Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam kể chuyện xem bóng đá tại Hàn Quốc

Nguyễn Hữu Khôi - cầu thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài có những trải nghiệm thú vị về World Cup tại Hàn Quốc.

Highlights Thụy Điển - Hàn Quốc: VAR lên tiếng Andreas Granqvist là người ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền. Trước đó trọng tài đã tham khảo VAR và xác định cầu thủ Hàn Quốc phạm lỗi trong vùng cấm.

Cầu thủ sinh năm 1991 cho biết anh không dành thời gian theo dõi trọn bộ 64 trận đấu mà chỉ lựa một vài trận cầu đinh để xem cùng bạn bè hoặc... một mình.

Nguyễn Hữu Khôi trưởng thành từ lò Nam Định và đang thi đấu tại K3 Basic, Hàn Quốc trong màu áo CLB Siheung city. "Múi giờ Hàn Quốc sớm hơn 2 tiếng so với Việt Nam. Vì thế tôi chủ yếu theo dõi một số trận đấu sớm lúc 21h (19h, giờ Việt Nam). Đó cũng là khoảng thời gian đội vừa tập xong", Khôi chia sẻ cùng Zing.vn.

Hữu Khôi đang là cầu thủ quan trọng với Siheung FC. Ảnh: NVCC.

"Ở đây, họ sống khá độc lập và khép kín. Tôi chủ yếu ở phòng riêng được đội sắp xếp, tự sinh hoạt. Những cầu thủ bản địa thì đa số về nhà sau buổi tập", Hữu Khôi chia sẻ.

Tại World Cup 2018, Hàn Quốc là một trong năm đại diện của châu Á góp mặt. Hữu Khôi chia sẻ, người dân Hàn Quốc ủng hộ tối đa cho đội bóng của họ. Những trận đấu khác gần như không gây được sự hấp dẫn với họ.

Cũng theo cầu thủ này, hầu hết câu chuyện xung quanh anh đều dẫn tới World Cup và đội tuyển Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc đang rất háo hức với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới này. Sự quan tâm của người dân Hàn Quốc có thể nói là rất lớn.

Tất nhiên, cái tên được nhiều người quan tâm nhất là "Ronaldo châu Á" Son Heung-min. Cầu thủ của CLB Tottenham được đánh giá cao nhờ tốc độ, khả năng leo biên và sự tinh quái. Những điều này được kỳ vọng sẽ tạo nên khó khăn cho đối thủ và giúp đội tuyển Hàn Quốc tiến sâu.

Son Heung-min là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Hàn Quốc.

Khôi còn cho biết, anh tiếc hùi hụi vì lỡ một cơ hội được trải nghiệm bóng đá tại Hàn Quốc khi đội bóng xứ kim chi ra quân tại World Cup 2018. Anh bị vỡ kế hoạch lên Seoul cùng đội trưởng vào phút chót và đành ngậm ngùi ở phòng xem.

"Trước trận Hàn Quốc gặp Thụy Điển ít ngày, anh ấy rủ tôi cùng lên Seoul tham gia fanfest. Nơi đó cách chúng tôi chỉ khoảng 50 phút lái xe. Đến phút chót, anh ta thông báo không mua được vé", Khôi kể với giọng tiếc hùi hụi.

Không được tận hưởng không khí sôi nổi đó, Hữu Khôi đành về phòng xem một mình như những trận đấu trước. Anh dành lời khen cho đội tuyển Hàn Quốc: "Họ đá pressing hay nhờ nền tảng thể lực cao và chỉ thua vì tình huống thiếu may mắn. Nếu không, khó có thể nói trước".

Khi được hỏi về các mối quan hệ tại Hàn Quốc, cầu thủ sinh năm 1991 chia sẻ rằng anh có quen một số người Việt gần nơi mình sống và thường gặp mặt họ vào cuối tuần.

"Tôi quen một người bạn. Gia đình họ quen biết tôi từ trước. Tôi cũng gọi mẹ anh ấy là mẹ nuôi. Chúng tôi thường hội họp vào cuối tuần, khi không vướng lịch đấu. Chắc chắn chúng tôi sẽ xem một vài trận đấu hay tại giải năm nay", anh nói.

Tiếp tục câu chuyện về các trận đấu tại World Cup năm nay, Hữu Khôi không giấu sự thích thú khi nói về trận Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha: "Xem những trận đấu như vậy rất thích mắt. Tây Ban Nha có phần rất bản lĩnh khi 2 lần bị dẫn trước nhưng vẫn gỡ hòa. Bồ Đào Nha cũng không kém cạnh khi họ có Ronaldo".

Anh cũng nhận định họ sẽ là 2 đối thủ đáng gờm cho Brazil - đội bóng anh yêu thích tại World Cup 2018. Hàn Quốc cũng là đội bóng anh ủng hộ bởi họ ở châu Á và một phần khác cầu thủ này đang sống cùng nhịp thở bóng đá xứ kim chi.

Đỗ Hải
Đồ họa: Trí Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-tuyen-thu-u23-viet-nam-ke-chuyen-xem-bong-da-tai-han-quoc-post852891.html