Đà Nẵng: Cảnh báo việc giả danh cán bộ để lừa đảo

Ông Nguyễn Hữu Hòa, Trưởng CAX Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xã liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo. Các đối tượng lấy danh nghĩa là cán bộ huyện, thành phố về tìm hiểu để hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cho những gia đình thuộc diện chính sách. Mục tiêu các đối tượng nhắm đến là những người già đang sinh sống ở vùng hẻo lánh để dễ dàng thực hiện hành vi.

Vợ chồng ông Phan Tá Huy kể lại sự việc.

Khoảng trung tuần tháng 1-2018, một nhóm đối tượng tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Chín (1947, trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương) để thực hiện hành vi lừa đảo. Tiếp xúc với chúng tôi, bà Chín vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó khoảng 9 giờ sáng, tôi đang ở nhà một mình thì có một người phụ nữ chừng 30 tuổi bước vào, ăn nói rất lịch sự gọi tôi là cô Chín. Người này tự giới thiệu là cán bộ huyện về tìm hiểu hỗ trợ cho gia đình chính sách sửa chữa nhà đón tết. Người này bất ngờ hỏi: “20 triệu đồng nhà nước hỗ trợ năm trước cô dùng làm gì?”, Bà Chín nói dùng để lót gạch men và sơn sửa lại nhà. Để tạo lòng tin, người này rút điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang nói với bà Chín: “Con có đi với anh Nguyễn Lương T. (Phó Chủ tịch UBND xã), hiện anh T. đang ở nhà ông Trần Văn Giáo (Trưởng thôn) để bàn chút việc, con lên trước kiểm tra rồi anh T. lên sau”.

Sau khi đã lấy được lòng tin của bà Chín, đối tượng trên tiếp tục cho rằng hiện tại có 2 gói chính sách, 1 gói 150 triệu, 1 gói 300 triệu. Đối với gói 150 triệu thì bà Chín phải giao trước 30 triệu đồng tiền mặt, còn gói 300 triệu thì 100 triệu để làm cơ sở báo cáo lên cấp trên. Nghe vậy bà Chín thật thà nói không có nhiều tiền mặt như vậy. Đối tượng liền bảo, không có tiền mặt thì đưa vàng cũng được. Tin lời đối tượng, bà Chín vào phòng lấy ra 1 sợi dây chuyền (6 chỉ), 1 chiếc nhẫn (1 chỉ), và 4,5 triệu đồng tiền mặt. Khi thấy bà Chín đem tài sản ra thì đối tượng trên đưa cho bà Chín một phong bì rồi nói: “Bà bỏ vàng và tiền vào trong này rồi chờ anh T. lên rồi mình bàn tiếp”.

Tiếp sau đó, đối tượng trên yêu cầu bà Chín vào thay áo dài để chuẩn bị chụp ảnh. “Khi tôi vào phòng thì cô này đi theo và nói: “Con vào giúp cô thay đồ cho lẹ”. Nhưng tôi không đồng ý. Một lúc sau tôi mang phong thư đựng vàng và tiền để trong bao gối rồi ra ngồi nói chuyện với cô gái. Sau một thời gian nói chuyện, người này bảo tôi vào nấu ấm trà, vừa quay lưng thì thấy cô này lên xe bỏ đi. Một lúc sau tôi phát hiện phong bì của mình đã mất”- bà Chín kể lại.

Bà Nguyễn Thị Chín Kể lại sự việc.

Cùng thời điểm trên, một đôi nam nữ cũng tìm cách tiếp cận ông Phan Tá Huy (83 tuổi, trú cùng thôn). Sau một thời gian theo dõi, phát hiện anh Phan Tá Hùng (con ông Huy) ra khỏi nhà thì 2 đối tượng này liền lẻn vào. Cũng với phương thức trên, đôi nam nữ này cố gắng dùng tất cả chiêu trò để gạt vợ chồng ông Huy. Sau khi nghe ông Huy nói tiền con trai giữ, nó đi mua đồ sẽ về ngay. Sợ bị lộ, đôi nam nữ này lấy lý do lên nhà ông Giáo trưởng thôn bàn tí việc rồi chuồn lẹ. Chưa chịu dừng lại, đôi nam nữ này di chuyển xuống khu vực thôn La Châu (xã Hòa Khương) lừa ông Nguyễn Thái (80 tuổi) số tiền 30 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong năm 2017 tại tỉnh Quảng Nam cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Điển hình là ông Ngô Văn Dầu (93 tuổi, trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc) bị lừa với số tiền 26 triệu đồng và 3 chỉ vàng. Hoặc như trường hợp ông P.Q.T (1949, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn) bị 2 đối tượng chiếm đoạt 50 triệu đồng. Cụ thể, các đối tượng này nói với ông T. rằng Nhà nước có chương trình hỗ trợ xây nhà cho những gia đình có công với cách mạng, gia đình ông T. thuộc diện được hỗ trợ 200 - 300 triệu đồng. Chương trình này do T.Ư tài trợ và chỉ thực hiện trong 2 ngày. Trước khi được nhận tiền thì gia đình phải chi 50 triệu đồng làm thủ tục. Tưởng thật, vợ chồng ông T. đi rút tiền tiết kiệm đưa 50 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng một đi không trở lại...

Theo thông tin từ người dân, để tiếp cận một gia đình chính sách nào đó, các đối tượng này chưa trực tiếp vào từng gia đình đó để hỏi mà tìm hiểu từ những người dân xung quanh. Khi đã nắm rõ lai lịch của “con mồi”, thì những người tự xưng là cán bộ của huyện, thành phố này mới tiếp cận các nạn nhân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Hữu Hòa – Trưởng CAX Hòa Khương thông tin thêm, sau khi tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân, chúng tôi đã báo cho CAH Hòa Vang để có biện pháp xử lý. Đồng thời, cử các công an viên, dân quân, dân phòng phong tỏa các tuyến đường để truy tìm đối tượng. “Tuy nhiên, do địa bàn là vùng giáp ranh với Quảng Nam, nhiều tuyến đường cắt ngang nên sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát” - ông Hòa lý giải.

Trước sự việc trên, lãnh đạo xã cũng đã chỉ đạo cho các thôn tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trong thôn được biết để không bị kẻ xấu lừa gạt. Qua đây, chúng tôi mong rằng, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với các đối tượng giả danh cán bộ để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản như thủ đoạn trên.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_179408_phat-nghiem-nguoi-dieu-khien-phuong-tien-khong-doi-mu-bao-hiem-vi-pham-nong-do-con.aspx