Đã có người xưng ông ngoại đến nhận cháu bé bị bỏ rơi giữa khe tường

Người đàn ông tự nhận là ông ngoại của bé trai bị bỏ rơi giữa khe tường đã đến làm việc với cơ quan chức năng để đón cháu bé về nuôi.

Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Chiều 25/8, lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) cho biết, đã có một người đàn ông tự nhận là ông ngoại của bé trai bị bỏ rơi đến làm việc với cơ quan chức năng để được làm thủ tục đón cháu bé về nhà chăm sóc.

Để có căn cứ bàn giao lại bé trai cho gia đình, Công an sẽ tiến hành xác minh xem người đàn ông này có đúng là ông ngoại của cháu bé hay không. Sau đó, cơ quan công an sẽ báo cáo kết quả lại UBND thị trấn Trâu Quỳ để giải quyết theo luật định.

Hiện tại, cháu bé đã được đặt tên là N. P. Đ. vẫn đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Theo thông tin từ lãnh đạo khoa sơ sinh, sau khi các Bác sỹ thay thế kháng sinh điều trị thì mọi vấn đề của bé đã tốt hơn. Qua kiểm tra tình hình của bé đang tiến triển theo hướng rất tích cực, sức khỏe của bé ổn định hơn. Tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh của bé đến nay đã giảm nhiều so với những ngày trước. Hiện bé đã tự bú bình thường, không phải nuôi qua tĩnh mạch và cũng không phải thở ô xy.

Như tin đã đưa, ngày 18/8 người dân phát hiện một bé trai sơ sinh không mặc quần áo, trên người còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi ở khe tường hẹp trong khu nhà tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội). Sau khi được giải cứu, cháu bé đã được đưa tới bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để chăm sóc và điều trị tích cưc.

Ngày 21/8, Công an huyện Gia Lâm đã xác định được mẹ của cháu bé, đồng thời cơ quan chức năng đã lấy mẫu để xác định AND. Nếu kết quả chứng minh giữa 2 người có mối quan hệ thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành dẫn người nhà vào bệnh viện để tiếp tục làm thủ tục nhận bé.

Xuân Ngọc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/da-co-nguoi-xung-ong-ngoai-den-nhan-chau-be-bi-bo-roi-giua-khe-tuong-505568.html