Cựu thực tập sinh YG Han Seo Hee đóng vai trò gì trong vụ B.I sử dụng chất cấm?

Vào sớm ngày 14/6, cựu thực tập sinh của công ty YG Entertainment Han Seo Hee đã chia sẻ một bài viết dài trên Instagram của mình để giải thích cho sự dính líu của mình trong vụ cựu thành viên iKon B.I sử dụng chất cấm.

Vào sớm ngày 14/6, cựu thực tập sinh của công ty YG Entertainment Han Seo Hee đã chia sẻ một bài viết dài trên Instagram của mình để giải thích cho sự dính líu của mình trong vụ cựu thành viên iKon B.I sử dụng chất cấm. Quay trở lại ngày 13/6, truyền thông Hàn tiết lộ Han Seo Hee chính là người phụ nữ có nickname 'A' được đề cập đến trong vụ án của B.I.

Nội dung bài đăng đầy đủ của Han Seo Hee như sau:

'Tôi đang ở nước ngoài. Tôi ổn. Tôi dự định quay về Hàn Quốc trong hai ngày, nhưng đừng lo lắng. Thật ra, tôi không biết là tên mình sẽ bị tiết lộ sớm như thế này [trong cuộc tranh cãi].

Tôi thừa nhận là mình bối rối và sợ hãi, nhưng tôi đang cố đứng vững vì thế đừng lo lắng cho tôi. Cho đến tận lúc này, tôi biết rằng mình đã sống theo cách mà mình muốn, hành xử bốc đồng theo cảm xúc và thốt ra những lời gây khó chịu cho người khác; tôi thừa nhận sai lầm của mình và đang suy ngẫm về chúng. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng tất cả những gì các bạn nhìn thấy trong vụ án gần đây hoàn toàn tách bạch với tính cách của tôi.

Tôi biết rất rõ rằng mình không phải kiểu người mà ai cũng quý mến. Sự thật là tôi có lỗi khi biến bản thân thành một hình mẫu như vậy. Nhưng các bạn phải nhìn nhận vụ án này với một cái nhìn độc lập. Đừng tập trung vào việc tôi là ai trong vụ án này. Xin mọi người.'

Sau đó, trong một bình luận đính kèm bài đăng của cô trên SNS (đã bị xóa), Han Seo Hee bổ sung thêm,

'Bổ sung cho bài viết này, không phải tôi đang cố giảm bớt hình phạt cho mình bằng cách cầu xin các bạn hay bất cứ điều gì khác. Tôi đang chịu án phạt do liên đới đến việc sử dụng LSD và cần sa vào tháng 8/2016, cũng như tái sử dụng cần sa vào tháng 10 cùng năm với T.O.P. Hai vụ án này đã bị gộp chung vào vụ của tôi.

Và tôi không phải người bán, tôi chỉ phân phối thuốc. Tôi trả tiền cho người bán 'C' bằng tiền của mình và nhận thuốc từ họ, rồi sau đó, tôi chuyển nó cho Kim Han Binh với mức giá ngang bằng. Mọi người nói rằng tôi là người bán, nhưng trên lý thuyết, tôi không như vậy. Tôi không thu được khoản lợi nào từ đó. Mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ trong một cuộc phỏng vấn phù hợp. Nếu cảnh sát quyết định tái điều tra vụ án này, thì tôi sẽ tham gia điều tra một cách tích cực. Một điều tôi đang lo lắng là điểm mấu chốt của vụ án - Yang Hyun Suk can thiệp vào vụ án này một cách cá nhân bằng việc đe dọa và thỏa thuận ngầm với cảnh sát, nhưng tôi e ngại rằng mình sẽ trở thành tâm điểm bị chỉ trích bởi thực tế rằng một người như tôi là 'nhân chứng', vì thế tôi cầu xin các bạn hãy giữ vụ việc tách bạch khỏi cá nhân tôi.

Cuối cùng, tôi biết giờ có nói điều này cũng chẳng làm được gì, nhưng tôi đã cố ngăn cản Kim Han Bin đến cùng… để đừng làm vậy…'

Green (Theo AllKpop)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/cuu-thuc-tap-sinh-yg-han-seo-hee-dong-vai-tro-gi-trong-vu-b-i-su-dung-chat-cam-5405415.html