Đả bại Man City, Liverpool tiến một bước dài tới ngôi vương

Liverpool đã có một trận đấu vô cùng ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Man City qua đó tiến một bước dài đến ngôi vương Premier League.

So với trận gặp Southampton ở vòng đấu trước, Man City có 2 sự thay đổi người. Do dính chấn thương, thủ thành Ederson phải nhường vị trí cho Claudio Bravo.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Rodri đã kịp trở lại đá chính thay David Silva. Bên phía Liverpool, HLV Klopp có 1 sự thay đổi người so với trận thắng Aston Villa ở vòng đấu trước. Fabinho là người được xếp đá chính thay Adam Lallana.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo được lợi thế thì nhà ĐKVĐ đã nhận trái đắng tới từ chủ nhà Liverpool.

Sau tình huống các cầu thủ Man City cho rằng Alexander-Arnold đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Michael Oliver quyết định không thổi phạt đền. Liverpool đã tổ chức phản công nhanh, hàng thủ của Man City đã trở tay không kịp và để Fabinho tung cú sút xa ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Bravo, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Man City càng gia tăng mạnh sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đây cũng là lúc mà lối chơi phòng ngự phản công nhanh của Jurgen Klopp phát huy tác dụng.

Phút 13, từ cú tạt bóng điểm rơi rất chính xác của Robertson, Mohamed Salah đã băng vào đánh đầu gọn gàng nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Để thua 2 bàn một cách chóng vánh, Man City phải nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên các pha dàn xếp tấn công của đội khách gặp rất nhiều khó khăn. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 tạm nghiêng về Liverpool.

Bước sang hiệp 2, Man City sớm có những tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, khi mà họ chưa có được bàn gỡ thì khó khăn lại đến. Phút 51, Mane có pha xâm nhập vòng cấm và đánh đầu cận thành rất chính xác vào góc gần từ quả tạt của Jordan Henderson để nâng tỷ số lên 3-0 dành cho Liverpool.

Bị dẫn trước 3-0, Man City càng tỏ rõ sự nôn nóng. Các tình huống tấn công của nhà ĐKVĐ thiếu sự chính xác ở khâu cuối cùng. Trong đó, phải kể tới cú đệm bóng hụt của Aguero ở phút 68 sau đường chuyền như đặt của De Bruyne.

Phải mãi cho đến phút 78, Man City mới có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Từ cú căng ngang của Angelino bên cánh trái, Bernardo Silva đã tung cú sút chìm vào góc gần đánh bại thủ thành Alisson.

Trong phần còn lại, Man City chỉ tạo ra thêm 1 cơ hội nữa nhưng cú đánh đầu của Gabriel Jesus ở phút bù giờ lại đưa bóng đi vọt xà. Không thể ghi thêm bàn thắng, thầy trò Pep Guardiola đành phải chấp nhận thất bại 1-3.

Chung cuộc, thất bại 1-3 khiến Man City rơi xuống thứ 4 trên BXH với 25 điểm. Trong khi đó, với 3 điểm có được ở trận này, Liverpool củng cố vững chắc ngôi đầu với 34 điểm, hơn đội bám đuổi phía sau Leicester City khoảng cách 8 điểm.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/da-bai-man-city-liverpool-tien-mot-buoc-dai-toi-ngoi-vuong-169476.html