Cứu sống hai vợ chồng bị lũ cuốn trôi ở Phú Yên

Vợ chồng ông Tâm đi xe máy qua xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) bị mưa lũ cuốn trôi xuống cống. Rất may cả hai được lực lượng cứu hộ cứu sống.

Hoàn lưu bão số 9 và mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao gây chia cắt, cô lập nhiều nơi ở Phú Yên.

Nước xiết cuốn hai vợ chồng xuống cống

Trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết mưa lớn suốt từ tối 25 đến chiều 26/11 gây ngập sâu nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Ông Thành cho biết khoảng 11h30 trưa 26/11, nước lũ chảy xiết đã cuốn hai vợ chồng chạy xe máy là ông Lương Tấn Tâm và bà Phạm Thị Ngọc Kha (ngụ huyện Tây Hòa) trôi xuống cống Hoa Ly, đoạn qua thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp.

"Rất may lực lượng cứu hộ địa phương phát hiện, cứu vớt kịp thời. Riêng xe máy của nạn nhân vẫn còn nằm sâu dưới cống chưa thể đưa lên được", ông Thành nói.

Lực lượng cứu hộ túc trực ứng cứu người dân vùng lũ ở thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp (huyện Tuy An). Ảnh: Bình Minh.

Theo vị Chủ tịch huyện Tuy An, nếu mưa tiếp tục rơi nặng hạt trong chiều nay, nước lũ dâng cao thì huyện sẽ tổ chức sơ tán khoảng 800 hộ dân với 3.200 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập lũ, sạt lở đất nguy hiểm đến vùng cao an toàn.

Chiều 26/11, tuyến đường ĐT 641 đoạn từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) chìm sâu trong biển nước. Nhiều khu dân cư ở xã An Định, An Dân, An Hiệp, An Nghiệp (huyện Tuy An), hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ hơn 1 m.

Chiều cùng ngày, tuyến đường quốc lộ 19C từ huyện Đồng Xuân đi huyện Vân Canh (Bình Định) bị ngập sâu trong lũ. Tuyến đường ĐT 642 đoạn cầu Sông Cô (thị trấn La Hai) và cầu Cây Sung (xã Xuân Sơn Bắc) ngập sâu trong nước không thể đi qua lại được.

Mưa lũ gây sạt trượt nền móng xã dân ở xã An Hiệp (huyện Tuy An). Ảnh: Bình Minh.

Lũ dâng cao đột ngột, dân không kịp trở tay

Ông Nguyễn Văn Lành (ngụ xã An Hiệp, huyện Tuy An), cho hay nước lũ ầm ầm đổ về, nước dâng nhanh khiến người dân địa phương không kịp xoay sở.

"Lúa, gạo, quần áo cùng nhiều tài sản trong nhà chưa kịp kê dọn đã ngập trong nước lũ", ông Lành nói.

Hiện nước sông Kỳ Lộ (huyện Đồng Xuân) tiếp tục dâng cao, nguy cơ ngập lụt còn diễn biến phức tạp. Bà Trần Thị Hai (ngụ huyện Đồng Xuân), cho biết thêm sáng nay lũ về bất ngờ nên bà con tất bật kê dọn tài sản lên cao, lùa bò lên ven đường sắt bên sông Kỳ Lộ để tránh lũ.

"Mưa lũ ngày càng thất thường, người dân khó tránh được thiệt hại nặng về tài sản", bà Hai than thở.

Đến chiều 26/11, huyện Đồng Xuân đã sơ tán 47 hộ dân với 126 nhân khẩu ra khỏi vùng lũ đến nơi an toàn. Nước lũ dâng cao gây cô lập hoàn toàn huyện miền núi Đồng Xuân.

Tại thị xã Sông Cầu, hàng trăm hộ dân ở các xã Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2, Xuân Thành bị nước lũ chia cắt. Lực lượng cứu hộ địa phương được điều động về các xã vùng lũ hỗ trợ người dân. Nhiều nhà dân nơi đây ngập trong lũ hơn 1 m.

Xã An Hiệp (mũi tên đỏ), huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nơi hai vợ chồng ông Tâm bị lũ cuốn trôi xuống cống. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-song-hai-vo-chong-bi-lu-cuon-troi-o-phu-yen-post895331.html