Đà Lạt: Ngập vào cờ bạc, 'dân chơi' bị xã hội đen dọa giết

Nhiều người tại hai thôn Đa Thọ, Túy Sơn (xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) tham gia đánh bạc sau đó được cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'. Đến hẹn không trả, 'xã hội đen' kéo đến dọa giết, đánh đập, phải trốn khỏi địa phương.

Vài tháng trở lại đây, tình trạng cờ bạc bịp, cho vay nặng lãi đã xảy ra tại hai thôn của xã Xuân Thọ, khiến người thân của các nạn nhân vô cùng lo lắng, bức xúc khi bị các đối tượng xăm trổ, hổ báo đến “vòi tiền”.

Nhiều ngày qua, ông B. Đ. H. (64 tuổi, ngụ thôn Đa Thọ) rất lo lắng và bức xúc khi bị nhiều đối tượng “xã hội đen” đến đòi tiền nợ. Ông H chia sẻ, con trai ông là B. Đ. Q. (36 tuổi) tham gia chơi bài bạc dẫn đến vay nợ và không có trả.

“Ngày trước, đi làm về, chúng nó chỉ ra quán ngồi chơi bài uống nước, nhậu nhẹt cho vui. Nhưng từ tháng 10.2017, có một số người đi ô tô 12 chỗ đến rủ đánh bài ăn tiền (tá lả và tiến lên miền nam). Chơi được vài ngày tại một số quán cà phê, thì các đối tượng này chèo kéo đi đến địa điểm khác đánh, với số tiền 300 ngàn/người/lần lên xe”, ông H cho biết.

Ông H chỉ cho PV đến một gia đình nợ xã hội đen cả tỷ đồng phải bỏ trốn, đám cưới con gái không dám tổ chức tại nhà vì bị quậy phá. Ảnh: Văn Long.

Ông H cho biết thêm, các đối tượng này chủ yếu “lập sòng” ở một vài địa điểm xung quanh thôn như quán nước, trong đồi núi, chòi cà phê…Hiện nay, nhiều người ở địa phương đã rơi vào vòng xoáy đỏ đen. Riêng con trai ông H bị các đối tượng dụ đánh xóc đĩa và nợ lên tới 600 triệu đồng của nhiều nhóm khác nhau.

Đến nay, ông H đã bán 1,2ha rẫy cà phê được 450 triệu để trả nợ cho con trai. Trước đó gia đình ông bị một nhóm 8 người do đối tượng “D sẹo” cầm đầu, xuống nhà ông đòi nợ hai lần với nhiều hung khí như mã tấu, thuốc nổ. Và cũng hai lần gây nổ trước nhà ông H để đe dọa gia đình ông.

Ông H còn cho biết, con trai ông mượn bà N.T 15 triệu đồng, nhưng đến khi đòi thì lên 20 triệu, mặc dù trước đó ông đã trả 6 triệu đồng. Bà Thanh thuê 8 đối tượng hùng hổ đến đòi tiền, nếu không đưa trước một số tiền nào đó sẽ vào ăn nằm, bắt gia đình ông nấu cơm cho ăn đến khi nào trả thì thôi. Để tránh làm phiền, ông đã vay 2 triệu đồng để trả cho nhóm côn đồ, bà Thanh hẹn đến hết tháng 4.2018 phải trả đầy đủ nếu không sẽ đến tiếp tục quậy phá.

Cùng chung cảnh ngộ với ông H là chị L. T. H, vợ của anh B. Đ. H, nợ 500 triệu đồng của nhiều đối tượng. Trước đó mùa cà phê năm 2017, chị đã trả được cho ba người với số tiền 200 triệu. “Đến nay, nhà tôi còn nợ 300 triệu, nhiều tên giang hồ đến kiếm chồng tôi đòi nợ, không có là họ đập phá nhà cửa, cả nhà tôi phải trốn đi chỗ khác. Hai con tôi học lớp 10 và 12 cũng phải nghỉ học vì sợ bọn chúng đánh đập”, chị H vừa khóc vừa kể.

Chị H bên chiếc cửa bị các đối tượng đòi nợ đến đập phá, đòi tiền nợ cờ bạc của chồng. Ảnh: Văn Long

Không chỉ con trai ông H và chồng chị H mà còn nhiều người ở hai thôn Đa Thọ và Túy Sơn phải lo lắng, trốn chui lủi ở các vườn cà phê hay đồi núi để tránh đao búa của các đối tượng đòi nợ.

“Ngày xưa, ở đây taxi ra vào chở khách du lịch rất nhiều, nhưng nay, mỗi lần nghe tiếng ô tô phanh cái là chúng tôi rất sợ, ai nợ tiền nhanh chóng nhảy ra vườn trốn vì sợ bị đòi nợ. Chúng nó (đối tượng tổ chức đánh bài – PV) làm tan nát cái thôn này, đêm đến các nhà đóng cửa im ỉm”, ông H buồn bã nói.

Trong khi sự việc khiến nhiều người dân lao đao, trốn khỏi địa phương thế nhưng lãnh đạo xã không hề hay biết. Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ cho hay: “Hiện nay, địa phương vẫn chưa nhận được phản ánh của người dân để giải quyết những tệ nạn như thế này. UBND xã đã thường xuyên tuyên truyền không nên vay nóng với lãi suất cao, sa vào các tệ nạn xã hội. Công an xã đã cung cấp các số điện thoại đường dây nóng, người dân nên báo cụ thể vụ việc để cơ quan chức năng xử lý".

Còn ông Đặng Kiên Cường – Phó trưởng Công an xã Xuân Thọ cho biết: “Những vụ việc như thế này, tâm lý của các gia đình là họ muốn giữ thể diện cho gia đình hay muốn thỏa thuận ổn thỏa với các đối tượng cho vay nợ. Vì vậy người dân sẽ không báo lên cơ quan công an, chính quyền địa phương giải quyết. Nếu có chúng tôi sẽ phải báo lên Công an TP. Đà Lạt để phối hợp điều tra, giải quyết”.

Để giải quyết những tệ nạn như thế này, cơ quan công an xã Xuân Thọ đã tăng cường công tác nắm địa bàn, cung cấp số điện thoại để người dân liên lạc nhanh nhất. Vì vậy, người dân nên báo công an để kịp thời xử lý điều tra. Công an xã Xuân Thọ cũng khẳng định rằng trên địa bàn 100% không có các đối tượng cho vay nóng?!

Văn Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/da-lat-ngap-vao-co-bac-dan-choi-bi-xa-hoi-den-doa-giet-868728.html