Đã có nhiều HLV 'rơi đài'

Tiếp theo trận hòa muối mặt 0-0 trước Philippines, đội tuyển Trung Quốc lại gục ngã tại Syria, cánh cửa đi tiếp hầu như đóng sập lại. HLV Marcelo Lippi đập bàn, tuyên bố từ chức ngay trong cuộc họp báo sau trận đấu với lời vùng vằng, giận dỗi. 'Tiền lương của tôi rất cao, và tôi nhận mọi trách nhiệm'!

HLV Lippi từ chức sau trận thua của tuyển Trung Quốc trước Syria

HLV Lippi từ chức sau trận thua của tuyển Trung Quốc trước Syria

Hồi đầu năm, khi đội tuyển Trung Quốc rời Asian Cup 2019 một cách nhục nhã (bị Iran đá văng ở tứ kết với tỷ số 3-0), HLV “cáo già” người Italy này cũng đã từng nói lời chia tay. Bổ nhiệm học trò của ông Lippi là Cannavaro lên thay, nhưng cựu trung vệ tuyển Italy vô địch World Cup 2006 cũng tháo chạy, Trung Quốc buộc phải mời lại Lippi để rồi… 71 tuổi, từng giúp Italy vô địch World Cup 2006, vô địch Champions League, 5 lần vô địch Serie A với Juventus, đưa Guangzhou Evergrande 3 lần vô địch Chinese Super League, vào tháng 10-2016, Marcello Lippi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc, kèm theo mức lương cao nhất thế giới với hơn 22 triệu USD/năm. Nhưng sau hơn 3 năm ông Lippi cầm quân, đội tuyển của đất nước đông dân nhất thế giới thi đấu ngày càng tệ hại.

Cùng Kuwait khởi đầu bằng chiến thắng hoành tráng 7-0 trước Nepal ở bảng B nhưng ngay sau thất bại 0-3 trên sân nhà trước Australia ở lượt trận thứ 2, HLV 47 tuổi người Croatia Romeo Jozak cũng lập tức bị cách chức. Và HLV McMenemy của Indonesia là nhà cầm quân tiếp theo “giữa đường đứt gánh”. Đáng nói không biết có phải vì “xót” khoản tiền bồi thường vì cắt hợp đồng trước thời hạn (còn đến hết năm 2020) lên đến 280 ngàn USD (hơn 6 tỷ đồng) hay không mà Liên đoàn Bóng đá Indonesia lại đề nghị vị cựu HLV của tuyển Philippines và CLB Đồng Tâm Long An dẫn dắt đội tuyển thêm 1 trận gặp Malaysia vào ngày 19-11 tới. Tất nhiên là HLV McMenemy từ chối.

Ở loạt trận vừa qua, các nhà cầm quân đẳng cấp thế giới đều thất bại. Ngoài Lippi của Trung Quốc còn có cựu HLV từng đưa tuyển Hà Lan á quân World Cup 2010 Bert van Marwijk của UAE, cựu HLV tuyển Nhật Bản Nishino của Thái Lan và cựu HLV tuyển Bỉ Marc Wilmots của Iran. Ai sẽ là “nạn nhân” tiếp theo? Rất nhiều khả năng sẽ là Van Marwijk khi dư luận UAE đang sôi sục. Nếu vậy, HLV người Hà Lan sẽ là người thứ 4 mất ghế vì là bại tướng trước HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/da-co-nhieu-hlv-roi-dai-2974174/