Cứu sống ngư phủ trôi suốt đêm trên biển

Trong lúc đi vệ sinh không may rơi xuống biển, ngư phủ Trần Hồng Ngọc được cứu vớt sau hơn 10 giờ lênh đênh trên biển.

Sáng ngày 31/3, Đồn Biên phòng Xà Lực (đóng ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã cứu vớt được một ngư phủ bị rơi xuống vùng biển Phú Quốc, sau một đêm ngư phủ này bị trôi trên biển.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 30/3, Đồn Biên phòng Xà Lực nhận tin báo có 1 ngư phủ đi trên tàu cá KG 92679TS do sơ suất trong lúc đi vệ sinh rơi xuống vùng biển Phú Quốc, cách mũi Hòn Một khoảng 4 hải lý về phía Đông Bắc. Ngư phủ bị rơi xuống biển tên Trần Ngọc Hồng (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú khu phố 2, phường Bình San, TP. Hà Tiên).

Anh Trần Ngọc Hồng được cứu vớt sau một đêm trôi trên biển.

Anh Trần Ngọc Hồng được cứu vớt sau một đêm trôi trên biển.

Lập tức, đơn vị thông báo cho tổ tuần tra trên biển gồm 1 ca nô và 3 người phối hợp với Biên đội phòng, chống dịch COVID-19 đến khu vực tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay (31/3), ngư phủ Hồng trôi đến khu vực cách cảng Đá Chồng khoảng 6 hải lý về hướng Đông Nam thì được ghe đặt ốc của anh Chanh Hoàng Tú (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm) cứu vớt và được ca nô tàu biên phòng đón vào cảng Đá Chồng.

Lực lượng quân y kiểm tra sức khỏe cho anh Hồng. - Ảnh P. Vũ.

Sau đó, Đồn Biên phòng Xà Lực đã đưa ngư phủ Hồng về đơn vị và sơ cứu, đo huyết áp, chăm sóc. Hiện sức khỏe của anh Hồng đã ổn định.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuu-song-ngu-phu-troi-suot-dem-tren-bien-post1324526.tpo