tiếp của những 'vua áo đen' đang đẩy đội bóng thành Nam vào cảnh bi đát.

Lượt đi, sai lầm của trọng tài ở trận Nam Định tiếp Thanh Hóa, Nam Định gặp Sài Gòn đã khiến đội bóng thành Nam mất điểm nghiệt ngã. Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thừa nhận sai, kỷ luật nội bộ và lên tiếng xin lỗi.

Gần đây nhất, ở trận gặp Quảng Nam, Nam Định chỉ cần một điểm là chắc chắn trụ hạng. Họ chơi rất kiên cường và đầy nỗ lực dưới cơn mưa tầm tã. Trong một hiệp hai ép sân toàn diện sau khi bị dẫn trước 1-0, tiền đạo Rafaelson đã đưa bóng hợp lệ vào lưới Quảng Nam nhưng thật lạ, trợ lý Đức Tuấn đã phất cờ không công nhận, bất chấp các cầu thủ khách phản ứng dữ dội. Quyết định trên đã góp phần khiến Nam Định thua đắng 0-2. Hai ngày sau, Ban trọng tài VFF sau khi soi kỹ băng ghi hình đã kết luận tổ trọng tài xử lý tình huống sai và một lần nữa gửi lời xin lỗi.

Những lời xin lỗi của trọng tài chẳng thể thay đổi kết quả. Trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng chua chát nói, đội bóng Nam Định "thân cô thế cô", thường xuyên bị trọng tài xử ép. Trong khi HLV Phạm Hồng Phú thẳng thắn khẳng định, trọng tài đang “giết chết” Dược Nam Hà Nam Định. Nếu trọng tài xử lý đúng, Dược Nam Hà Nam Định đã có vé trụ hạng. V-League 2020 chỉ có một đội xuống hạng, nhưng cái suất mà không ai muốn này đang "treo trên đầu" của Quảng Nam và Nam Định. Quảng Nam đang đứng bét bảng với 15 điểm, Nam Định thì khá hơn chút với 17 điểm. Khoảng cách 2 điểm là rất mong manh.

Mùa này, Dược Nam Hà Nam Định chơi bóng giàu năng lượng. Có thời điểm đội bóng thành Nam thi đấu tung tẩy, hạ nhiều đối thủ sừng sỏ. Nhưng cũng có lúc Nam Định sa sút, thua những trận đấu thất vọng. Đứng trước khó khăn, ban lãnh đạo đội bóng thường có chiêu “thay tướng đổi vía”. Lúc thì HLV Nguyễn Văn Sỹ rút lui làm giám đốc kỹ thuật để nhường ghế huấn luyện cho anh trai Nguyễn Văn Dũng. Giờ đây, Nguyễn Văn Dũng xuống làm trợ lý để nhường vai trò “thuyền trưởng” cho Phạm Hồng Phú. Dù ai được đăng ký HLV trưởng của Nam Định đi chăng nữa thì mọi người đều hiểu người cầm trịch về chuyên môn là Nguyễn Văn Sỹ. Nam Định thường chơi hay sau mỗi lần đổi tướng, nhưng giờ đây chiêu bài lợi hại này của họ đã dần hết tác dụng. Hai trận gần nhất, Nam Định toàn thua, mà thua đau nhất lại chính những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Quảng Nam và Hải Phòng.

Sau những trận đấu đã qua, quân sĩ của Nam Định dường như đã mỏi mệt. Lúc này, Nam Định vẫn còn quyền tự quyết trong tay với 17 điểm (hiệu số -11), xếp trên đội cuối bảng Quảng Nam 2 điểm (hiệu số -15). Lượt đấu cuối vào chiều nay (31-10), Nam Định làm khách Sông Lam Nghệ An đã hết động lực và chỉ cần hòa là trụ hạng, với điều kiện Quảng Nam không thắng chủ nhà Hải Phòng từ 5 bàn trở lên. Dĩ nhiên, nếu Nam Định giành chiến thắng sẽ không cần quan tâm đến trận đấu của đối thủ. Tuy nhiên, người hâm mộ Nam Định đang lo sợ bởi đã có những tin đồn rằng Sông Lam Nghệ An sẽ “cứu” Quảng Nam. Và không loại trừ cả việc đội khách ngại ngùng tiếng còi của trọng tài gây thiệt thòi như 3 trận đấu bị mất điểm oan.

“Đã nghèo còn mắc cái eo”, Dược Nam Hà Nam Định đã có thời điểm gặp khó về tài chính, chạy vạy mọi chỗ để lo cho cuộc sống của anh em cầu thủ. Quyết tâm cứu bóng đá thành Nam của anh em Dũng-Sỹ được đền đáp bằng hợp đồng tài trợ của Dược Nam Hà. Nhưng nếu Nam Định xuống hạng thì tất cả sẽ mất hết. Lúc này đây, những người hâm mộ bóng đá Nam Định đang rất cần một trận đấu sạch ở lần quyết đấu với Sông Lam Nghệ An.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/da-ngheo-con-eo-642485