Đà Nẵng quay quắt trong nắng, nóng

Hơn một tuần qua, tình trạng thời tiết nắng, nóng vẫn kéo dài trên diện rộng ở khu vực miền Trung nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng.

Hơn một tuần qua, tình trạng thời tiết nắng, nóng vẫn kéo dài trên diện rộng ở khu vực miền Trung nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, từ ngày 5 đến 9-7, nhiệt độ vẫn tăng cao ở mức 32oC- 35oC. Ở ngoài trời từ 40oC đến 45oC, thời điểm nhiệt độ tăng cao từ 10 giờ cho đến 16 giờ. Riêng bề mặt đường nhựa, đường bê tông có thể lên đến 45oC- 48oC, trong khi độ ẩm thấp nhất chỉ 50 - 55%. Đài Khí tượng lưu ý đợt nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài và đây có thể là mùa hè được đánh giá là kỷ lục về nắng nóng tại TP Đà Nẵng.

Khách mua hàng tại cửa hàng điện lạnh Hoàng Linh số 47- Phan Châu Trinh.

Nắng, nóng gay gắt ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhiều người. Số ca trẻ em mắc bệnh tăng cao đột biến. Theo Thạc sỹ, Bác sĩ Lê Đình Dũng, Phó Khoa Cấp cứu, Chống độc (CC,CC) Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho biết, trong đợt nắng nóng kéo dài này, số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện tăng gấp đôi so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày Khoa CC, CC tiếp nhận từ 500-700 ca bệnh, những ngày gần đây tăng cao hơn. Chủ yếu trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp, sốt phát ban, tiêu chảy cấp, viêm đường hô hấp biến chứng sang viêm phổi nặng...

Tại các cửa hàng điện lạnh, siêu thị điện máy, lượng người đến mua máy điều hòa, quạt hơi nước, quạt phun sương... tăng lên rõ rệt. Chị Hồ Thị Thu, quản lý cửa hàng điện lạnh Hoàng Linh số 47- Phan Châu Trinh cho biết, vào mùa nắng nóng, mỗi ngày cửa hàng bán ra từ 4 đến 5 máy lạnh và hàng chục quạt phun sương...

Cảnh tránh nắng, nằm ngủ dưới chân cầu Thuận Phước.

Còn đối với những người không có điều kiện mua thiết bị chống nóng thì lại nghĩ ra nhiều cách "làm mát" khá độc chiêu. Đi một vòng quanh thành phố chúng tôi ghi nhận, những khu vực được nhiều người dân chọn làm nơi tránh nắng, nóng là Công viên 29-3, dưới chân cầu Thuận Phước, chân cầu Sông Hàn, dưới gầm cầu Rồng và các bãi tắm tại Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, T20 và các bãi tắm dọc đường Nguyễn Tất Thành thuộc biển Thanh Bình... Cô Nguyễn Thanh Bình, giáo viên trường Tiểu học Trần Văn Ơn cho biết, sau giờ phụ đạo hè, cô đưa các em đến công viên để vui chơi, học tập, nghỉ ngơi trên bãi cỏ, đến sau 16 giờ về lại trường chờ phụ huynh đến đón. Ông Bùi Hữu Đức (65 tuổi), cán bộ hưu trí tại P.Hòa Cường Bắc cho biết, ngày nào cũng hẹn một số bạn già đem ghế xếp, bàn cờ, nước uống, cơm hộp xuống chân cầu Rồng tổ chức sinh hoạt. Hết chơi cờ thì đọc báo, nói chuyện rồi kéo ghế ngủ, đến chiều khi trời dịu mát mới về. Có mặt dưới chân cầu Thuận Phước, chân cầu Sông Hàn vào buổi trưa, chúng tôi ghi nhận đây chính là nơi lý tưởng tập trung khá đông những người lao động, xe thồ, xích lô, cán bộ hưu trí dừng chân nghỉ ngơi...

Đông đảo người dân tắm biển tại bãi tắm Phạm Văn Đồng.

Ngành điện lực Đà Nẵng cũng hết sức vất vả trong mùa nắng nóng. Ông Võ Hòa - Phó Giám đốc Điện lực Đà Nẵng cho biết, nắng nóng kéo dài lại trùng với thời điểm diễn ra World Cup 2018, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Điểm hẹn mùa hè, Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn thế giới lần thứ nhất... nên nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng đột biến. Trong 2 tháng 6 và 7- 2018, công suất cực đại toàn TP đạt 530 MW, tăng 5% so với cùng kỳ 2017; sản lượng đạt 10,4 triệu kWh, tăng 3% so với năm 2017. Áp lực của Điện lực Đà Nẵng không chỉ cung ứng đủ điện cho nhu cầu tăng cao mà phải đảm bảo nguồn điện chất lượng, ổn định, phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa của TP. Công ty đã tăng cường nhân lực, vật lực ứng trực trong các thời điểm cao điểm mùa nóng, đảm bảo xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_192005_da-nang-quay-quat-trong-nang-nong.aspx