Cứu người phụ nữ 3 lần nhảy cầu tự tử

Chị M. từng 3 lần nhảy cầu nhưng đều được cứu sống. Lần thứ nhất, chị nhảy cầu Sài Gòn, lần 2 nhảy cầu Bến Lức (Long An), lần 3 nhảy cầu Bạc Liêu.

Đại úy Nhựt tại hiện trường, nơi chị M. định nhảy cầu - Ảnh: Mai Trâm

Khoảng 12 giờ 30 ngày 4.5, đại úy Nguyễn Minh Nhựt, Cảnh sát khu vực P.Hưng Phú, Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) đã kịp thời ngăn chặn một phụ nữ có ý định nhảy cầu Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đại úy Nhựt đang tuần tra khu vực cầu Cần Thơ thì phát hiện một phụ nữ đang leo qua lan can cầu định nhảy xuống sông. Đại úy Nhựt kịp thời tiếp cận và can ngăn không cho người này thực hiện ý định. Sau thời gian kiên trì thuyết phục, giải thích, người này đồng ý nghe theo và cùng lực lượng tuần tra về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ khai tên T.D.N.M (32 tuổi), ngụ H.Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Chị M. buồn phiền chuyện gia đình và bản thân mắc nhiều chứng bệnh. Sáng 5.4, chị M. đã đón xe từ Bạc Liêu lên Cần Thơ. Khoảng 12 giờ 30, chị đi xe ôm lên cầu Cần Thơ trèo qua lan cầu định tự tử thì được ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, chị M. từng 3 lần nhảy cầu tự tử nhưng đều được cứu sống. Lần thứ nhất, chị nhảy cầu Sài Gòn, lần 2 nhảy cầu Bến Lức (tỉnh Long An), lần 3 nhảy cầu Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) và lần này là cầu Cần Thơ.

Công an P.Hưng Phú đã thông báo cho người thân đón chị M. về quê ở Bạc Liêu vào chiều ngày 4.5.

Theo lãnh đạo công an Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ, trong 4 năm làm Cảnh sát khu vực P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, đại úy Nhựt đã trực tiếp tham gia cứu sống 8 người định nhảy cầu tự tử, cả nam và nữ, thường có độ từ 30 trở lên. Nguyên nhân hầu hết do phiền muộn gia đình, tình cảm trai gái hay thiếu nợ.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-nguoi-phu-nu-3-lan-nhay-cau-tu-tu-959409.html