Cựu thủ quân tuyển U19 và giấc mơ khoác áo tuyển quốc gia

Từng làm đội trưởng U19 Việt Nam với lứa cầu thủ giành vé dự World Cup, Trần Văn Hòa vẫn đang miệt mài tìm sự ghi nhận của thầy Park khi đồng đội đã có chỗ đứng.

Năm 2015, đội tuyển U19 Việt Nam tập trung dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Trần Văn Hòa được nhắm đến là trụ cột khi giành nhiều danh hiệu ở các cấp U15, U17 quốc gia.

Sau chức vô địch U17 Quốc gia 2015 cùng PVF với vai trò đội trưởng, Văn Hòa được ông Tuấn "Con" triệu tập. Chiếc băng đội trưởng được giao cho cầu thủ quê Hải Dương dù xét về độ tuổi, anh non hơn nhiều đồng đội khi sinh năm 1998.

 Trần Văn Hòa (ngoài cùng bên trái) cùng các cầu thủ U17 PVF ăn mừng khi đội giành chức vô địch U17 Quốc gia năm 2015. Ảnh: PVF.

Trần Văn Hòa (ngoài cùng bên trái) cùng các cầu thủ U17 PVF ăn mừng khi đội giành chức vô địch U17 Quốc gia năm 2015. Ảnh: PVF.

Trách nhiệm và vinh dự này không mới với cầu thủ sinh năm 1998. Ở các đội bóng trẻ của lò PVF, Văn Hòa được ví như "người truyền lửa" và thường được bầu làm đội trưởng.

Song, khởi đầu ấn tượng là thế nhưng sự nghiệp của anh không mấy suôn sẻ như nhiều tài năng khác lúc bấy giờ như Quang Hải, Tiến Linh hay Tiến Dụng... Anh liên tục lỡ hẹn ở các giải đấu dù quá trình tập luyện, Hòa luôn được đánh giá cao và được xếp ở "mâm chính". Đáng tiếc nhất, theo chia sẻ của cầu thủ này, là việc không thể đến Hàn Quốc dự World Cup U20 khi bị gãy xương mác khiến anh phải nghỉ thi đấu dài ngày.

"Đó là giai đoạn khủng hoảng trầm trọng đối với cá nhân tôi. Chấn thương ập đến khiến mọi dự định tan biến chỉ trong tích tắc. Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới có thể vượt qua và tiếp tục với lời tự răn phải luôn nỗ lực dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Văn Hòa là một trong những học viên xuất sắc của lò PVF. Ảnh: NVCC.

Sau thời gian dài điều trị, Văn Hòa trở lại khi giúp CLB PVF vô địch giải hạng Nhì 2016. Thi đấu ấn tượng ở khi vừa trở lại sau chấn thương, hậu vệ này được CLB Thanh Hóa để mắt tới và trao cơ hội trước khi V.League 2017 khởi tranh. Thế rồi, vận đen vẫn chưa thôi đeo bám khi ở giai đoạn quyết định, anh lại bị rách cơ đùi và lỡ hẹn với giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong đời.

Cựu đội trưởng U19 Việt Nam lại tiếp tục hành trình điều trị, thi đấu hạng Nhì cùng nơi đào tạo ra mình thêm một lần nữa, trước khi cơ hội lần thứ hai đến với bản hợp đồng cùng CLB Sài Gòn. Vừa trở lại sau chấn thương và phải cạnh tranh ở đội bóng giàu tính ổn định lúc bấy giờ là nhiệm vụ bất khả thi với Văn Hòa.

Khi nhiều đồng đội đã được thử sức và dần thành danh ở đấu trường V.League, thậm chí những Tiến Linh hay Quang Hải trở thành trụ cột ở đội tuyển quốc gia, Văn Hòa vẫn lận đận tìm chỗ đứng ở đội bóng chủ quản. Cuối cùng, anh chấp nhận "dạt" về giải hạng Nhất để tiếp tục trui rèn.

Đến mùa giải 2019, Văn Hòa trở lại Hưng Yên khoác áo CLB Phố Hiến. Ba năm thi đấu chuyên nghiệp là đủ để Văn Hòa trưởng thành vượt bậc so với chính bản thân. Tuy nhiên, những mục tiêu đặt ra vẫn chưa thể thực hiện, trong đó có việc được HLV Park Hang-seo ghi nhận.

"Rất nhiều cầu thủ trẻ khác cũng có những bước tiến vược bậc. Không được trao cơ hội ở đội tuyển là nuối tiếc lớn nhất của tôi trong năm vừa qua. Một nỗi buồn nữa, mùa giải vừa qua, dù có những cơ hội nhưng tôi và đồng đội ở CLB Phố Hiến không thể tận dụng để giành vé thăng hạng", Văn Hòa chia sẻ.

"Tôi đang cố gắng làm quen với nhiều vị trí trên sân nhất có thể, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ khi được HLV giao phó bất kỳ lúc nào. Mùa giải 2021, mục tiêu trước mắt của tôi là giúp CLB Phố Hiến giành vé lên chơi V.League. Xa hơn, tôi sẽ cố gắng để được trao cơ hội ở đội tuyển".

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-thu-quan-tuyen-u19-va-giac-mo-khoac-ao-tuyen-quoc-gia-post1169903.html