Cứu sống bệnh nhân vỡ phình mạch máu não

Bệnh nhân Lưu Văn T. (78 tuổi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa) bị vỡ phình mạch máu não đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực kịp thời phẫu thuật thành công.

Bệnh nhân nhập viện với tình trạng đột ngột xuất hiện đau đầu, rối loạn ngôn ngữ, đi tiểu không tự chủ, liệt ½ người (trái), có tiền sử nhồi máu tiểu não, hôn mê sâu, da niêm mạc kém hồng, tiên lượng bệnh rất nặng.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cho kiểm tra chụp CT, hình ảnh cho thấy khối xuất huyết não lớn bên bán cầu phải, chụp X – Quang phổi bị viêm phổi ứ đọng. Nhận thấy tình trạng của bệnh nhân rất nguy cấp, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiến hành hội chẩn gấp và chỉ định phương pháp phẫu thuật lấy máu tụ, đặt ống dẫn lưu, thông khí nhân tạo, kháng sinh phối hợp, truyền máu…

Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ chẩn đoán bệnh đến khi quyết định phẫu thuật, bệnh nhân T. đã được cứu sống. Ê – kíp mổ tiến hành phẫu thuật mở nắp hộp sọ để tiếp cận khu máu tụ trong nhu mô não do vỡ phình mạch, sau đó khối máu tụ được hút hết ra và cầm máu trong tổ chức não, đặt ống dẫn lưu. Giai đoạn tiếp theo là mở cửa sổ xương sọ, gửi xương sọ dưới da bụng (biện pháp bảo quản tạm thời). Sau 3 tháng, bệnh nhân được ghép lại xương sọ, kết quả kiểm tra cho thấy tuần hoàn động mạch não tốt.

Thực hiện ca phẫu thuật chính là Bác sĩ CKII, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thanh Vân – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cùng toàn thể ê –kíp mổ bệnh viện đã hỗ trợ thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp.

Bệnh nhân Lưu Văn T. (bên phải) tươi cười khi kể về quá trình bình phục sức khỏe của mình

Bệnh nhân Lưu Văn T. (bên phải) tươi cười khi kể về quá trình bình phục sức khỏe của mình

Chia sẻ về quá trình nằm chữa trị tại Bệnh viện, ông T. cho biết: “Tôi nói ra trường hợp của tôi là muốn bác sĩ cứu nhiều người hơn nữa chứ không phải mình tôi. Từ một người tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người, hiện tại tôi nói được, đi lại bình thường, ăn uống thoải mái. Với tôi, bác sĩ Nguyễn Thanh Vân là một bác sĩ giỏi, có tài. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp gần nhà tôi đã bị tai biến mạch máu não nhưng nằm liệt hoàn toàn, mặc dù đã được đi phẫu thuật ở những bệnh viện lớn. Thật sự, tôi muốn thông tin đến cho mọi người biết rằng, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực là bệnh viện tư nhân hàng đầu, có đội ngũ y, bác sĩ giỏi, có tài và có tâm…”.

Hiện hàng tháng ông T. vẫn đạp xe đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để gặp gỡ và trò chuyện, chia sẻ về sức khỏe hiện tại của ông với đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện.

“Ngày nào tôi cũng đạp xe đạp, có khi đạp xe cả 10km mà sức khỏe vẫn bình thường…”, ông T. tươi cười nói.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cuu-song-benh-nhan-vo-phinh-mach-mau-nao-d160583.html