Cựu trung vệ MU 'tấu hài', Leicester thua thảm Liverpool

Cựu trung vệ MU Jonny Evans đánh đầu phản lưới nhà, khiến Leicester rơi vào cảnh 'vỡ trận' và thua tan nát 0-3 trong chuyến làm khách Liverpool ở vòng 9 Premier League.

Liverpool giành chiến thắng đậm đà dù mất một nửa đội hình chính vì chấn thương và Covid-19. (Ảnh: Getty)

Liverpool giành chiến thắng đậm đà dù mất một nửa đội hình chính vì chấn thương và Covid-19. (Ảnh: Getty)

Cả Liverpool lẫn Leicester đều khủng hoảng lực lượng và phải sử dụng đội hình chắp vá cho cuộc đọ sức trên sân Anfield. Trong bối cảnh đó, bước ngoặt của trận đấu không tới từ dấu ấn chiến thuật của đôi bên, mà chỉ đến sau một sai lầm khó tin.

Phút 21, Jonny Evans khiến Leicester “chết đứng” với pha đánh đầu phản lưới nhà. Cựu trung vệ MU rơi vào trạng thái mất phương hướng trong tình huống phạt góc và biếu không cho Liverpool bàn mở tỷ số.

Bàn thắng “từ trên trời rơi xuống” khiến cán cân chênh lệch nghiêng hẳn về phía The Kop. Các học trò HLV Jurgen Klopp hoàn toàn làm chủ thế trận khi Bầy cáo chống trả khá yếu ớt.

Jonny Evans ngơ ngác khi đánh đầu ngược tung lưới nhà. (Ảnh: Getty)

Phút 41, Liverpool nhân đôi cách biệt. Andrew Robertson qua người khéo léo bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt như đặt. Diogo Jota di chuyển cắt mặt, đánh đầu hạ gục thủ môn Kasper Schmeichel.

Sau giờ nghỉ, thần may mắn như muốn trêu đùa Liverpool. Naby Keita dính chấn thương phải rời sân bất đắc dĩ. Sadio Mane và Roberto Firmino thì liên tiếp dứt điểm trúng cột dọc, xà ngang.

Mãi đến phút 86, Roberto Firmino mới ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool với pha bật cao đánh đầu chuẩn xác. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Brazil cho The Kop ở mùa giải này.

Roberto Firmino giải tỏa áp lực khi chấm dứt chuỗi trận "tịt ngòi". (Ảnh: Getty)

Thắng đậm Leicester, Liverpool vươn lên thứ nhì trên BXH Premier League và giúp Tottenham chính thức sở hữu ngôi nhất bảng. Cả hai đội đều có 20 điểm nhưng The Kop xếp sau Gà trống do kém chỉ số phụ.

Trong khi đó, Leicester (18 điểm) không chỉ đánh mất ngôi đầu Premier League mà còn rơi xuống vị trí thứ tư. Thậm chí, Bầy cáo sẽ rơi xuống vị trí thứ 6 nếu Southampton và Aston Villa giành chiến thắng trong loạt trận đêm thứ Hai./.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Alisson, Robertson, Matip, Milner, Fabinho, Jones, Keita (Willams 53'), Wijnaldum, Mane (Origi 89'), Jota (Minamino 89'), Firmino

Leicester: Schmeichel, Fuchs (Praet 62'), Evans, Fofana, Justin, Mendy, Tielemans, Albrighton, Barnes (Under 62'), Maddison, Vardy

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuu-trung-ve-mu-tau-hai-leicester-thua-tham-liverpool-819352.vov