Cứu trợ người dân vùng lũ quét là mệnh lệnh từ trái tim

Hôm nay 1/11, hai mũi cứu trợ tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ quét bằng trực thăng và cõng hàng theo đường bộ đã cùng vào tới vùng có hơn 3.000 dân bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam.

Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Trung cùng tổ bay trên Mi-171 chở hàng cứu trợ Phước Sơn (Ảnh: Báo Quân đội)

Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Trung cùng tổ bay trên Mi-171 chở hàng cứu trợ Phước Sơn (Ảnh: Báo Quân đội)

Chuyến bay trên chiếc trực thăng số hiệu Mi-171 sáng nay đã cất cánh tại sây bay quân sự Đà Nẵng mang theo hơn 2 tấn hàng cứu trợ được tập kết để nhanh chóng vận chuyển lên cho bà con xã Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) đang bị cô lập nhiều ngày qua.

Video ghi lại từ chuyến bay chở hàng cứu trợ đầu tiên tới bà con Phước Sơn (Nguồn: Thông tin Chính phủ)

Những bóng quân phục vội vàng bốc lên máy bay trực thăng gần hai tấn hàng gồm: Gạo, mì ăn liền, nước uống, thuốc men... lên máy bay trực thăng.

Đại tá Vũ Hồng Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn KQ 372 chỉ đạo đôn đốc các bộ phận khẩn trương cất cánh. Tiếng gió gào, tiếng động cơ phản lực gầm rú, tất cả làm việc khẩn trương, hối hả...

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ động viên chiến sĩ: “Điều kiện, thời tiết bay rất khó khăn, nhưng các đồng chí bình tĩnh, mưu trí, tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cứu trợ nhân dân là mệnh lệnh trái tim. Đồng bào Phước Lộc, Phước Sơn đang từng giây, từng phút mong chờ hàng cứu trợ...”.

Điều hành trực tiếp trên chuyến bay đầu tiên chở hàng cứu trợ tới Phước Sơn là cơ trưởng Nguyễn Ngọc Trung cùng tổ bay trên Mi-171.

Cùng lúc, đi theo đường bộ, đoàn người rất dài cõng hàng tấn lương thực băng rừng vào tiếp tế cho bà con đang bị cô lập ở Phước Sơn.

Cõng hàng vào tiếp tế cho Phước Lộc, Phước Sơn - Ảnh: AK

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các lực lượng cứu trợ phải tiếp tế đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cho hơn 3.000 người dân trong vùng sâu đang bị cô lập có đủ đủ dùng trong 30 ngày để chờ lực lượng chức năng thông đường.

Do mưa lớn, lũ quét kinh hoàng, ảnh hưởng của cơn siêu bão số 9 khiến sạt lở rất nhiều núi, đồi và các tuyến đường, giao thông chia cắt nhiều ngày qua khiến hai xã Phước Lộc và Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị cô lập khoảng hơn 3.000 người dân; trong đó có hơn 200 công nhân ở Thủy điện Đak Mi 2.

Chùm ảnh chuyển hàng lên máy bay trực thăng cứu trợ người dân bị cô lập ở Phước Sơn:

Khoảng 50 tấn hàng sẽ được tập kết, gửi vào bên trong tiếp tế người dân. Ảnh- AK

Hàng hóa được đưa lên máy bay trực thăng

Lực lượng không quân chuyển hàng hóa để thả xuống cho người dân

Vì điều kiện, thời tiết không cho phép, nên máy bay bay treo, thả hàng cứu trợ xuống cho bà con

Phía bên dưới, người dân kê nệm, phất cờ báo hiệu cho trực thăng tiếp hàng. Ảnh- AK

Hơn hai tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men từ trực thăng thả xuống người dân xã Phước Thành và Phước Lộc

Chuyến bay đầu tiên đã hoàn thành cứu trợ tới người dân vùng bị cô lập

Những ngày qua, lực lượng tại chỗ vẫn tích cực tìm kiếm tám nạn nhân còn mất tích trong hai vụ sạt lở ở xã Phước Lộc. Ảnh- AK

Người dân địa phương cũng được huy động tham gia. Ảnh- AK

Hòa Bình

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/cuu-tro-nguoi-dan-vung-lu-quet-la-menh-lenh-tu-trai-tim-post139898.html