Đá bại Than Quảng Ninh, Quảng Nam chạm một tay vào chức vô địch

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 24 V-League 2017 phải tạm hoãn đến ngày hôm nay (10-11) vì lý do thời tiết, tuy nhiên các khán giả chứng kiến trận đấu này đã không phải thất vọng khi Quảng Nam và Than Quảng Ninh đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về đội chủ sân Tam Kỳ.

Trước khi bước vào trận đấu, khoảng cách giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh là ba điểm nên đội bóng đất mỏ rất quyết tâm gây bất ngờ trên sân Tam Kỳ để đuổi kịp chính đối thủ trên bảng xếp hạng (BXH). Dù vậy, các cầu thủ Quảng Nam với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên mới là đội tạo dựng được thế trận tốt hơn.

Chỉ trong khoảng hơn 10 phút đầu trận, mũi nhọn Claudecir bên phía đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội ở ít nhất hai tình huống đối mặt với thủ thành Hoài Anh. Sau hơn nửa giờ thi đấu với khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, cuối cùng các cầu thủ Quảng Nam cũng có bàn mở tỷ số ở phút 33. Nhận pha trả bóng về của đồng đội, Hữu Phước sau hai lần chỉnh bóng đã tung ra cú “nã đại bác” từ khoảng cách hơn 30 m vô cùng hiểm hóc, thủ thành Hoài Anh dù bay người hết cỡ cũng không thể cứu cho đội nhà khỏi bản thua.

Có được bàn dẫn trước, tinh thần của các cầu thủ chủ nhà càng lên cao và sức ép liên tục được tạo ra trước khung thành của Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, các chân sút bên phía Quảng Nam không có được sự chính xác trong những pha dứt điểm của mình và 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đạo các học trò chủ động giảm nhịp độ trận đấu để tránh mất sức không cần thiết cũng như giảm sự hưng phấn của đội khách. Dù vậy, đội bóng đất mỏ bất ngờ có bàn quân bình tỷ số ở phút 50. Patiyo Tambwe sau pha bỏ lỡ rất đáng tiếc ở phút cuối hiệp một đã chuộc lỗi với pha đá nối rất nhanh trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh.

Phút 55, tiền đạo Claudecir bên phía Quảng Nam tiếp tục thể hiện sự “vô duyên” của mình trong trận đấu với pha đánh đầu chệch cột dọc ở tư thế rất thuận lợi sau đường căng ngang của đội trưởng Thanh Trung. Phút 62, tới lượt Đại Dương bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở tình huống đối mặt trong tư thế không người kèm, dứt điểm trúng vị trí của thủ thành Hoài Anh.

Thế trận giằng co được duy trì tới phút 79, bước ngoặt xảy đến khi cú căng ngang bên phía cánh phải của Claudecir chạm tay trung vệ Thanh Hào, giúp cho Quảng Nam được hưởng quả 11 m. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Thanh Trung dứt điểm gọn gàng, đánh lừa Hoài Anh để ghi bàn thắng “quý hơn vàng” cho đội nhà.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh không còn gì để mất, tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của Quảng Nam. Những nỗ lực của đội khách không giúp họ có được bàn thắng và đành chấp nhận rời sân Tam Kỳ với thất bại 1-2.

Ba điểm cực kỳ quan trọng ở trận đấu này đã giúp Quảng Nam đòi lại ngôi đầu của Hà Nội với 45 điểm, đồng thời tiếp thêm sự tự tin không nhỏ trong cuộc so tài quyết định với chính nhà đương kim vô địch trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu tới. Còn với Than Quảng Ninh, trận thua khiến họ giậm chân ở vị trí thứ năm với 39 điểm, mục tiêu khả dĩ nhất của họ lúc này là cạnh tranh một suất trong top 3 vào cuối mùa giải.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/34675402-da-bai-than-quang-ninh-quang-nam-cham-mot-tay-vao-chuc-vo-dich.html