Đá gà độ online

Sau khi cơ quan chức năng triệt phá nhiều trường gà, dân máu me cờ bạc liền tìm đến hình thức đá gà trực tuyến, ẩn mình trong các quán cà phê trá hình...

Người chơi ngồi ở hàng ghế phía dưới để quan sát màn hình và tiến hành đặt cược tiền - Ảnh: Trác Rin

Khu vực Q.Gò Vấp (TP.HCM) thời gian gần đây mọc lên nhiều quán cà phê trá hình kiểu này. Chủ quán sau khi tạo tài khoản trên các trang mạng chuyên về cá độ ở nước ngoài là dễ dàng “trực tiếp” các trận đá gà từ... Campuchia, Malaysia để các con bạc theo dõi, đặt cược.

Quán cà phê luôn đóng cửa, chỉ tiếp người quen

Nằm trên đường Lê Đức Thọ (P.7, Q.Gò Vấp), quán cà phê Thức nhìn bên ngoài luôn vắng vẻ nhưng thực chất bên trong là “ổ bạc” quen thuộc của nhiều thành phần, từ dân chơi, giang hồ đến sinh viên... Nói là quán cà phê, nhưng cửa luôn đóng và có người cảnh giới, chỉ những người quen mặt mới vào được.

Khoảng 15 giờ ngày 29.7, PV Thanh Niên đến quán bấm chuông. Lúc này cũng xuất hiện 3 người đàn ông khác tới nhấn chuông và chờ vào trong. Khoảng 2 phút sau, một phụ nữ tầm 40 tuổi ra mở cửa.

3 khách quen nhanh chóng được vào trong, còn PV bị chặn lại: “Tụi mày là ai, sao biết chỗ này, có ai giới thiệu không?”. PV nói là bạn của anh “Bo Gò Vấp” (một dạng mật khẩu) thì người này cho vào, nhưng mắt vẫn còn dò xét, nghi ngờ.

PV Thanh Niên theo chân người phụ nữ đi lên lầu. Lúc này, cả chục con bạc đang tập trung xem các trận đá gà trên màn hình ti vi gắn tường. Thấy khách mới, một người đàn ông ra dẫn vào, giới thiệu: “Nếu muốn chơi trực tiếp thì lên ngồi trên kia, hoặc muốn mở tài khoản đánh trực tiếp trên mạng thì đến chỗ ngồi trước máy tính”.

Các chú gà tham gia trận đấu - Ảnh: chụp qua màn hình

Theo quan sát của PV, trận đá gà trực tuyến cá cược theo gà xanh (gọi là Wala), gà đỏ (gọi là Meron). Trước khi diễn ra trận đấu, trên ti vi sẽ xuất hiện thông tin về 2 “chiến kê” với tỷ lệ thắng - thua chi tiết để dân cá độ tham khảo. Các trận đá gà thường diễn ra vài phút, cũng có khi chỉ vài giây. Mức cược thấp nhất là 200.000 đồng, còn tối đa không giới hạn. Như trận đấu đang diễn ra lúc PV vào chỉ kéo dài chưa đến 3 phút với kết thúc gà xanh thua. Một thanh niên mặc áo ca rô, dáng vẻ sinh viên, chém mạnh tay vào không khí khi thấy con gà xanh bỏ chạy: “Đ.M, cháy hết 5 chai (5 triệu đồng - PV)”.

Theo T. (một “con bạc” ngồi đồng tại cà phê Thức độ đá gà online), mỗi ngày quán này mở cửa từ 14 giờ cho đến khuya. Quán do một người có biệt danh Linh Cá ngụ khu vực cầu Trường Đai (giáp ranh giữa Q.Gò Vấp - Q.12) đứng ra tổ chức. “Chỗ đó được xem là nơi người chơi cá cược đá gà, bóng đá thuộc loại lớn nhất Q.Gò Vấp. Mỗi lần người chơi có thể đánh tiền từ vài chục đến cả trăm triệu đồng”, T. nói và cho biết bản thân anh ta vì đam mê đá gà online đã đổ nợ hơn 200 triệu đồng.

“Ăn nhanh, thua nhanh”

Cách quán cà phê Thức không xa là quán cà phê có bảng hiệu Phúc Thịnh (đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp), cũng tổ chức các trận đá gà trực tuyến, cá độ đá banh cho các con bạc ăn thua. Quán này mở cửa từ 15 giờ đến gần 4 giờ sáng hôm sau, nhưng chỉ thật sự náo nhiệt từ 18 giờ trở đi. Giống như cà phê Thức, cửa quán cà phê Phúc Thịnh luôn... đóng.

Khoảng 18 giờ một ngày cuối tháng 7, PV Thanh Niên đến tụ điểm cờ bạc này bấm chuông. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ra mở cửa. Sau vài phút thăm dò, vặn vẹo ai giới thiệu..., người này tiến lại dắt xe cho khách vào bên trong, rồi nhanh chóng đóng cửa quán sau khi đã dòm trước, ngó sau hết sức cẩn thận.

Bước vào quán, hình ảnh đầu tiên PV nhìn thấy là một con bạc nằm ngủ trên salon, cơ thể đầy những hình xăm vằn vện. “Đá gà đặt một lần bao nhiêu, 100.000, 200.000 đồng/trận được không?”, chúng tôi vừa dứt lời thì một nam thanh niên liền hối thúc: “Tất nhiên là được, từ 100.000 đồng trở lên là cứ đặt thoải mái đi anh trai. Ở đây có phục vụ nước ngọt, mệt thì nằm trên ghế ngủ luôn. Tụi anh chơi đi, chứ tí nữa khách khứa vào đông lắm...”.

PV quan sát thời điểm này đang có 5 người thi nhau “sát phạt”. Trên tay cầm xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, ông Hùng (50 tuổi) cho biết mới đi ăn đám cưới về, uống bia lâng lâng rồi nên máu cờ bạc nổi lên. “Ở đây yên tĩnh, nhanh ăn, nhanh thua, khỏi lằng nhằng”, ông Hùng nói.

Tại quán cà phê trá hình này, 2 màn hình ti vi luôn trong trạng thái hiển thị hình ảnh các trận đá gà trực tuyến từ Campuchia. Mỗi trận chỉ kéo dài khoảng 1 - 2 phút là kết thúc. Lúc 19 giờ 40, hơn 10 con bạc tham gia cá cược một trận đá gà với tổng số tiền cược ước khoảng hơn 5 triệu. Nhân viên quán ngồi ngay đó, phát thẻ xanh - đỏ cho khách (đặt gà nào thì lấy thẻ đó đè lên tiền cược) và thu tiền, chung cho “con bạc” khi đặt cược thắng.

Quán này hoạt động rất kín kẽ. Bên cạnh đá gà, nếu muốn cá cược đá banh thì tìm hiểu kỹ trên máy tính quán đã mở sẵn các trang mạng cá cược, rồi đi vào một căn phòng nhỏ (được thiết kế kín, chỉ đủ cho 5 người, chuyên phục vụ cá độ đá banh) để ghi kèo trực tiếp. Mức cược thấp nhất là 500.000 đồng, mức tối đa thì không giới hạn. Con bạc khi đặt cược sẽ nhận một tờ giấy, có ghi rõ kèo đã chọn, tỷ lệ chấp và mã số... Nếu như thắng thì người cá cược sẽ vào phòng riêng để được chung ngay tiền tươi.

Quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá bị Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) triệt phá - Ảnh: ẢNH: ĐỨC TIẾN

Để “khích” các con bạc đặt cược, quán này cử một số người đàn ông ngồi chung với hàng ghế của khách làm “chim mồi”, liên tục đặt cược với số tiền lớn; trong khi hai nhân viên khác trực tiếp làm công việc chung chi tiền, một nhân viên ngồi hô hào, cổ vũ người chơi.

Trời càng về khuya, khách vào quán ngày càng đông, máu đỏ đen của số con bạc càng nóng nên những tờ 200.000, 500.000 đồng liên tục được rút ra và bay theo những “chiến kê” trên màn hình. Đến hơn 22 giờ, PV rời quán cùng một thanh niên chừng 30 tuổi. Anh này cho biết tới chơi từ chập tối và tổng kết lại thua cháy túi hơn 2 triệu.

Phá “ổ” bạc do phóng viên xâm nhập điều tra

Sau hơn nửa tháng xâm nhập điều tra, PV Thanh Niên cung cấp thông tin về những ổ bạc núp bóng cà phê trá hình để Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp lên kế hoạch triệt phá. Khuya 12.8, hàng chục trinh sát Công an Q.Gò Vấp bất ngờ ập vào hai tụ điểm cờ bạc nói trên. Tuy nhiên, quán cà phê Thức đóng cửa ngưng hoạt động; còn tại quán Phúc Thịnh, nhiều con bạc đang cá cược bị bắt quả tang.

Quán cà phê Phúc Thịnh do Trần Linh Thoại (19 tuổi, quê Trà Vinh) làm chủ. Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện Thoại đang ghi kèo cá cược cho 8 con bạc. Khai với cơ quan chức năng, Thoại cho biết lấy tài khoản trên mạng cá cược từ một người tên Huy (chưa rõ lai lịch), sau đó tổ chức cho khách đến quán xem và đánh bạc. Việc ghi kèo, chung chi đều tại quán.

Theo đại tá Trà Văn Lào, Trưởng công an Q.Gò Vấp, từ nguồn tin trinh sát, công tác quản lý địa bàn, người dân cung cấp, quận đã triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc.

Cụ thể, từ năm 2016 đến tháng 8.2017, công an quận triệt phá 26 vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc; trong đó khởi tố 87 bị can. Ngoài ra, xử phạt hành chính 31 vụ, lập biên bản xử lý hành chính 100 người. Về trách nhiệm của công an địa phương, đại tá Lào khẳng định: “Nếu đối tượng tổ chức cờ bạc công khai, tụ tập đông người tham gia nhưng phường không hề hay biết thì sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của chỉ huy công an phường, cảnh sát khu vực, kể cả cảnh sát hình sự quận theo dõi địa bàn. Nhưng trường hợp đối tượng tổ chức lén lút, tinh vi, cần phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ mới phát hiện thì phải xem xét cụ thể vụ việc để có hướng xử lý phù hợp”.

Đàm Huy - Đức Tiến

Trác Rin

Công Nguyên

Công Nguyên - Trác Rin - Phú Sang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/da-ga-do-online-865516.html