Cựu quân nhân mong nhận được sự giúp đỡ

Năm 1998, anh Nguyễn Văn Quy nhập ngũ tại Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không-Không quân). Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương ở thôn Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Năm 2006, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Khuyên. Cuộc sống khó khăn, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, anh Quy làm thêm nghề phụ hồ. Cách đây hai năm, con trai anh là cháu Nguyễn Đức Trọng phát hiện bị ung thư máu. Gia đình anh phải bán hết tài sản và vay mượn thêm anh em họ hàng để có tiền mỗi tháng đưa cháu ra Hà Nội xạ trị hai lần. Có lần vay được 7 triệu đồng, anh Quy đưa con ra Hà Nội nhưng không may bị kẻ gian lấy sạch...

 Anh Nguyễn Văn Quy và cháu Nguyễn Đức Trọng trong thời gian cháu điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Anh Nguyễn Văn Quy và cháu Nguyễn Đức Trọng trong thời gian cháu điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Từ ngày con trai mắc bệnh hiểm nghèo, anh Quy phải nghỉ việc về quê. Những hôm con được xuất viện về nhà, anh lại tranh thủ đi làm thuê với tiền công từ 150.000 đến 200.000 đồng/ngày. Chị Khuyên chăm sóc hai con nhỏ, một cháu 4 tuổi, một cháu 3 tuổi, lại hay ốm vặt nên không thể làm gì để kiếm thêm thu nhập. Chặng đường giành lại sự sống của cháu Trọng còn rất dài và gian nan, trong khi kinh tế gia đình thì quá khó khăn. Vì vậy, gia đình cựu quân nhân Nguyễn Văn Quy rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ cháu Trọng xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Quy, thôn Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0962.741.080, hoặc số tài khoản của chị Nguyễn Thị Khuyên: 51310000502221, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Quỳ, tỉnh Nghệ An.

Bài và ảnh: SÔNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cuu-quan-nhan-mong-nhan-duoc-su-giup-do-636428