Cứu sống bệnh nhân bị lưỡi cưa cắt qua ngực

Ngày 25/4, Bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Lê Lợi cho biết, sau khi được phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi, ông V.V.M. (SN 1965, ngụ tại phường 10, TP. Vũng Tàu) bị lưỡi cưa máy cắt qua ngực, sức khỏe đã ổn định và xuất viện ngày 22/4.

Nhân viên Khoa cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa)

Nhân viên Khoa cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa)

Trước đó, sáng 12/4, trong lúc sử dụng máy cưa để làm vườn, ông M. sơ ý để lưỡi cưa văng vào ngực, bị mất nhiều máu và choáng nặng. Ông được người thân đưa đến Bệnh viện Lê Lợi trong tình trạng nguy kịch: phần ngực phải có vết thương hở khoảng 20cm; đứt các xương sườn số 5, 6, 7, 8; hở khoang màng phổi; đứt thùy dưới phổi phải; tràn máu màng phổi; đứt động mach vú trong. Sau khi được các bác sĩ băng ép, sơ cứu ban đầu tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên phòng mổ. Kíp mổ tiến hành khâu lại khoang màng phổi bị hở; cầm máu cho động mạch phía trong; kiểm tra, bơm rửa sạch vết thương; khâu cố định dẫn lưu và thành ngực. Sau hơn một tiếng, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân được cứu sống.

Bức thư của ông V.V.M. viết để gửi lời cảm ơn, tri ân đến với các y, bác sĩ của Bệnh viện Lê Lợi.

Sau khi ra viện ngày 22/4, ông M. đã viết thư cảm ơn những nỗ lực của các bác sĩ, nhân viên y tế đã cứu sống và điều trị khỏi cho ông. Trong bức thư, ông M. bày tỏ: “10 ngày bản thân tôi phải gồng mình vật lộn để chống chọi với cái đau từ vết thương đến thấu tim gan. Cũng 10 ngày đó là 10 ngày tôi cảm nhận được tình yêu bao la của mọi người…, đặc biệt là sự chăm sóc ân cần, chu đáo của tập thể bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý của Bệnh viện Lê Lợi đã thực sự cho tôi xoa dịu nỗi đau, tạo ra được niềm tin yêu giữa bệnh nhân và y bác sĩ”.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/cuu-song-benh-nhan-bi-luoi-cua-cat-qua-nguc-897954/