Cứu người trong nước lũ, nam sinh xứ Nghệ được tặng bằng khen

Em Nguyễn Văn Long, học sinh lớp 12G trường THPT Tây Hiếu (Nghệ An) trên đường đi học đã cứu được một phụ nữ bị lũ cuốn. Với hành động này, em đã được bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen.

Sáng 30/10 tại trường THPT Tây Hiếu đã diễn ra buổi lễ trao bằng khen cho em Nguyễn Văn Long. Tại đây, thừa ủy quyền của Bộ trưởng bộ GD&ĐT, ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ trưởng vụ Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên đã trao bằng khen cho em Long.

“Với hành động rất dũng cảm của mình, em Nguyễn Văn Long tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta nói chung và khẳng định phẩm chất cao đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam luôn luôn xung kích tiên phong trong mọi việc, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy vì sự an toàn của đồng bào…

Hành động dũng cảm của học sinh Nguyễn Văn Long rất đáng được biểu dương, khen ngợi và cần tiếp tục được tuyên truyền, giáo dục trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Nghệ An và trong toàn quốc”, ông Bùi Văn Linh phát biểu.

Em Long nhận bằng khen của bộ GD&ĐT.

Em Long nhận bằng khen của bộ GD&ĐT.

Trước đó, vào sáng 10/10, em Nguyễn Văn Long (17 tuổi), trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đang trên đường đến trường; khi em đang khe Phú Mỹ, nằm trên Quốc lộ 48D, đoạn qua xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn thì nghe tiếng một phụ nữ kêu cứu.

Chạy lại nơi có tiếng động, Long phát hiện một người đi xe máy qua khe bị nước cuốn trôi. Không đắn đo, Long lập tức lao xuống dòng nước để ứng cứu, đúng lúc này người phụ nữ ngất xỉu.

Long vừa cố gắng bơi, vừa cố dìu người phụ nữ này vào bờ. Ngay sau đó, một số người dân cũng nghe tiếng kêu nên đã chạy đến giúp đỡ, đưa cả nam sinh và người phụ nữ vào bờ an toàn.

Người may mắn được cứu sống là chị Hà Thị Phương (25 tuổi), trú tại phường Quang Tiến, TX.Thái Hòa (Nghệ An). Theo chị Phương, khi đi qua khe, chị bị nước cuốn trôi cả người lẫn xe. Sau khi kêu cứu, chị bị ngất do ngạt nước, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong nhà một người dân.

Long cho hay: “Khi đang trên đường đi học, em thấy một người cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi xuống sông. Giây phút đó, em chỉ nghĩ bằng mọi cách cứu người. Ngay lập tức em lao xuống sông và kéo người này lên bờ. Sau đó, các bạn đi học cùng đã thực hiện việc sơ cứu và giúp chị thoát cơn hoạn nạn”.

“Trong cuộc sống ai cũng có lúc gặp hoạn nạn khó khăn, lúc đó họ rất cần những sự giúp đỡ của mọi người. Đó là quan niệm trong cuộc sống của em”, em Long nói.

Nhận xét về cậu học trò đáng mến, cô Nguyễn Thị Hòa – giáo viên chủ nhiệm của em Long cho biết: “Ở địa phương, em là một người con ngoan, có hiếu và được bà con lối xóm yêu thương. Ở trường, em là một học sinh chăm ngoan, lễ phép, kính trọng thầy cô giáo, sống tình cảm hòa đồng với bạn bè, năng nổ nhiệt tình, có trách nhiệm, có ý thức xây dựng cao. Nhiều năm liền là học sinh tiên tiến".

Cô Hòa cũng cho hay, Long trú tại xóm Mét, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩ Đàn, tỉnh Nghệ An. Hiện tại, em đang ở nhà cùng bố và em gái đang học lớp 8, mẹ đang đi bán hàng thuê ở TP. Hồ chí Minh. Cách đây hơn 1 tháng bố bị tai nạn lao động lật máy cày, bị thương ở vai. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Long luôn nỗ lực vươn lên và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Long là tấm gương cho nhiều người noi theo.

Công Luân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cuu-nguoi-dong-nuoc-lu-nam-sinh-xu-nghe-duoc-tang-bang-khen-a344468.html