Cựu thiếu tá quân đội tuổi 80 vẫn hết lòng với việc làng, việc xã

Dù đã 80 tuổi nhưng cựu Thiếu tá quân đội Nguyễn Tuấn Đài ở thôn Trung Mỹ, xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài cống hiến, gương mẫu đi đầu trong thực hiện việc làng, việc xã, luôn được mọi người quý mến, nêu gương...

Cụ Đài (mặc áo phông, bên phải) cùng trưởng thôn Lê Quang Tiến san bê tông làm đường nội thôn

Cũng như bao lần khác, hôm nay, cụ Nguyễn Tuấn Đài lại dậy sớm hơn thường lệ để thu xếp việc vườn trước khi cùng bà con trong xóm ra đổ đường bê tông nội thôn.

Theo bà con thôn Trung Mỹ, dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ Đài luôn tích cực tham gia vào việc chung của thôn. Chính sự tham gia nhiệt tình của cụ đã khiến bà con trong thôn lao động nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn; cảm thấy bản thân, gia đình mình cần chung tay vì cộng đồng, làng xóm nhiều hơn nữa...

Để con đường đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, cụ Đài còn trực tiếp kiểm tra mác vữa, độ dày bê tông, căn chỉnh lề đường và các phần việc khác...

Ông Lê Quang Tiến - Trưởng thôn Trung Mỹ cho biết: “Nếu ai cũng như ông Đài thì chẳng có việc gì đáng phải lo ngại, phân tâm, kể cả những việc khó nhất trong xây dựng NTM. Không chỉ là người có nhiều ý kiến xác đáng, mang tính xây dựng cao, được tập thể đồng tình trong sinh hoạt chi bộ hay các cuộc họp của thôn mà ông còn luôn đi đầu trong thực hiện mọi chủ trương của thôn, của cấp trên.

Từ việc xóa bỏ vườn tạp, xây dựng gia đình chuẩn mực, đóng nộp kịp thời các khoản, tham gia ngày công đến vận động nhân dân, đề xuất các phương án chỉnh trang xóm làng, phát triển kinh tế, xây dựng thôn văn hóa..., ông đều gương mẫu lo trước, làm trước để mọi người nhìn vào thực hiện theo".

Ngoài tham gia việc chung, cụ Đài còn là người gương mẫu đi đầu trong xóa bỏ vườn tạp, xây dựng làng xóm xanh - sạch - đẹp

Người dân thôn Trung Mỹ vẫn nhớ như in, ngày thiếu tá Đài mới “chân ướt, chân ráo” về quê (tháng 8/1988) đã tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương như: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư kiêm trưởng thôn, chi hội trưởng hội người cao tuổi... Dù ở đâu và làm bất cứ việc gì, ông cũng không bao giờ so đo hơn thiệt, ngại khó, ngại khổ; luôn đặt lợi ích tập thể, quyền lợi của bà con lên hàng đầu, nhất là trong xây dựng NTM.

Đã 80 năm tuổi đời, 52 năm tuổi Đảng nhưng đến cuối đời, cụ Nguyễn Tuấn Đài vẫn hết mình vì việc thôn, việc xóm.

Ông Đinh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa nhận xét: “Chúng tôi rất nể phục cách nghĩ, việc làm và những cống hiến của cụ Đài. Đây đúng là tấm gương về “tuổi cao chí càng cao”, càng già càng ngời sáng những phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, xứng đáng để mọi người học tập và noi theo”.

P.Thảo - H.Nhơn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/cuu-thieu-ta-quan-doi-tuoi-80-van-het-long-voi-viec-lang-viec-xa/173436.htm