Đà Nẵng rực rỡ sắc xuân

Đà Nẵng những ngày cuối năm, người người, nhà nhà tất bật hoàn thành các công việc cuối cùng để có thời gian nghỉ ngơi và trang hoàng nhà cửa đón xuân mới.

Du khách "check in" tại Cầu Vàng - biểu tượng du lịch của Việt Nam trong năm 2018 tại đường hoa Bạch Đằng.

Lần đầu tiên đến quê hương của vợ sắp cưới, anh Luis Espinoza (25 tuổi) đến từ Mỹ không khỏi ngạc nhiên trước đường hoa Bạch Đằng. Espinoza cho biết, anh đã thấy cây Cầu Vàng ở Bà Nà Hill trên các tạp chí và trang website du lịch tuy nhiên chưa có dịp để chiêm ngưỡng trực tiếp. "Nhìn mô hình Cầu Vàng được làm công phu và độc đáo như thế này thì tôi nghĩ cây cầu thật sẽ đẹp hơn nhiều nữa. Không khí Tết Nguyên đán ở Việt Nam thật tuyệt vời, tôi sẽ còn qua lại đây cùng gia đình và bạn bè", anh Luis Espinoza tỏ ra thích thú. Xúng xính trong bộ áo dài, Lê Thị Cát Hải, sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Huế cùng bạn thân đang học ở Đà Nẵng vui vẻ chia sẻ: "Mình chọn áo dài màu đỏ vì chụp hình sẽ đẹp và đó cũng là màu may mắn. Chiếc nón lá được mua từ chợ Đông Ba, thành phố Huế vào để tặng bạn bè đồng thời cũng là phụ kiện duyên dáng kết hợp chụp ảnh. Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng mình thấy đường hoa Xuân ở Đà Nẵng rất đẹp".

Dạo quanh Quảng trường 29/3 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu chiều 28-1, hơn 160 lô chợ hoa Tết Kỷ hợi 2019 tại Quảng trường 29/3 dần được lấp trống bằng sắc vàng các chậu mai, quất; sắc đỏ của hải đường, đào, phong lan... Từ khắp mọi nẻo đường, các xe tải chở hoa, cây cảnh từ Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum... vẫn liên tục cập "bến hoa" Đà Nẵng. Đã là năm thứ 5 mang cây mai tiền tỷ "nổi tiếng" xuống trưng bày tại chợ hoa Xuân Đà Nẵng, anh Trương Hoài Phong (34 tuổi) chủ nhân chia sẻ, đây là cây mai "thương hiệu" của vườn, dù chi phí vận chuyển từ vườn ở Gia Lai xuống Đà Nẵng không hề rẻ nhưng anh vẫn muốn đóng góp chút sắc xuân cho Đà Nẵng. Anh cũng cho biết thêm, cây được chuyển xuống từ ngày 21 âm lịch và chỉ cho thuê chứ không bán đứt vì là cây mai "gia truyền" của ông bà để lại, hiện đã có người thuê trong 3 ngày Tết với giá 100 triệu đồng. "Năm nay sức mua khá ổn và mai cũng đẹp hơn mọi năm vì biết cách chăm sóc, tính đến nay (23 Tết âm lịch) tôi đã bán được hơn 30 chậu mai các loại", anh Phong vui mừng.

Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 rực rỡ với tiểu cảnh 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn.

Giá cả phải chăng, màu sắc tươi và trưng bày được lâu là những ưu điểm mà hoa treo được nhiều người chọn mua để trang trí nhà. Nhiều vườn hoa dã chiến được dựng lên kéo dài từ chợ hoa Xuân đến vòng xuyến đường 2/9, Duy Tân, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Đại Hành... Sắc hoa mai địa thảo, dạ yến thảo, thu hải đường... từ vườn hoa Vân Dương, Gò Giảng (Hòa Vang) "phủ sóng" các nẻo đường, làm cho thành phố càng thêm rực rỡ.

Sắc xuân đang tràn ngập nơi nơi, lòng người ai cũng rộn ràng, ước muốn một năm mới thành đạt và an lành.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_201859_da-nang-ruc-ro-sac-xuan.aspx