Cựu nữ thanh niên xung phong với nỗi đau da cam

Đã từ lâu, với bà Trần Thị Hòa ở thôn Xuân Đài, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, ước mơ có một mái ấm gia đình yêu thương và hạnh phúc là điều quá xa vời. Bà bị nhiễm chất độc da cam khi còn là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ.

Mùa thu năm 1971, cô thôn nữ Trần Thị Hòa nhập ngũ và được biên chế vào tiểu đội giao liên trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Sau nhiều năm tham gia chiến đấu, không quản ngại hy sinh, gian khổ, tiểu đội giao liên của Trần Thị Hòa đã lập được nhiều chiến công hiển hách, thông đường để hàng nghìn lượt xe ô tô an toàn tiếp tế lương thực, thuốc men, vũ khí vào chiến trường miền Nam.

Một nhà hảo tâm đến chia sẻ, động viên, tặng quà bà Trần Thị Hòa.

Hòa bình lập lại, bà Hòa trở về với gia đình, nhưng trớ trêu thay bà bị nhiễm chất độc da cam hồi ở Trường Sơn mà không hề biết. Mỗi khi trái gió trở trời, bà Hòa bị những cơn đau như xé từng đoạn da, thớ thịt hành hạ. Hai chân, hai tay từ đó cũng bị dị tật, mất cảm giác, teo tóp và cuối cùng bà không thể tự đi lại được nữa. Có những hôm do cơn đau tái phát, bà không làm chủ được mình, gào thét hoặc ú ớ mê man rồi ngất lịm đi khiến mọi người vô cùng đau xót. Những khi tỉnh, bà là người sống tình cảm, chan hòa cùng mọi người và luôn khao khát có một mái ấm để nương tựa.

Đã mấy chục năm nay, bà Hòa ở cùng với mẹ đẻ. Trước đây, mẹ đẻ của bà Hòa còn khỏe, cụ còn có thể lao động kiếm được tiền mua thuốc và chăm con, nhưng mấy năm nay sức khỏe của cụ đã yếu, không thể chăm sóc cho con gái. Số tiền được Nhà nước trợ cấp hằng tháng chỉ đủ bà nhờ các cháu mua thuốc giảm đau mỗi khi trở trời. Với hoàn cảnh hết sức khó khăn của bà Hòa, mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng vàng ủng hộ, giúp đỡ để mẹ con bà Hòa vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Trần Thị Hòa, thôn Xuân Đài, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; hoặc Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.524. Số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Bài và ảnh: HƯƠNG THẢO

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cuu-nu-thanh-nien-xung-phong-voi-noi-dau-da-cam-549854