Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, nam sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay tại lớp học đã hồi sinh một cách kỳ diệu. Từ tình trạng nguy kịch, em hiện đã cai hoàn toàn máy thở, tỉnh táo và tiếp xúc tốt với các bác sĩ mà hầu như không để lại di chứng.
Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, nam sinh lớp 8 tại Lâm Đồng đã cai máy thở và có thể tiếp xúc, giao tiếp trở lại.
Sau gần hai tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng từng rơi vào hôn mê sâu sau khi nghi tự vẫn vì bị bạo lực học đường đã hồi phục ngoạn mục. Các bác sĩ cho biết bệnh nhi hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở và hầu như không để lại di chứng.
Nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng nhập viện nguy kịch sau vụ tự tử do bạo lực học đường đã tỉnh táo và gần như không để lại di chứng.
Sau gần hai tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nam sinh 14 tuổi ở Lâm Đồng nghi bị bạo lực học đường dẫn đến hành vi tự gây thương tích đã hồi phục, không để lại di chứng.
Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, nam sinh dần bình phục, cai được máy thở, tự thở khí trời, tri giác phục hồi, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và trở về trạng thái bình thường, hầu như không để lại di chứng.
Trải qua 2 tháng nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã đưa nam sinh D.M.H. trở về từ cửa tử và không gặp di chứng.
Nam sinh 14 tuổi ở Lâm Đồng, nghi tự tử sau thời gian bị bạn học chặn đường đòi tiền, đã hồi phục gần như hoàn toàn sau gần 2 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.
Nam sinh 14 tuổi (ngụ xã Long Hải, TPHCM) rời khỏi nhà để đi bỏ rác rồi mất tích. Một tuần sau, thi thể em được phát hiện trên tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng bị phân hủy nặng.
Mẹ nạn nhân cho biết từ ngày xảy ra sự việc đến nay, 2 vợ chồng bà túc trực thường xuyên tại bệnh viện để chăm sóc con, mọi công việc, sinh hoạt đều gác lại.
Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bị một nhóm thiếu niên truy đuổi, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp.
Bị nhóm học sinh cùng trường hành hung, buộc phải đưa tiền mỗi ngày khiến nạn nhân tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần. Đây là vụ bạo lực học đường kéo dài dẫn đến hậu quả đau lòng khi nạn nhân Đ.M.H (2012, học sinh lớp 8A3, Trường THCS Nguyễn Du, tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị uất ức dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ.
Chia sẻ với phóng viên, mẹ của nam sinh lớp 8-nạn nhân bị nhóm bạn nhiều lần đánh đập tới cùng quẫn nói: 'Tôi không nghĩ con phải chịu áp lực tâm lý nặng nề đến thế trong suốt thời gian dài '. Đồng thời cho biết em đã tạm thời qua cơn nguy kịch dù còn hôn mê.
Quá trình xác minh của cơ quan Công an, xác định, hành vi đánh hội đồng và ép buộc nộp tiền 'bảo kê' hàng ngày và trong thời gian dài của một nhóm học sinh do N.H.V cầm đầu, có dấu hiệu là nguyên nhân khiến nam sinh tự tử.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra vụ nam sinh lớp 8 ở xã Di Linh tự vẫn, nghi liên quan đến bạo lực học đường.