Cựu tuyển thủ Quốc Vượng kể lại trận đấu đau tim với Malaysia

Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 hòa Malaysia 2-2, đội tuyển bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội bước lên đỉnh cao khu vực. Tuy nhiên, theo cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng, đây là lúc thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cần duy trì sự tập trung tối đa.

Trao đổi với Dân Việt, Quốc Vượng vẫn chưa quên trận bán kết SEA Games 2003 giữa U23 Việt Nam – U23 Malaysia trên sân Mỹ Đình. Trong suy nghĩ của Vượng, đây là cuộc đọ sức không dành cho những người yếu tim!

Quốc Vượng là người mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 2003 kịch tính đến nghẹt thở với U23 Malaysia. Ảnh: I.T

“Thời điểm 2003-2005, nếu nói không tôn trọng Malaysia thì không đúng nhưng họ là “cửa dưới” so với bóng đá Việt Nam. Ở khu vực, người ta chỉ biết tới Việt Nam và Thái Lan như những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch SEA Games mà thôi.

SEA Games 2003, lực lượng của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là 50-50. Chúng ta thậm chí có phần nhỉnh hơn khi được đá trên sân nhà. Đương nhiên, khi bước vào trận bán kết với U23 Malaysia cách đây 15 năm, chúng tôi không cảm thấy áp lực gì mà chơi rất thoải mái”, Quốc Vượng nhớ lại.

Văn Quyến đã lập cú đúp vào lưới U23 Malaysia cách đây 15 năm. Ảnh: I.T

Khi vào trận, U23 Việt Nam với những Văn Quyến, Quốc Vượng, Phan Thanh Bình… tỏ ra lấn lướt U23 Malaysia. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa là khép lại, U23 Việt Nam vẫn dẫn trước 3-1 với các bàn thắng của Quốc Vượng và Văn Quyến (cú đúp).

“Chúng tôi tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay nhưng rồi một chút thiếu tập trung, chủ quan đã để đối phương gỡ hòa 3-3. Tự tin bao nhiêu, tất cả lại bắt đầu lo lắng, gặp nhiều sức ép bấy nhiêu.

Chúng tôi lo vận đen sẽ đeo bám trong trường hợp phải bước vào hiệp phụ và xa hơn là đá luân lưu phân thắng bại. Nếu bị loại ở bán kết thì không biết sẽ thế nào khi nhiệm vụ được đặt ra là phải lọt tới chung kết gặp Thái Lan”, Quốc Vượng bày tỏ.

Bao nhiêu gánh nặng cuối cùng đã được trút bỏ với cú đánh đầu ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3 của Thanh Bình phút bù giờ:

“Tất cả như muốn vỡ tung, chúng tôi như được “sống lại” vậy! Có lẽ trong đời cầu thủ, đây là trận đấu mà tôi nhớ nhất với đầy đủ những cung bậc cảm xúc trước, trong và sau trận đấu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cuộc quyết đấu này đúng là không dành cho những người yếu tim!”, Vượng chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam đã hòa Malaysia 2-2 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại "chảo lửa" Bukit Jalil. Ảnh: I.T

15 năm đã trôi qua, bóng đá Việt Nam và Malaysia đã gặp lại nhau nhiều lần ở các cấp độ đội tuyển với kết quả “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Trong thành phần đội tuyển Việt Nam đi tới chung kết AFF Cup 2018, Anh Đức, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Huy Hùng… đều từng trải qua cảm giác “cầm vàng lại để vàng rơi” khi thất bại trước Malaysia ở chung kết SEA Games 2009, bán kết AFF Cup 2010, bán kết AFF Cup 2014.

“Bóng đá là thế, chỉ cần một khoảnh khắc chủ quan, thiếu tập trung là mọi chuyện đã rất khác. Hãy thử tưởng tượng xem nếu trận lượt về tối 15.12 tới, nếu chúng ta phung phí cơ hội và phút 89 họ tìm được bàn thắng thì sẽ thế nào?

Nói thế nghĩa là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải rất thận trọng cho cuộc đọ sức quyết định trên sân Mỹ Đình. Bài học năm 2014 vẫn còn nóng hổi, chúng ta thắng 2-1 trên sân Malaysia nhưng lại thua 2-4 khi trở về nhà và bị loại”, Quốc Vượng nói.

Chốt lại, Quốc Vượng nhận định: “Malaysia lúc này có điểm mạnh là thể lực. Các cầu thủ kiểm soát bóng tốt, có thể chơi bóng ngắn hoặc dài khá đa dạng. Tuy nhiên, hạn chế của họ là thiếu sắc sảo trong những đường chuyền quyết định khi tiếp cận vòng cấm đối phương.

Tôi nghĩ, chỉ cần Việt Nam tập trung tối đa, bình tĩnh đánh chặn từ xa, bẻ gãy những đường lên bóng của họ thì Malaysia không có cửa.

Lúc này, chúng ta có đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Nếu không thành công thì sẽ vô cùng đáng tiếc!”.

Chính Minh (ghi)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cuu-tuyen-thu-quoc-vuong-ke-lai-tran-dau-dau-tim-voi-malaysia-938758.html