Đà Nẵng: Nối liền bãi biển tan hoang vì mưa

Chỉ sau 1 cơn mưa, bãi biển được mệnh danh đẹp nhất hành tinh bị xói mòn. Đến nay, cơ quan chức năng đã đắp cát, tìm lại vẻ đẹp cũ.

Trước đó, cơn mưa lớn đã khiến xói lở, nước cuốn trôi hàng trăm mét khối cát, rặng dừa và cả vỉa hè ra biển tại khu vực cửa xả Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Điều này tạo nên sự nham nhở, gây mất mỹ quan đối với bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh.

Đến sáng 27/8, tại vị trí bên cống xả thải Mỹ An, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đã san lấp đất, cát. Đoạn bờ biển bị cuốn phăng nay đã trở lại như cũ. Tuy nhiên, việc lấp cát, “nối liền” bờ biển chỉ là phương án tạm thời. Điều quan trọng đặt ra là TP.Đà Nẵng phải có biện pháp căn cơ, giải quyết dứt điểm để “cứu” bờ biển.

Vào tối 18/8, cơn mưa lớn đã khiến xói lở, nước cuốn trôi hàngtrăm mét khối cát, rặng dừa và cả vỉa hè ra biển tại khu vực cửa xả Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Sau cơn mưa, nhiều gốc dừa trơ rễ. Điều này tạo nên sự nham nhở, gây mất mỹ quan đối với bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh.

Rặng dừa trên bãi biển rơi vào nguy cơ đổ sụp vì trơ gốc.

Theo ước tính, đoạn bờ biển bị nước cuốn phăng với chiều dài khoảng 50m tính từ đường Võ Nguyên Giáp.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm.

Ngày 27/8, tại vị trí bên cống xả thải Mỹ An, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đã san lấp đất, cát. Đoạn bờ biển bị cuốn phăng nay đã trở lại như cũ.

Nguyên nhân gây ra vụ việc được ông Mai Mã, Giám đốc công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP.Đà Nẵng giải thích vì nước từ đường sá phía trên ào xuống gây nên.

Bãi biển Mỹ Khê nay đã được "nối liền" sau "tai nạn" đáng tiếc vì cơn mưa.

Mặc dù vậy, đây chỉ là phương pháp tạm thời. Mùa mưa đang tới gần, nếu không có biện pháp dứt điểm thì tình trạng tương tự có thể xảy ra. Lúc ấy, bãi biển Mỹ Khê có thể lại "bị thương" như thời gian qua.

Công nhân làm vệ sinh ở đoạn bờ biển vừa được lấp cát trở lại.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-noi-lien-bai-bien-tan-hoang-vi-mua-a387710.html