Đà Nẵng: Tên trộm lúc sa lưới mới phát hiện bị bạn gái ăn chặn tiền trộm cắp

Đến lúc bị công an bắt giữ, nam thanh niên mới phát hiện người yêu mình ăn chặn gần như toàn bộ số tiền mà mình trộm cắp được.

Ngày 16/11, Lực lượng chức năng Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trương Toàn Quốc (20 tuổi, trú H.Châu Thành, Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục truy xét người yêu của kẻ trốn nã này về việc ăn chặn tiền trộm cắp.

Theo đó, chiều 13/11, Quốc chạy xe máy đến chợ Nại Hiên Đông để trộm cắp. Tại 1 quầy tạp hóa của bà Nguyễn Thị Lung (49 tuổi) Quốc đã lục túi xách lấy 1 cọc tiền nhét túi rồi bỏ trốn.

Giữa đường, Quốc nghĩ lại trộm quá dễ dàng nên quay lại quầy bà Lung, thấy khổ chủ vẫn ngủ lim dim nên đối tượng tiếp tục lấy thêm 1 cọc tiền 500.000 đồng, 1 ví nhỏ.

Đối tượng Trương Toàn Quốc. Ảnh: báo Tổ Quốc

Đối tượng Trương Toàn Quốc. Ảnh: báo Tổ Quốc

Sau khi ăn trộm thành công, nam thanh niên đã đưa toàn bộ số tiền trên cho người yêu tên L.(chưa rõ lai lịch) để vào nhà vệ sinh đếm. Lúc sau, L. quay ra và cho biết Quốc trộm được 26 triệu đồng. L. giữ 20 triệu đồng, đưa Quốc 6 triệu đồng để mua điện thoại và đãi bạn ăn nhậu.

Đến sáng 14/11, qua điều tra Công an đã bắt giữ Quốc. Phải đến lúc này, Quốc mới biết mình ăn trộm được đến 40 triệu đồng và khoảng 300 USD trong ví nhỏ. Số tiền trên bị cô L. ăn chặn mà Quốc không hề hay biết.

Theo lực lượng chức năng, đối tượng Quốc bị khởi tố ở tỉnh Cà Mau 3 năm trước, về tội hủy hoại tài sản nhưng dưới 18 tuổi nên được tại ngoại.

Tang vật vụ việc. Ảnh: báo Người Lao Động

Tuy nhiên, Quốc không chấp hành lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú, mà bỏ trốn ra Đà Nẵng sống ở Cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà).

Để trốn lệnh truy nã, Quốc xin theo các chủ tàu tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Bình, sống đời ngư dân lênh đênh trên biển. Thời gian qua vì biển động nên Quốc thất nghiệp, sinh ra trộm cắp.

My An (Tổng Hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/da-nang-ten-trom-luc-sa-luoi-moi-phat-hien-bi-ban-gai-an-chan-tien-trom-cap-6452598.html