Cựu phó giám đốc định giết cháu nếu không đòi được 3 tỉ nhưng đâm chết em gái

Ông Bùi Xuân Hồng lên kế hoạch đòi nợ 3 tỉ đồng từ Nguyễn Thành Vương, nếu không được sẽ giết cháu rể rồi tự sát.

Ông Bùi Xuân Hồng thất thần ở trụ sở công an.

Ông Bùi Xuân Hồng thất thần ở trụ sở công an.

Về vụ cụ ông 63 tuổi dùng dao đâm 3 người nhà em gái thương vong, sáng 15.9 Công an TP Thái Nguyên đã có thông tin về vụ việc.

Cụ thể hơn, khoảng 18 giờ ngày 14.9 tại phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên xảy ra vụ án khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, ông Bùi Xuân Hồng (sinh năm 1956, hộ khẩu trường thú: Tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đạp xe sang nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (sinh năm 1959, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (sinh năm 1981, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, là con rể của bà Hồng) để đòi nợ số tiền 3 tỉ đồng.

Khi đi, ông Hồng mang theo 1 con dao bầu có cán gỗ, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Tại nhà bà Bùi Thị Hà, ông Bùi Xuân Hồng đã gặp anh Nguyễn Thành Vương. Khi xảy ra xô xát, ông Hồng dùng dao bấm đâm hai nhát vào ngực Vương làm anh ngã xuống đất.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1954, là chồng của bà Hà) lao vào đẩy ông Hồng ngã xuống đất. Bà Hà cùng con gái là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1983, đang mang thai) chạy đến giữ tay ông Hồng.

Trong lúc giằng co, ông Hồng đã rút được tay đang cầm dao ra và đâm liên tiếp vào người hai vợ chồng bà Hà, ông Thành. Sau đó, hàng xóm đến căn ngăn, tước dao, dẫn ông Hồng ra ngoài và đưa ông Thành, bà Hà, anh Vương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Nhiều người tập trung gần hiện trường vụ án mạng.

Bà Bùi Thị Hà tử vong trước khi đưa vào Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, còn ông Nguyễn Văn Thành và anh Nguyễn Thành Vương bị đa chấn thương với nhiều vết ở đầu, ngực, vùng bụng, tay. Ông Thành và anh Vương đã được chuyển lên Bệnh viện Trung ương tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Cảnh sát đã tạm giữ hình sự Bùi Xuân Hồng để điều tra về hành vi giết người.

Được biết, ông Bùi Xuân Hồng từng có thời gian gần 20 năm giữ chức Phó Giám đốc Công ty xi măng La Hiên (1997 – 2016), là đảng viên, chưa có tiền án, tiền sự, chưa hề vi phạm pháp luật, có hai đời vợ và tổng cộng 4 người con.

Trên Facebook, một số người ở Thái Nguyên loan tin ông Bùi Xuân Hồng đang bị bệnh, chủ đích đến nhà em gái đòi nợ và truy sát vợ chồng cháu rể nhưng không ngờ đâm chết em gái. Những người này cho biết vợ chồng anh Nguyễn Thành Vương - chị Nguyễn Thị Phương Thảo nợ tiền ông Bùi Xuân Hồng rất lâu nhưng không trả mà vẫn sống kiểu sang chảnh. Có người nói vợ chồng Nguyễn Thành Vương còn nợ tiền của một số người khác. Song, thông tin này đang được kiểm chứng.

Hai người loan tin vợ chồng Nguyễn Thành Vương nợ tiền ông Bùi Xuân Hồng và những người khác.

Anh Tân, em họ anh Nguyễn Thành Vương chia sẻ: “Vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương Thảo đã vay mượn ông Bùi Xuân Hồng một khoản tiền lớn để làm ăn song đến nay vẫn chưa thanh toán hết. Hằng tháng, vợ chồng chị Thảo vẫn trả lãi cho ông Hồng, mẫu thuẫn của hai gia đình cũng bắt nguồn từ khoản nợ đấy. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng như hôm nay, ông Hồng đã từng cầm súng đi tìm anh Vương để bắn, nhưng may mắn có người báo nên anh Vương tránh được.

Lần này sang, tôi được biết ý định của ông Hồng là đâm chết chị Thảo và anh Vương. Tuy nhiên trong lúc xảy ra xô xát, ông Hồng đã không kiềm chế được mà ra tay với cả hau vợ chồng cô Hà. Chị Thảo đang mang thai tháng thứ 6, cũng có mặt tại đó. Khi thấy ông Hồng cầm dao đâm con rể, bà Hà đã nhanh tay đẩy chị Thảo vào nhà vệ sinh nên may mắn thoát nạn”.

Theo báo Công An Nhân Dân, ông Bùi Xuân Hồng chuẩn bị kế hoạch sẵn kế hoạch đòi nợ anh Nguyễn Thành Vương, nếu không trả sẽ giết chết.

14 giờ chiều cùng ngày, ông Hồng đã bắt taxi đến nhà bà Bùi Thị Hà để quan sát, thám thính xem có cháu rể Nguyễn Thành Vương có mặt không và những ai trong nhà.

Trở về nhà, ông Bùi Xuân Hồng chuẩn bị các hung khí gồm dao bầu, dao nhọn, súng cạc-bin và một chai xăng để đi đòi nợ. Nếu không đòi được tiền sẽ giết anh Vương rồi tự sát. Khoảng 18 giờ, ông Bùi Xuân Hồng một mình đạp xe đạp đến nhà em gái.

Thấy vợ chồng bà Hà ngồi ở phòng khách, còn anh Vương đang ăn cơm trong bếp, Bùi Xuân Hồng tiếp tục đi vào bếp hỏi cháu rể: “Mày không trả tiền tao à?”. Thế nhưng, anh Vương không nói gì. Ông Hồng đã rút dao nhọn trong túi quần đâm liên tiếp vào người anh Vương.

Diễn biến vụ việc sau đó như đã nêu trên.

2 người bị đâm trọng thương hiện ra sao?

Bệnh viện tiếp nhận ông Nguyễn Văn Thành lúc 19 giờ 30 ngày 14.9 trong tình trạng có nhiều vết thương trên người ở vùng ngực, vùng bụng, không tỉnh táo, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật.

Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ xác định ông Nguyễn Văn Thành bị thủng dạ dày, thủng ruột non, đứt động mạch mạc treo ruột, đứt gần rời lá lách.

Hiện bệnh nhân được điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức và vẫn phải thở máy, truyền máu, dùng thuốc trợ tim.

Anh Nguyễn Thành Vương nhập viện lúc 19 giờ 20 ngày 14.9 trong tình trạng đau ngực trái, khó thở, trên người có nhiều vết thương ở vùng tay phải, vai, ngực trái… Ê kíp cấp cứu xác định Nguyễn Thành Vương bị tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi trái, xẹp phổi thụ động. Sau khi tiến hành phẫu thuật, anh ta đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục dược theo dõi tại bệnh viện.

Cụ bà ở Bắc Ninh ngồi khóc vì bị con đuổi khỏi nhà:

Theo người dân xung quanh đó, cụ bà bị con đuổi khỏi nhà cùng xe hành lý nên ngồi khóc tức tưởi. Điều đáng nói là con của bà có điều kiện khá giả chứ không nghèo khó gì.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/cuu-pho-giam-doc-dinh-giet-chau-neu-khong-doi-duoc-3-ti-nhung-dam-chet-em-gai-121324.html