Đã mắt khi chứng kiến 45 triệu con cua đỏ lổm ngổm

Đã mắt khi chứng kiến 45 triệu con cua đỏ lổm ngổm bò từ rừng ra biến ở đảo Phục sinh để sinh con. Chính quyền địa phương xây cầu, dọn đường, đào hầm để cua đi...

DK ngày 16/11 cho hay, sự việc xảy ra trên đảo Phuc sinh ở Thái Bình Dương, thuộc Úc. Đây là cuộc di chuyển hàng năm lớn nhất thế giới, cua vào mùa sinh nở thường bò từ hang trong rừng ra biển đẻ, sau đó khoảng 9 ngày lại trở lại hang, trên hành trình cua mẹ và con trở về thường bị kiến vàng và nhiều loài khác bắt ăn thịt.

Ước tính khoảng 10 đến 15 triệu con cua đã bị tiêu diệt từ năm 1990. Mỗi mùa di cư của cua thường thu hút được nhiều khách du lịch tới thăm đảo.

Cua bò qua cầu

Ước tính có khoảng 45 triệu con

Nhiều đường bị cấm để cua đi

Cuộc di cư lớn nhất thế giới

Cảnh tượng thật đẹp

MINH NG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/da-mat-khi-chung-kien-45-trieu-con-cua-do-lom-ngom-post207107.html