Cựu tù nhân sát hại cả gia đình triệu phú gốc Ấn

Khi một triệu phú gốc Ấn Độ nhận cựu tù nhân vào công ty, anh không ngờ quyết định ấy mở đầu cho thảm kịch của chính gia đình mình.

Là người gốc Ấn Độ, song triệu phú Amarjit Chohan lại gây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công ở Anh. Với vai trò người sáng lập và điều hành CIBA, một công ty vận chuyển trái cây có trụ sở ngay trong phi trường quốc tế Heathrow, TP London, anh có cuộc sống sung túc.

Mọi người quý Amarjit Chohan vì anh cởi mở, hào phóng, tốt tính. Đối với gia đình, Amarjit Chohan là người cha, người chồng mẫu mực.

Triệu phú vô tình đưa sát thủ vào công ty

Hồi tháng 2/2003, một người đàn ông tới CIBA để xin việc. Tên ông ta là Kenneth Regan, một cựu tù nhân mới ra trại. Từng vào tù trong thời gian ngắn do tội trốn thuế, Amarjit Chohan không có thành kiến với người có tiền án. Vì thế, anh đồng ý nhận Kenneth Regan vào vị trí tài xế lái xe giao hàng.

 Doanh nhân triệu phú Amarjit Chohan cùng vợ, Nancy Chohan, mẹ vợ cùng một con trai. Ảnh: The Wire.

Doanh nhân triệu phú Amarjit Chohan cùng vợ, Nancy Chohan, mẹ vợ cùng một con trai. Ảnh: The Wire.

Amarjit Chohan không điều tra lý lịch của Kenneth Regan. 5 năm trước đó, ông ta từng là một trùm buôn ma túy khét tiếng. Bản thân Regan từng lập một công ty vận tải và dùng nó làm bình phong để đưa ma túy vào Anh.

Ông ta có quan hệ với những trùm tội phạm cộm cán ở London.

Một hôm, Kenneth Regan nói với Amarjit Chohan ông ta biết một số nhà đầu tư muốn mua CIBA với giá 3 triệu GBP - con số đủ lớn để Amarjit Chohan suy nghĩ khi vợ anh, Nancy, muốn chồng nghỉ hưu sớm để trở về Ấn Độ.

Đồng thời, Kenneth Regan liên hệ với Belinda Brewin, một phụ nữ ở hạt Devon và đề nghị cô làm giám đốc điều hành công ty vận chuyển trái cây mà ông ta sắp mua. Belinda đồng ý vì mức lương mà Kenneth đề nghị quá cao.

Khi tới thăm ngôi nhà của Belinda ở thị trấn Tiverton, hạt Devon, Kenneth tuyên bố ông ta sẽ xây cho cô một hệ thống thoát nước ở khu vườn rộng. Belinda nghĩ đó chỉ là câu nói đùa nên không nói gì.

Đúng như tính toán của Kenneth, sau vài ngày suy nghĩ, triệu phú Amarjit Chohan nói với Kenneth ý muốn bán công ty. Ngày 13/2/2003, anh rời công ty và nói với một số nhân viên rằng anh gặp các nhà đầu tư muốn mua công ty ở gần bãi đá cổ Stonehenge, hạt Wiltshire. Sau đó không ai thấy anh nữa.

Chỉ vài ngày sau, toàn bộ nhân viên của CIBA sốc khi Kenneth Regan đưa Belinda tới và tuyên bố cô là giám đốc mới. Regan cũng công bố nội dung một lá thư mà ông ta nói là Amarjit viết, kèm theo chữ ký của anh. Nội dung thư nói rằng Amarjit bán công ty để cùng vợ và hai con trai trở về Ấn Độ gấp do sức khỏe kém.

Một ngày sau khi nhậm chức giám đốc, Belinda cảm thấy mệt nên cô phóng xe về nhà ở thị trấn Tiverton để nghỉ ngơi. Người phụ nữ sửng sốt khi thấy Kenneth Regan cùng hai người đàn ông có tên Peter Rees và William Horncy đang sử dụng máy móc để xây dựng hệ thống thoát nước ở ngay giữa mảnh đất phía trước nhà cô.

Bất chấp sự phản đối của gia chủ, Kenneth Regan vẫn tiếp tục xây dựng và nói rằng Belinda có thể phá công trình, nhưng ít nhất cô phải giữ nó tới mùa hè. Đó là đề nghị khiến Belinda cảm thấy khó hiểu.

Sau khi nắm quyền kiểm soát CIBA, Kenneth Regan bắt đầu nhập khẩu ma túy vào Anh thông qua những thùng trái cây.

Âm mưu ghê rợn

Onkar Verma, em trai của Nancy Chohan, là một nhà báo ở New Zealand. Dù bận rộn, Onkar vẫn nói chuyện với Nancy và mẹ ruột hàng ngày trong 9 năm. Nhưng ngày 15/2/2003, khi Nancy không trả lời cuộc gọi, Onkar cảm thấy lo ngại nên anh đã báo cảnh sát ở London. Khi cảnh sát tới nhà riêng của Amarjit, họ không thấy ai ở nhà. Những người hàng xóm và nhân viên công ty nghĩ rằng cả gia đình đã trở về Ấn Độ.

Khi Onkar bay sang Anh và tới nhà của chị gái, anh thấy hàng loạt dấu hiệu bất thường. Đồ chơi của hai đứa trẻ vẫn nằm ngổn ngang trên sàn, sách kinh của mẹ anh vẫn trong phòng của bà. Ngoài ra, Onkar tin rằng nếu cả nhà chị gái trở về Ấn Độ, chắc chắn họ phải nói chuyện đó với anh.

Tin rằng cả nhà chị gái và mẹ ruột gặp sự cố chẳng lành, Onkar báo cảnh sát. Họ mời Kenneth tới đồn để làm việc vì ông ta là người cuối cùng gặp Amarjit Chohan trước khi anh mất tích. Kenneth nói rằng sau khi bán CIBA, triệu phú Amarjit vẫn còn nợ khá nhiều tiền nên có lẽ anh đã đào tẩu để trốn các chủ nợ.

Nancy Chohan, vợ của triệu phú doanh nhân Amarjit Chohan. Ảnh: Mirror.

Không tin câu chuyện của Kenneth, nhóm điều tra tìm hiểu quá trình di chuyển của cả Amarjit và Kenneth thông qua dữ liệu trên điện thoại di động. Họ nhận thấy điện thoại của anh từng xuất hiện gần bãi đá cổ Stonehenge vào ngày anh mất tích. Trong khi đó, Kenneth sống cùng bố trong một làng gần Stonehenge và thuộc ngoại ô thành phố Salisbury.

Dữ liệu từ nhà mạng cho thấy Amarjit và Kenneth đã cùng tới một vị trí gần Stonehenge, rồi cả hai di chuyển về phía thành phố Exeter, hạt Devon. Manh mối đáng giá duy nhất của cảnh sát là Belinda, giám đốc mới của CIBA. Vì thế, họ hẹn gặp Belinda ở nhà cô ở thành phố Tiverton.

Khi Kenneth biết chuyện cảnh sát muốn gặp Belinda, ông ta tỏ ra giận dữ. Ông ta bảo William Horncy liên hệ với nhóm điều tra bằng điện thoại, khẳng định rằng Amarjit đã đưa cả gia đình tới thành phố Newport thuộc xứ Wales bằng hộ chiếu giả và sẽ hẹn gặp Kenneth ở nơi công cộng để nhận nốt số tiền bán công ty. Vì muốn kiểm chứng thông tin này, cảnh sát quyết định hủy cuộc hẹn với Belinda để tới xứ Wales.

Nhưng khi cảnh sát không thấy Amarjit xuất hiện ở Newport để gặp Kenneth, họ quay trở lại hướng điều tra ban đầu và thẩm vấn Belinda. Khi Belinda nói rằng Kenneth đã đào một hố rất lớn trong mảnh đất trước nhà để xây dựng hệ thống thoát nước, nhóm điều tra nhận thấy đây là điểm đáng ngờ.

Giả thuyết đáng sợ thành hiện thực

2 tháng sau khi Amarjit cùng vợ, mẹ vợ và hai con trai nhỏ mất tích, một người đàn ông cùng con trai phát hiện một thi thể trên vùng biển thuộc thành phố Bournemouth, hạt Hampshire, Anh. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người xấu số chính là Amarjit Chohan.

Sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể doanh nhân Amarjit Chohan, cựu tù nhân Kenneth Regan cùng hai gã bạn trở thành nghi phạm chính, song chúng đã biến mất. Chỉ 12 ngày sau, cảnh sát phát hiện và bắt Peter Rees trong một quán rượu. Hắn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát.

3 tuần tiếp theo, một ngư dân phát hiện thi thể của Nancy Chohan trôi nổi trên eo biển Solent.

Trong quá trình đào bới trong mảnh đất của Belinda, cảnh sát tìm thấy nhiều sợi tóc, đồ trang sức, bỉm trẻ em. Vì thế, họ nghi rằng nhóm nghi phạm đã chôn cả gia đình Chohan trong mảnh đất của Belinda. Sau đó, khi thấy cảnh sát chú ý tới mảnh đất, chúng đã khai quật các tử thi để đưa ra biển.

Kenneth Regan (trái) và William Horncy (phải). Ảnh: Mirror.

Cảnh sát bắt được Kenneth Regan ở Bỉ. 6 tuần sau khi Kenneth sa lưới, William Horncy đầu thú. Giống như Peter Rees, chúng im lặng để kéo dài thời gian.

Các công tố viên tin rằng, sau khi lừa Amarjit Chohan đi xa để gặp “các nhà đầu tư”, 3 nghi phạm đã khống chế anh rồi trói chân, tay và bịt miệng anh bằng băng dính ở nhà riêng của Kenneth hoặc một ngôi nhà nào đó mà chúng thuê. Sau đó, chúng bắt Chohan ký tên lên những tờ giấy với nội dung bán công ty CIBA cho Kenneth Regan.

Thực hiện xong việc cướp công ty, chúng quay trở lại nhà riêng của Amarjit Chohan rồi sát hại 4 người còn lại, bao gồm hai đứa con nhỏ của vị doanh nhân. Chúng chôn các tử thi ở khu đất của Belinda.

Vật chứng người chết để lại

Khi phiên tòa sắp diễn ra, con trai của Bill Horncy giao nộp một thứ có giá trị lớn đối với nhóm điều tra. Đó là một vali mà Bill Horncy để trong nhà. Khi mở vali, cảnh sát thấy 10 tờ giấy A4 với chữ ký của vị giám đốc xấu số Amarjit Chohan. Hóa ra nhóm nghi phạm bắt Chohan ký tên lên nhiều tờ giấy A4 để chúng có thể tạo những tài liệu cần thiết cho việc chiếm công ty của anh.

Song công tố viên vẫn thiếu bằng chứng để chứng minh Kenneth Regan đã trực tiếp sát hại Chohan. Kỳ diệu thay, họ tìm thấy bằng chứng trong đôi tất của vị giám đốc đoản mệnh.

Khi xem kỹ chiếc tất bên chân phải của nạn nhân, cảnh sát thấy một tờ giấy được gấp kỹ nên nhiều chữ không nhòe dù hung thủ đã ném nạn nhân xuống biển nhiều ngày.

Cảnh sát tìm bằng vụ án trong mảnh đất trước ngôi nhà của Belinda Brewin. Ảnh: Mirror.

Nội dung trên tờ giấy cho thấy đó là một văn bản mà một công ty xây dựng gửi tới Kenneth Regan vào ngày 12/2/2003. Tờ giấy đó chứng minh Kenneth đã bắt cóc và sát hại Chohan. Dự cảm cái chết sẽ đến, Chohan đã tìm cách giấu tờ giấy vào tất để cung cấp danh tính của hung thủ cho cảnh sát.

Phiên xử 3 bị cáo kéo dài tới 9 tháng. Tòa án tuyên Peter Rees 23 năm tù, còn Kenneth Regan và Bill Horncy lĩnh 5 án chung thân vì sát hại triệu phú Amarjit Chohan và 4 người thân.

Sau khi phiên tòa kết thúc, người ta tìm thấy thi thể của mẹ vợ Amarjit Chohan trên biển. Tuy nhiên, đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm ra xác của hai đứa trẻ (có tuổi lần lượt là 18 tháng và 2 tháng). Các bị cáo cũng không khai địa điểm chúng đã sát hại các nạn nhân.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-tu-nhan-sat-hai-ca-gia-dinh-trieu-phu-goc-an-post1164988.html