Cựu tiền vệ MU dính nghi án lừa đảo

Cảnh sát khám nhà cựu tiền vệ Anderson tại Brazil vì anh bị nghi ngờ dính líu tới việc lừa đảo tiền điện tử.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng tiến hành thu giữ máy tính của tiền vệ xứ Samba. Phản ứng trước vụ việc, Anderson cho biết có thực hiện một số phương thức giao dịch trên mạng xã hội, nhưng bản thân không hề làm gì sai trái và sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng.

Theo UOL, Brazil phát động chiến dịch "Criptoshow" vào sáng 26/6, trong đó tiến hành khám xét nhà của 13 nghi phạm bị nghi ngờ dính tới việc lừa đảo tiền điện tử ở Porto Alegre. Những người này được cho là thực hiện một số giao dịch sai trái với ngân hàng, để biển thủ 6 triệu USD và rửa tiền bằng "bitcoin", một loại tiền điện tử.

 Anderson từng sát cánh với Cristiano Ronaldo tại MU. Ảnh: Getty Images.

Anderson từng sát cánh với Cristiano Ronaldo tại MU. Ảnh: Getty Images.

Ban đầu, danh tính nghi phạm không được công bố. Tuy nhiên, sau khi Anderson phát đi thông điệp, tất cả cho rằng tiền vệ này nằm trong danh sách mục tiêu bị cảnh sát điều tra.

Anderson từng là tiền vệ triển vọng của bóng đá thế giới. Trong giai đoạn 2007-2015, cầu thủ này khoác áo Manchester United. Dù vậy, sự nghiệp tiền vệ người Brazil chưa bao giờ vươn tới đỉnh cao vì nhiều lý do. Năm 2019, Anderson giải nghệ do không tìm được CLB nào để đầu quân.

Trong tự truyện "Phút 89" của Lê Công Vinh, cựu danh thủ bóng đá Việt Nam tiết lộ rất thân với Anderson. Năm 2010, khi danh thủ xứ Nghệ dính chấn thương dây chằng và phải sang Bồ Đào Nha để chữa trị, anh đã có dịp kết thân với tiền vệ người Brazil, lúc đó cũng đang điều trị chấn thương dây chằng.

Công Vinh chia sẻ Anderson rất tốt và tử tế. Tiền vệ người Brazil sẵn sàng cho anh mượn căn hộ đắt giá mà không lấy xu nào. Họ cũng thường xuyên giải trí bằng cách chơi Play Station cùng nhau.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-tien-ve-mu-dinh-nghi-an-lua-dao-post1100709.html