Đã hay còn lại còn hên Manchester United đánh bại Manchester City ngay trên sân Etihad

Trong cuộc làm khách tới sân Etihad tại vòng 16 Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có màn lột xác ấn tượng để giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đội bóng cùng thành phố Manchester City.

Được đánh giá cao hơn, dễ hiểu khi Manchester City nhập cuộc chủ động và có tỉ lệ kiểm soát bóng cao hơn hẳn đối thủ (trên 60%). Mặc dù kiểm soát bóng không nhiều, nhưng Manchester United lại tỏ ra vô cùng nguy hiểm ở những tình huống phản công tốc độ của mình.

Phút 21, trong nỗ lực truy cản Rashford đi bóng trong vòng 16m50, Bernardo Silva đã vào bóng trúng chân Rashford và Manchester United được hưởng một quả đá phạt 11m sau khi trọng tài nghe tư vấn của VAR. Trên chấm 11m, Rashford dễ dàng đánh bại thủ thành Ederson Moraes giúp cho Manchester United vươn lên dẫn trước.

Phút 21, trong nỗ lực truy cản Rashford đi bóng trong vòng 16m50, Bernardo Silva đã vào bóng trúng chân Rashford và Manchester United được hưởng một quả đá phạt 11m sau khi trọng tài nghe tư vấn của VAR. Trên chấm 11m, Rashford dễ dàng đánh bại thủ thành Ederson Moraes giúp cho Manchester United vươn lên dẫn trước.

Ít phút sau khi có bàn thắng dẫn trước, Rashford lại tiếp tục có cơ hội dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương sau đường chuyền của Martial từ bên phía cánh phải, Rashford xử lý bóng và dứt điểm gọn gàng nhưng đáng tiếc bóng đập trúng xà ngang trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ áo xanh.

Bàn thắng tiếp tục đến với quỷ đỏ thành Manchester, lần này tới từ tình huống phối hợp nhịp nhàng giữa Martial và James trước hàng phòng ngự dày đặc của Manchester City, Martial lắt léo xử lý bóng và tung ra cú sút hiểm hóc khiến thủ thành Ederson Moraes lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng.

Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, Manchester City cũng có thể có được ít nhất là một đến hai bán thắng sau những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Jesus trong hiệp đấu thứ nhất.

Phút bù giờ cuối cùng ở hiệp một, K. Walker có đường căng ngang vào vòng 16m50 bóng đi sệt trúng vào tay của Fred, nhưng trọng tài chính Taylor sau khi tham khảo VAR đã không cho Manchester City được hưởng một quả đá phạt 11m.

Sang hiệp hai, Manchester City vẫn là đội có được tỉ lệ cầm bóng vượt trội, với việc tung Riyad Mahrez vào sân thay cho Bernardo Silva, HLV Pep Guardiola muốn gia tăng sức mạnh trên mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Vào thay cho John Stone do chấn thương, Otamendi đã có nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của De Gea và một trong số đó đã trở thành bàn thắng. Phút 85, Otamendi dũng mãnh băng vào đánh đầu sau đường phạt góc của De Bruyne rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Manchester City.

Manchester United bảo vệ thành công khung thành trước sức tấn công ồ ạt bên phía đội chủ nhà. Kết thúc với chiến thắng 2-1, Manchester United có được 3 điểm quý giá và thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 5 điểm. Trong khi đó, Man xanh bị Liverpool bỏ xa tới 14 điểm và có thể khẳng định họ đã chia tay cuộc đua vô địch.

PHẠM DƯƠNG LỰC

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/da-hay-con-lai-con-hen-manchester-united-danh-bai-manchester-city-ngay-tren-san-etihad-4020198129825834.htm